Ngôi nhà ma ám 13/12 đường số 9 khu phố 1 phường hiệp bình chánh quận thủ đức. Chúng tôi, một nhóm gồm 6 người ở tại ngôi nhà này được 1 khoảng thời gian. Ngôi nhà với không khí ẩm ướt, u buồn. Tại đó, mỗi lần trở trời mưa lần là bị ẩm ướt. Sàn tràn trề nước. Khi một cá nhân ở nhà một mình. Cảm giác rất ớn lạnh, bại sẽ bị sởn trốc gáy. Cảm giác như có ai theo dõi mình. 1 bạn cùng phòng của chúng tôi dọn đến ở trước và ở đó 1 mình sau 3 hôm anh ta bị ốm nặng. Sau đó, mãi đến 3 hôm sau bọn tôi chuyển đến chăm sóc. Anh ta mới hết ốm. Hôm khác, có người đi vệ sinh lúc 12h đêm lại bị té giữa sàn nhà vệ sinh mặc dù sàn không có nước. Có nhiều hôm, chúng tôi nghe những tiêng kêu thảm thiết của những con mèo gần đó. Một vài hôm thì phát hiện các xác chết của con mèo. Như 1 căn nhà ma ám. U buồn và lạnh lẽo. Ở đó bạn sẽ cảm thấy bị sớn lạnh người và tràn trề âm khí. Căn nhà số : 13/12 đường số 9 khu phố 1 phường hiệp bình chánh quận thủ đức. Ám ảnh trong mỗi chúng tôi.