Ðề: Người lớn toàn nói bịa “Người lớn toàn nói bịa thôi. Mình không thể chịu đựng nổi. Mình phải bỏ nhà ra đi mới được. Ngoài đường không có giường chiếu, ngoài đường chỉ có hoa lá cