Chào các mẹ tình hình là em đang ở tuần 36 rồi ngôi thai của em vấn là ngôi ngược, em thì chuẩn bị tư tưởng mổ rồi nhưng mẹ chổng em bảo mổ mẹ lâu hồi phục, sau này vất vả nên mách em là khi ngủ gác chân lên tường em làm thử mà khó thở quá có mẹ nào thử phương pháp này chưa ạ có ảnh hưởng gì đến bé không ạ.
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ Em ngôi ngược nè mẹ nó ơi, làm đủ cách bò vòng vòng nhà, kê cao chân khi ngủ, uống cây nọ cây kia cho dễ sinh....vãn ko ăn thua, đến 37w bác sĩ chỉ định mổ. Mà có phải em có thai ăn xong rồi nằm cho cam, em đi xoành xoạch í...
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ phải mổ thôi mẹ nó ah. mổ xong 1 tuần là hồi phuc mà. mẹ nó đùng lo lắng quá, ảnh hưởng tới em bé nha
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ hôm qua kê chân ngủ con lục cục cả đêm chắc bé khó chịu, thôi vụ này em chịu khó ăn dao vậy. chỉ khổ nhà ít người lại vất vả người chăm sóc các mẹ ạ
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ mẹnos bao nhiều tuần rồi? nếu trên 34w thì thai sẽ ko quay đầu đâu mẹ nó ạ mổ mình thấy cũn đơn giản và nhẹ nhàng thôi! an toàn cho mẹ và con, nên mẹ nó dừng lo lắng quá!!!
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ tớ tạp 1 mổ nhé! 4h sáng mổ thì 10h sáng đi lại được rồi trốm vía hiii ko phải ai mổ sũng đau nằm mấy ngày đâu mẹ nó nhé!
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ em đang tuần 36 rồi ạ, em gầy sợ mất nhiều máu thì chết, lại thấy người ta bảo đau 3,4 ngày làm em mất hết cả tinh thần, có phải tiêm nhiều thuốc tê thì bớt đau hơn ko các mẹ.
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ Có tớ đây này, lúc chửa song thư, tuần 34- 35 gì đấy nàng ấy quay đầu ngon lành rồi, xong tuần sau tự dưng lại quay xuống, lúc gần đẻ cũng lo cuống cả lên, bác sĩ khám cho tớ bảo, tối về nằm trên giường chống gối chổng mông lên, cứ 1 lúc mỏi lại nghỉ, rồi làm liên tục như vậy trong mấy tối, kết hợp với bố nó vỗ về nịnh, thế mà tuần cuối gần đẻ tớ đi khám đã thấy nàng ấy nghe lời quay đầu chuẩn rồi, mẹ nó thử áp dụng xem thế nào hem
Ðề: Ngôi thai ngược xin được giúp đỡ cám ơn bà chị nha giờ thì em phải thử hết các cách thôi, mấy hôm nay chàng ta không cho ngồi yên cứ sáng ra là căng hết cả bụng nổi cục lên làm em phải đi lại xuốt không ngồi được một chỗ, đi lại cũng khó khăn thế mà ông chồng em còn rủ 1-5 đi chơi xa. đang phân vân không biết có nên đi không