– Lần đầu gặp Tú không hiểu sao Lan đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ở anh có đủ những tiêu chuẩn của người bạn trai mà Lan mong muốn. Từ chiều cao mét 7 cho đến bờ vai lớn vững chãi, khuôn mặt góc cạnh với chiếc kính tri thức đó càng tôn lên vẻ ngoài thư sinh của anh. Biết Tú là sinh viên cùng trường với anh họ của mình, Lan tìm mọi cách để có thể tiếp cận và làm quen với anh. Quả nhiên, 2 tuần sau, anh họ Lan đã giới thiệu cô với Tú, Lan tuy chưa từng yêu ai nhưng cũng không phải loại con gái nhút nhát, rụt rè. Lan nhìn anh trân trân rồi lắp bắp: “Em… em… em chào anh, em… là Lan ạ!! Em thích anh, anh cho em làm quen được không??”. Không ngờ cô lại có thể thẳng thắn bày tỏ một cách trực tiếp với anh như vậy, rõ ràng mới 2 câu trước cô còn nói chẳng nên lời. Tú vừa ngạc nhiên lại vừa ngỡ ngàng vì nhìn bề ngoài em giống như một cô gái hiền lành nhưng không ngờ em lại cá tính và thú vị đến như vậy. Sau hôm đó, Tú và Lan gặp gỡ nhau nhiều hơn trước, càng ngày Lan càng cảm thấy anh thực sự hoàn hảo là mẫu bạn trai mà mình nghĩ đến. Quen nhau được 3 tháng thì Lan chính thức tỏ tình và được anh đồng ý. Lan sung sướng đến tột độ, cô hạnh phúc trong men say của mối tình đầu. Lần đầu tiên yêu, Lan muốn dành trọn tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho anh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Lan dâng hiến cho Tú cái ngàn vàng của mình, cả trái tim đã trao cho anh, cô nguyện trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của mình, chỉ mong anh trân trọng tình cảm của cô. Nằm trong lồng n.gực Huy, cô thủ thỉ: - Em yêu anh. Anh phải hứa không được bỏ em đâu đấy. Nhất định phải cưới em làm vợ, không được phản bội lại em. Anh hứa với em đi. - …Xin lỗi em, anh không có ý định cưới gái mất t.rinh làm vợ đâu. - Anh… anh nói cái gì cơ, không phải lần đầu của em là cho anh sao?? - Thế thì đã sao?? Em ngốc thế, anh đòi mà em cũng cho à?? Em không biết từ chối sao?? - Anh… nhưng em yêu anh mà. Em muốn trao tất cả cho anh, chẳng phải mọi thứ của em đều đã cho anh hết rồi sao?? - Đúng thế, anh cũng yêu em nhưng chúng ta đều là những người trưởng thành mà. Là em cam tâm cho nên anh tình nguyện nhận mà thôi. Sao bây giờ em lại đòi anh phải chịu trách nhiệm với việc mà em đã làm nhỉ?? Em cũng là người lớn, em phải tự chịu trách nhiệm với mình chứ. - Anh yêu em, anh đương nhiên vẫn muốn quen em, nhưng mà, anh không muốn lấy một cô vợ đã mất t.rinh đâu nên… Nếu em chấp nhận được điều đó thì gọi điện cho anh rồi chúng ta tiếp tục quen nhau, còn nếu không thì… anh rất xin lỗi. Cám ơn em về thời gian qua. Tú nói xong liền đứng dậy kéo khóa q.uần, túm lấy áo mặc nhanh vào người rồi bước chân ra ngoài đóng cửa lại, bỏ mặc mình Lan trong phòng không thèm quan tâm. Nghe những lời tàn nhẫn mà Tú thốt ra, Lan như nghẹn lại, tưởng chừng như vô vàn mũi kim đang chọc sâu vào tim khiến cô rỉ má.u. Cô thật không ngờ, anh lại là kẻ đểu cáng đến vậy. Nhất định, cô sẽ khiến anh phải hối hận vì những lời mà anh nói hôm nay. 1 tuần sau, Lan gọi điện hẹn Tú ra nói chuyện, anh cứ tưởng cô đã nghĩ thông mọi chuyện, anh biết cô nhất định sẽ không thể nào dời xa anh được. Anh là mối tình đầu của cô, đứa con gái nào mà chẳng vậy, điều này anh quá hiểu rồi. Nào ngờ, khi đến nơi, Tú sững người, Lan hẹn anh ra nói chuyện sao còn gọi nhiều người đến như vậy. Quay sang Lan, anh ngạc nhiên: - Kìa, em chẳng phải có chuyện muốn nói với anh sao?? Sao lại gọi nhiều người đến thế này?? Họ là ai?? - Họ là ai không quan trọng, quan trọng họ đến đây để giúp tôi dạy cho anh một bài học khiến cả đời này anh không thể quên được tôi. - Kìa Lan, em đang nói cái gì vậy. Em đang đùa anh thôi đúng không?? Anh… chuyện hôm đó là anh đùa em thôi, chúng ta xí xóa đi, anh sẽ lấy em mà. Nhất định đấy. - Quá muộn rồi, anh nghĩ giờ tôi còn cần anh lấy tôi sao?? Thay vì thế tôi sẽ khiến anh cả đời này không lấy nổi vợ nữa thì sẽ tuyệt hơn đấy. Tôi sẽ khiến cho cả nhà anh phải tuyệt tự để anh không có cơ hội làm tổn thương thêm các cô gái khác nữa. - Xin em. Đừng đùa như vậy, anh chẳng phải đã xin lỗi em rồi sao?? - Quá trễ rồi anh yêu ạ, một cô gái khi bị người mình yêu lừa gạt rồi phũ phàng ném sang một bên sẽ phải chịu nỗi đau như thế nào?? Bây giờ anh nếm thử đi, rồi cả đời này hãy sống mà nhớ lấy nhé. Lan nói xong quay lưng đi chỗ khác để cho đám đầu gấu mình bỏ tiền thuê đứng ra dạy cho Huy một bài học. Cô phải khiến cho anh ta nhớ mãi về lần này, để anh biết rằng đừng bao giờ chọc giận một cô gái, đặc biệt là những cô gái đã yêu thật lòng, vì con gái khi yêu mà bị phũ phàng… thì thật sự rất đáng sợ đấy. Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội