Các mẹ ơi! Dạo này mình cứ tăng cân vù vù ý. Lo lắng quá! Mấy mẹ chỗ mình làm kêu tại dạo này công việc chỗ mình áp lực quá nên tối về nhà ngủ lắm nên mới ngày càng béo. Hix hix. Giờ còn chưa bầu bí, đẻ đái gì mà đã béo phì, sau này thì biết làm thế nào? òa óa. Giờ chẳng biết làm răng Thấy bà chị mình mới đẻ cu Bi được năm, cũng ham ngủ như mình kêu làm theo mấy bước ở bài viết này giảm cân ổn lắm, da còn đẹp. Trước bà bị nám, giờ mờ dần rồi, da còn sáng. Các bẹn thử đọc xem hợp lý không, xong cho em xin ý kiến caí. Đang mông sờ lung quá Link bài ạ: http://cuocsongphaidep.vn/meo-giam-beo-don-gian-trong-khi-ngu.html EM CẢM ƠN CẢ NHÀ Ạ
Ăn được ngủ được là tiên mà,tập thể dục phải kiên trì,bạn uống Nấm giảm cân đi,rất tốt ,dẹp da mà dáng đẹp,mọi người đang ưa chuộng
lười vận động với chế độ ăn uống không hợp lý thì dễ béo phì lắm mà nhìn người cũng chậm chạm nữa, mình tập luyện với máy chyaj bộ elip 4 năm nay quen rồi, nên ăn được, ngủ được, vận động thường xuyên nên kiểm soát được cân nặng, không bị béo phì
ngủ ko đúng giờ giấc, sinh hoạt thất thường, kiểu như thức khuya dậy sớm rồi ăn uống nữa thì sẽ bị ấy ạ. Trước em đi làm cũng bị vậy