Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi phuongbelo, 13/5/2011.

  1. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Phẫn uất vì chồng cũ vũ phu không chỉ với mình mà cả hai đứa con gái nhỏ, chị Oanh nhiều lần tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu sống... Vậy còn lần này, chắc có lẽ phải "chờ ý trời" vì chị đã bị bỏng 77% cơ thể.
    Sinh ra tại Bến Tre nhưng từ khi còn nhỏ Kim Oanh đã cùng cha mẹ lên TPHCM sinh sống. Năm 1995 Kim Oanh kết hôn cùng Nguyễn Văn Cam, ai cũng nghĩ đó là mối duyên lành bởi khi ấy Cam rất tu chí làm ăn và thương yêu vợ. Nhưng hạnh phúc mong manh đã sớm bị rạn nứt, sau khi chị sinh liên tiếp hai đứa con gái là Nguyễn Thị Minh Uyên (14 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Nguyệt (12 tuổi).

    Người chồng bắt đầu lao vào rượu chè, bài bạc, số đề. Tiền của trong nhà chẳng mấy chốc đội nón ra đi hết, ngay cả ngôi nhà trú ngụ của gia đình chị cũng không thể giữ được vì máu đỏ đen của chồng. Với đồng lương công nhân còm cõi, Kim Oanh vừa phải lo cái ăn cái mặc cho cả nhà, vừa lo việc học hành của hai đứa con nhỏ. Vậy mà mỗi khi không kiếm được tiền để nướng vào những cuộc vui, người chồng lại bắt chị phải “cống nạp”.

    [​IMG]

    Đến giờ chị không thể nhớ nổi mình đã gánh chịu bao nhiêu trận đòn dã man từ người chồng vũ phu chỉ vì “không xoay kịp tiền cho anh ấy và không đáp ứng được nhu cầu …sinh lý của chồng”.

    Rồi cuộc sống khốn khổ ấy của Kim Oanh bỗng rẽ sang một hướng mới khi chị đến với Phạm Văn Quang, người đàn ông hơn chị 7 tuổi. Khi đó Quang sống cùng khu trọ với gia đình Kim Oanh, phải chứng kiến những trận đòn man rợ giáng xuống thân thể yếu ớt của người đàn bà hàng xóm, anh không thể cầm lòng được.

    “Nhiều đêm trời mưa tầm tã, Oanh bị chồng túm tóc đấm đá túi bụi… ném ra sân, rồi anh ta quay vào chốt trái cửa mặc cho hai đứa con kêu khóc xin bố tha cho mẹ. Oanh liên tục phải chịu những trận đòn nhưng hàng xóm chẳng ai dám can ngăn vì anh chồng rất hung dữ. Thấy Oanh như vậy tôi nhiều lần động viên chia sẻ, rồi chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã đến với nhau” - anh Quang tâm sự.

    Với Kim Oanh, chị như người sắp chết đuối giữa dòng nước lại may mắn được anh Quang đưa tay cứu vớt. “Quang hiền lắm lại biết chắt chiu, chịu khó làm ăn, hai đứa con của tôi cũng rất quý anh ấy…” Kim Oanh thều thào cố nói được vài tiếng. Có lẽ trong tột cùng đau khổ chị đã tìm thấy hình ảnh của người đàn ông thực sự của đời mình, dù đó là một cuộc tình ngang trái.

    Những trận đòn và sự bạo dâm của chồng ngày càng dã man hơn khi anh ta phát hiện ra Kim Oanh "gian díu" với người khác. Cảnh bầm mặt tím mày chỉ qua đi sau khi chị li thân với chồng, đến sống cùng anh Quang. “Tôi tưởng mình có thể đưa cô ấy thoát khỏi cảnh khổ, nhưng không ngờ lại vô tình đẩy Oanh đến một nỗi đau mới còn đáng sợ hơn khi Oanh không được gần hai đứa con” - anh Quang đau xót nói.

    Hai lần ra tòa ly hôn nhưng không thành vì người chồng chị Oanh đã đốt mọi chứng nhận hôn thú trước đó và không chấp nhận ly hôn. Anh ta cũng cấm cửa không cho chị về nhà hoặc đến gần hai con gái. Để phần nào bớt nỗi nhớ thương con, chị chỉ còn cách tìm gặp chúng ít phút ngắn ngủi ở trường học. Lòng mẹ càng đau buốt hơn khi biết các con thường xuyên bị roi đòn của cha chỉ vì gặp mặt mẹ.

