Con các bạn có ngủ ngáy ko? Nhóc nhà tôi (hơn 5 tháng) ngủ ngáy to lắm, không biết có vấn đề gì ko? Nhưng mà cũng chỉ ngáy buổi tối thôi, ngáy như bà lão, làm bố mẹ đều ko ngủ được
Nếu bé vẫn khỏe, không có vấn đề đặc biệt gì thì có thể không sao đâu. Con của mình cũng đôi khi ngáy đây. Để bé bớt ngáy, lâu lâu anh hoặc bà xã đỡ cho bé nằm nghiêng qua một bên, tấn sau lưng bé một cái gối ôm nhỏ hay khăn tắm cuộn lại.
Con mình ngủ cũng ngáy từ bé và bây giờ vẫn thế . Mỗi lần bé ngủ ngáy là bé ngủ say lắm . Có hôm 2 vợ chồng còn lén vào phòng con nằm nhe nó ngáy rồi cười hi hi nữa kìa
Đôi khi bé ngáy là do đang bị nghẹt mũi đấy . Mình nghe lời của BS Tai Mũi Họng nói như vậy khi khám cho con mình. Còn nếu như Bé không bị vấn đề gì về mũi họng thì không sao đâu vì có người ngủ ngáy, người không mà, với lại thường trẻ nhỏ ngủ rất say nên ngáy thôi.