Ngày Tết nhà nhà hướng về tổ tiên, ông bà, anh em họ mạc. Ngày Tết người người quần áo xúng xính về quê thăm người thân, bạn bè, đi du lịch. Ngày Tết đường phố Hà Nội vắng hoe, một phần vì rét ngại đi ra ngoài nhưng phần lớn người Hà Nội tỏa về các địa phương khác. Người Hà Nội là "tinh hoa của tứ phương" tụ lại. Mỗi địa phương, mỗi gia đình, mỗi người có những nét văn hóa rất riêng đem đến cho Hà Nội những nét đặc trưng mà xưa nay báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực để luận bàn. Vậy nét đặc trưng văn hóa người Hà Nội là gì? Trước nay tôi vẫn nghe thấy các cụm từ " lịch sự, tao nhã, văn minh". Hình ảnh thiếu nữ người Hà Nội xưa dịu dàng, thanh lịch vẫn đọng trong trí nhớ tôi, nhưng bây giờ đi trên đường có lúc nào bắt gặp hình ảnh đó? Hà Nội đã chuyển mình, nền văn hóa đến từ các địa phương và từ các nước trên thế giới đã tạo nên một thế hệ mới người Hà Nội. Vậy hình ảnh người Hà Nội bây giờ như thế nào? Câu trả lời này nằm trong mỗi con người chúng ta. Mỗi hành động, cách ứng xử hằng ngày của chúng ta sẽ đem lại hình ảnh một con người Hà Nội. Hãy tạo dựng một hình ảnh con người Hà Nội mới thật đẹp. Ngày Tết người Hà Nội về quê, khi trở về lưu trong tâm trí người thân, bạn bè một hình ảnh người Hà Nội mới "tinh hoa của nước Việt".
Ðề: Người Hà Nội về quê! Có khi phải kiếm tìm thì mới thấy được những tinh hoa đó ,vì giờ 10 người thì có tới 9 người ngoại tỉnh rồi .Em hiếm khi gặp được người HN thực sự lắm ,toàn những người mặt mũi bặm trợn là nhiều thôi.sợ lắm!
Ðề: Người Hà Nội về quê! Người HN cũ phần lớn đã già, mất và di cư đi nơi khác mà "người HN cũ" cũng chưa chắc đã thanh lịch cả đâu ạ. Khi nói đến "người Hà Nội" là người lịch sự, thanh lịch, tao nhã và giọng nói ngọt ngào nhẹ như gió. Mình là người ngoại tỉnh, không quên gốc gác của mình nhưng mình mong thế hệ mình sẽ là nền móng cho con cái mình thành lớp người Hà Nội mới có một nét đặc trưng gì đó mà khi nhắc đến người ta cảm thấy như cảm giác của mình bây giờ gặp những "người Hà Nội cũ"