    [​IMG]

    "Tôi phải tiếp tục sống để giành lại quyền nuôi dưỡng hai đứa con"

    Nỗi đau, sự ức chế quá sức chịu đựng khiến chị Oanh rơi vào trạng thái của chứng bệnh tâm thần phân liệt. Ngày 18/10/2010 chị tìm đến cái chết bằng thuốc bảo vệ thực vật (methomyl), nhưng mọi người đã kịp thời phát hiện chuyển chị đến bệnh viện. Hai lần khác chị treo cổ tự tử tại phòng trọ nhưng chẳng biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà anh Quang đã kịp ngăn chặn được.

    Sau lần mang thức ăn đến cho con nhưng bị chồng đổ cho chó ăn ngay trước mặt, quá sốc chị Oanh lại quyết định kết liễu đời mình. Chị đi mua 1 lít xăng rồi đổ vào người mình và quẹt lửa… Khi anh Quang lao tới thì mọi chuyện đã quá muộn.

    Theo BS Ngô Đức Hiệp, khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy: “Bệnh nhân Kim Oanh bị bỏng 77% toàn thân trong đó có 33% bỏng độ sâu. Hiện đã qua được cơn nguy kịch nhưng còn phải điều trị kéo dài, mỗi ngày kinh phí điều trị lên đến 2 triệu đồng và bệnh viện đang phải điều trị cầm chừng vì điều kiện của bệnh nhân không đáp ứng được. Bệnh nhân có tiền sử chứng bệnh tâm thần nên sau khi điều trị nếu ổn định được về mặt sức khỏe, vẫn cần phải điều trị về mặt tâm lý.”
    Hơn 1 tháng nằm viện đã tốn 70 triệu đồng viện phí, nhưng anh Quang mới thanh toán được 30 triệu đồng. Nếu không được tiếp tục điều trị, chị Oanh có nguy cơ tử vong vì nhiễm trùng huyết. Giờ đây khi thực sự cận kề với cái chết, chị mới khát khao được sống, nhưng xem ra điều đó là quá khó khăn với chị...

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:



    1.Chị Võ Thị Kim Oanh: Phòng số 8, lầu 4, khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.



    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

    Email: quynhanai@dantri.com.vn



    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0451 001 944 487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công



    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

    Account Number: 045 137 195 6482

    Swift Code: BFTVVNVX

    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)



    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm



    3. Văn phòng đại diện của báo:



    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

    (Theo Dantri.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongbelo
    Đang tải...


  2. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,661
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    Thật không tưởng tượng được là có tên khốn vũ phu như thế sống ở trên đời.Thế mọi người xung quanh đều bàng quang trước cảnh này à?còn chính quyền địa phương hay hội phụ nữ,tất cả ở đâu hay đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới xuất hiện...
     
    me kuku thích bài này.
  3. giacmocothat

    giacmocothat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    Sao phải tìm đến cái chết,muốn thoát thân thì phỉa ly hôn và đưa ra pháp luật để tống giam loại đàn ông vũ phu ấy đi chứ.
     
    me kuku thích bài này.
  4. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    "Tôi phải tiếp tục sống để giành lại quyền nuôi dưỡng hai đứa con"
     
  5. kira_2525

    kira_2525 Banned

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    sao lọa đàn ông như thế mà có thể tồn tại được nhì, tưởng phụ nữ là cái gì mà được quyền làm như thế chứ?
     
    me kuku thích bài này.
  6. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,661
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    loại người khốn nạn thế này sao vẫn còn sống trên đời dc nhỉ?
     
    me kuku thích bài này.
  7. Uyên My

    Uyên My Banned

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    Đàn ông sợ nhất là chọn nhầm nghề. Đàn bà sợ nhất là chọn nhầm chồng.......!
     
  8. muadongyeuthuong

    muadongyeuthuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2010
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    trời ơi nhìn thương và tội nghiệp quá!
     
  9. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Người đàn bà 4 lần tìm đến cái chết vì chồng vũ phu

    trời ơi! đồ khốn mình mà gặp cái thằng chồng đó đập cho nó chết luôn,tại sao xh bây giờ lại vẫn còn những người như thằng chồng khốn đó cơ chứ, là ngừoi dưng như anh quang mà còn có tình thương yêu với chị oanh, huống chi hắn ta là chồng đã có 2 mặt con với nhau.

    Xã hội bây giờ hãy có nhiều người như anh quang, để những người như chị oanh còn có nơi mà nương tựa.
     

Chia sẻ trang này