Chào các mẹ, hôm nay mẹ Nhím xây cho Nhím một ngôi nhà đáng yêu để làm nhật ký ảnh. Các mẹ cho Nhím giới thiệu về mình nha: Nhím tên là: HOÀNG BẢO CHÂU, sinh ngày 12/10/2009. Nhím lúc 2 tuần tuổi (26/10/2009) 2 mẹ con Nhím nè Nhím và chị Kem (chị Kem kém Nhím 2,5 tháng). Cái mặt câng câng thấy ghét nè các mẹ. Nhím chơi với em cún ngoáy mông mua trên DĐ mình. Oà, đố các cô biết con ở đâu đấy. Nhím đi chụp ảnh KTS hôm CN tuần trước (18/7/2010), trông cứ như người nhớn.
Trộm vía em Nhím da trắng môi hồng đáng yêu quá ha. Và nhìn trông em có vẻ rất ngoan nữa đúng không? Anh Cún phải đặt cục gạch cái đã chờ sau này em lớn anh sẽ đến trồng cây si. hihi
Nhím nhỏ hơn Panda một tháng .Mà Nhím xinh quá, nhìn Nhím mẹ Panda cứ muốn có thêm một bé gái nữa cho Panda có em .Mời em Nhím qua nhà Panda chơi nhá.
@MeNam&Linh: hì hì, trộm vía đúng là Nhím ngoan lắm mẹ anh Cún ạ. @BEPANDA: trộm vía nhìn con thì bé nào cũng xinh cũng yêu hết mà mẹ nó. Lúc sinh thì sợ nhưng lại quên ngay, mẹ Nhím cũng muốn có 1 bé nữa rồi. @uyennhu_2311: cảm ơn mẹ nó, bé nhà mẹ nó trộm vía được mấy tuổi rồi???
Cốc cốc cốc ... CHo hỏi có Nhím vừa xinh vừa ăn ảnh ở nhà ko thế !? Cho vào nhà chụp chung kiểu ảnh với nào ....
Anh MK này nhanh chân ghê. Thấy em nào xinh xinh là mon men làm quen ngay. Chưn em ngắn hơn chưn anh nên chạy chậm hơn roài. Nhím ui nhím xinh quá, đáng iu quá. Ở trên này có nhìu anh lắm nhím ah, mà hơi bị thiếu con gái đó, nên các anh cứ thi nhau tấn công nè. Nhím hơn Ken 1 tháng đó, nhưng Ken ko gọi bằng chị đâu nha.
Mời các mẹ vào ngắm Nhím xinh đi nào, mấy hôm nay mất điện, mà hnay nóng kinh khủng chỉ khổ các bé thôi!
Nhím xinh quá, cho tớ đăng lý làm thông gia tương lai đi. Minh nhà tớ sinh 27/9/2009, đủ tiêu chuẩn chưa mẹ nó ơi?
Nhím được mẹ diện cho nhiều bộ thế, trông rất là điệu nhé, http://www.evnhanoi.vn/ -->> mẹ Nhím và các mẹ khác vào đây mà xem lịch cắt điện này..............
Sao Nhím hổng qua nhà Panda chơi vậy ?Panda bùn lắm ớ. Công nhận mẹ sinh con gái được dịp diện đồ cho con đã luôn, sinh bé trai suốt ngày mặc có vài ba kiểu, buồn quá hà.