Mỗi văn phòng có một cách ngủ trưa khác nhau: thời gian, chỗ nằm, thành phần ngủ trong phòng, chăn gối ngủ trưa,...
Èo, công ty mình cả ăn lẫn nghỉ trưa tổng cộng gói gọn là 1 tiếng thôi nhưng hôm nào cũng cố gắng nằm nghỉ một chút cho đỡ mỏi lưng...
hihi công ty mình có cái phòng họp kín bưng mà chẳng mấy khi sử dụng bây giờ thành phòng ngủ và phòng ăn cho chị em rồi. hihi...Sếp biết được chắc buồn chết mất.
Phòng tớ thì kê ghế hoặc leo luôn lên bàn. Mỗi người 1 ca bin, cả phòng ngủ nên rất tiện. Mỗi tớ ko ngủ tranh thủ đan áo/làm đồ chơi cho con trai thì ra một xó khác có ánh sáng, hehehe!
Mình cũng thế, nghỉ trưa 1h30p. Thế là ăn trưa xong, mấy chị em kê mấy cái ghế lại rồi trèo lên nằm ngủ. ĐƯợc cái ghế chỗ mình khá to, rộng mà lại êm nên nằm cũng không khó chịu lắm. Mình là người ngủ khó vào ban ngày phải 1 lúc khá lâu mới "không biết gì nữa", chứ mấy em đồng nghiệp thấy nằm phát "đi luôn"
Các chị vẫn sướng hơn em, công ty em có hai phòng trưa 12h ăn cơm trong phòng họp, ăn xong sang phòng làm việc, hôm nào xếp đi vắng còn ngả ngớn được tý không mọi người chỗ ai người ấy ngồi, mặt đối mặt, buồn ngủ thì cũng chịu thôi ah.
chồ tớ kiếmc ái chiếu với chăn, cty có trải thảm nên nằm đwox lạnh lưng, ăn xong thăng khoảng 30' chiều dậy thấy cs còn thú vị, chứ trưa nào ma fko thăng đc 1 lúc là chiều cứ lờ đờ dật dờ như hết hồn ấy
Hì. Tối về bù đầu với công việc nhà nên chẳng mấy khi giải trí đc, đành tranh thủ vậy. Công ty mình cũng có một góc nhỏ kín để mọi người trải chiếu nằm, các chị ấy còn sắm cả chăn mang đi đắp nữa. Còn mấy bác con trai thì cứ mỗi người một góc mà khò thôi. hihi
Nghỉ trưa thì chỉ cần 15p đến 30 p thôi là được thôi chị ạ. Cái chính là thả lỏng cơ thể và cho đôi mắt nghỉ ngơi chút.
Mấy năm trước còn làm Nhà nước, buổi trưa sau khi ăn cơm về , phòng còn có 2 chị e tớ mùa đông thì lôi chăn ra nằm chéo đầu đuôi trên divang ngủ, mùa hè thì điều hòa mát rượi, cứ đúng 13h15' là mở cửa để chờ sếp đến uống nước chè bắt đầu làm việc, còn bây chừ buổi trưa mỗi người một ghế, chúi mũi vào màn hình, thích thủ nhắm mắt tý tại ghế của mình !
Hehe, chỗ tớ cũng thế, mấy chị em thì mang cả giường xếp đi ròi chiều gấp gọn lại, nhét vào khe tủ,có chăn + gối đàng hoàng. Anh em thì ăn trưa xong xuống quán ngồi cà phê tiếp!
Ngồi trên ghế, tựa đầu vào lưng ghế, gác chân lên cái CPU máy tính thế là ngon giấc cũng được hơn 20p