Các mẹ ơi, con em đc gần 5m rùi nhưng mà vẫn ngủ ngày cày đêm các mẹ ạ. Ban ngày có bày đủ trò nhưng đến cử ngủ của anh chàng thì làm kiểu gì cũng lăn quay ra ngủ. Đến đêm bắt đầu quậy. Bữa nào sớm nhất là 2h sáng còn thường là 4h. Sáng ra e còn đi làm nữa nên rất mệt. Có mẹ nào có mẹo j bày em với hixhix
Ðề: Ngủ ngày cày đêm hic, con em được 4.5m cũng thế. mẹ đi làm cứ díp hết cả mắt vì buồn ngủ. em phải nhờ bác em khi trông cháu buổi sáng thì hạn chế cho con ngủ. chị phải kiên trì dần dần thôi, bé sẽ quen dần đấy
Ðề: Ngủ ngày cày đêm Con mà thức đêm thì mẹ vất vả lắm, bé nhà em hồi 3 tháng cũng thế này , Mọi người toàn trêu là con Tây đêm tưởng ngày,ngày tưởng đêm. Mẹ nó tắt đèn ngủ đi, chỉ đề đèn hơi mờ mờ thôi, Luyện cho bé ngủ đêm cho quen, Em cũng làm thế bây giờ ko còn thức đêm nữa rồi
Ðề: Ngủ ngày cày đêm ah giai đoạn này đa số trẻ như vậy rất nh nhé.ngay từ nhỏ ngủ mẹ nó phải tắt điện để nó phân biệt ngày và đêm.cứ tắt điện là đi ngủ ah.nhưng mà sau thêm thời gian nữa tự trẻ lại điều chỉnh đc giấc ngủ thui
Ðề: Ngủ ngày cày đêm Chia sẻ với mẹ nó, cố gắng tập chôchn vào giấc, ngày cho bé chơi nhiều, rửa mặt cho tỉnh táo,đêm thì tắt đèn, im lặng ko ai tiếp chuyện bé
Ðề: Ngủ ngày cày đêm bé nhà em từ lúc 2 tháng tuổi đến lúc 5 tháng chắc chưa có ai giống vc em luôn. bắt đầu ngủ đêm của vc em và em bé là từ khoảng 11, 12h trưa đến 12 h đêm cả nhà bắt đầu lộng hành ầm ĩ nhạc nhẽo inh ỏi. đến 2 h sáng bắt đầu vác xe đi lượn lang thang ngoài đường đến khoảng 5h thì cháu ngủ cả nhà đi về để ngủ tiếp ah. Dã man con ngan luôn.
Ðề: Ngủ ngày cày đêm Các mẹ phải tập dần lại cho trẻ! Ban ngày người trông coi nên tạo nhiều cảm hứng cho trẻ chơi, tiếp xúc nhiều cái mới, điều này vừa tối cho tư duy của trẻ, vừa hạn chế trẻ ngủ ngày! Các mẹ phái ún nén từ từ lại nhé! Không quá ép trẻ điều gì!