Khi hai mươi, tôi đã yêu một người hơn mình vài tuổi. Người ấy không hứa hẹn với tôi những điều mĩ miều, không cho tôi những suy nghĩ xa vời điều duy nhất người ấy đem lại cho tôi là cảm giác an toàn. Tình yêu cứ thế từ từ đến và rồi tôi đã say trong cơn say tình yêu như thế. Tôi luôn hỏi anh rằng anh sẽ cầu hôn tôi chứ? Chưa khi nào câu hỏi của tôi được đáp lại, nhưng tôi thấy yên lòng vì vốn dĩ tôi không bao giờ tin những gì mà người khác hứa hẹn, tôi sợ bản thân tôi sẽ vì niềm tin đó mà hao hư… Lần tôi thấy anh quay đi im lặng khi tôi nói ‘’em muốn cưới’’ khiến tôi tuyệt vọng. Tôi biết người đàn ông đó yêu tôi nhiều như nào nhưng tôi không thể biết sao anh ấy lại muốn rời bỏ tôi bằng mọi giá như vậy. Tôi khóc như một đứa trẻ khi anh nói anh đã tìm thấy một tình yêu mới và đó mới là tình yêu thật sự của đời anh, thế nên tôi phải rời xa anh…
"Thượng Đế rất công bằng, ngài không cho ai quá ít và không cho ai quá nhiều. Vì thế đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ mà người khác có, mà nên nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó chưa phải là vinh quang tột đỉnh! " Cuộc sống không cho ai quá nhiều
Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài những lựa chọn, có một sự lựa chọn luôn làm người ta phải đắn đo, đó là lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Người ta thường nói rằng để từ tình bạn lên tình yêu, khó, nhưng từ tình yêu thành tình bạn khó khăn vô cùng và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận điều này. Nếu anh không yêu cô. Nếu anh không yêu cô thì hẳn giờ cô đã vẫy chào anh. Nếu anh không yêu cô thì hẳn những tháng ngày vô tư sẽ là mãi mãi. Đoạn đường về nhà đã rất gần. Mà những ý nghĩ vẫn mãi miên man, miên man. Có tiếng chuông tin nhắn… Tin nhắn của một người - một người cô lưu tên trong danh bạ - một cái tên rất dài: “Khi nào anh sẽ hết yêu em?”
Con người ta chẳng bao giờ quên những gì đã xảy ra trong đời của họ….Chính vì vậy, không nên trách cứ khi chưa biết chính xác mọi chuyện….Tất cả chúng ta đều là người có giá trị như nhau và luôn được quan tâm, trân trọng như ngày nào các bạn ạ!"
Cảm ơn mọi người đã nhận xét. Khi xem một số video trên kênh youtube.com/yeublogradio mình thấy rất hay và ý nghĩa nên share mọi người cũng xem. )
Những cung hoàng đạo này được xem là thông minh tinh tế. Họ vừa biết vận dụng trí thông minh của mình để hoàn thành xuất sắc công việc lại vừa biết xử dụng nó để trêu chọc mọi người, điều đó làm cho những người khi tiếp xúc với họ luôn cảm thấy thoải mái.
Song Ngư (19/02-20/03): Tìm kiếm một người thật lòng yêu họ Tình yêu là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống của Song Ngư vì vậy họ hi vọng có thể tìm được một người thật sự yêu mình. Nếu như không thể trải qua một tình yêu mãnh liệt với một người si tình giống như Song Ngư thì năm nay sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Tóm lại Song Ngư mong muốn đời sống tình cảm của bản thân ngày càng phong phú bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cuộc đời của họ có được sự thăng hoa.
1. "Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó." – Khuyết Danh. 2. "Đôi khi, bạn sẽ chẳng biết được những khoảnh khắc quý giá đến nhường nào cho đến khi chúng biến thành những kí ức đẹp" – Dr. Sesus. 3. "Hãy biến ngày hôm nay trở nên thật tuyệt vời đến nỗi ngày hôm qua cũng phải ghen tị" – Khuyết danh 4. "Hãy tự tặng cho mình vài cành hoa. Những bông hoa chẳng thể nào giải quyết được mọi vấn đề của bạn đâu, nhưng chúng sẽ cho bạn một sự khởi đầu tuyệt vời" – Khuyết danh. Xem thêm tại blogradio.vn http://blogradio.vn/song/nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-song-cho-nguoi-tre/206821
Tình yêu chân thành sẽ giống như giọt hoa tuyết cuối mùa đông. Sau khi chịu đủ rét buốt và giá lạnh, vào lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện, những cánh hoa sẽ nở rộ, đẹp rực rỡ như chưa từng bị tuyết vùi lấp. Bởi thế, CHỈ CẦN CHÚNG TA YÊU NHAU CHÂN THÀNH, MỌI KHÓ KHĂN ĐỀU CÓ THỂ VƯỢT QUA!
1721 – đó là số kilomet mà người ta ước tính khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn và đó cũng là khoảng cách anh với em xa nhau. Nó dài và rộng như nỗi nhớ em dành cho anh theo từng giây, từng phút vậy. Một Hà Nội trầm tư cổ kính, một Sài Gòn sôi động, hiện đại ở hai đầu của đất nước bỗng gặp nhau nơi trái tim hai con người nhỏ bé
Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu . Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.