Hôn nhân đúng là nấm mồ chôn tình yêu mà. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm ra lối thoát cho cả 2.
Bạn điều tra đi xem có đúng k? Tìm ra cố gái kia là ai. Diệt cỏ thì diệt tận gốc trước khi nói tới tha thứ hay k nhé.
Ôi vụ đó là do ngoại tình ah? Hôm trước đọc mình thấy sợ quá, nhưng giờ thấy bà mẹ này vẫn thật độc ác khi giết cả con. Hổ còn k ăn thịt con mà.
Tháy mẹ ck e bảo như vậy, ngay đầu ngõ nhà e mà, hichic, giờ nhìn ông chồng tội lắm ý, 1m trong cái nhà to oành, thi thoảng e đi qua thấy cứ ngồi ở hiên thẫn thờ
Yêu nhau thì nó khác 1 trời 1 vực với lúc cưới mà...nói đến mocha mới nhớ...vợ chồng mình cũng quen nhau trên mocha đó. )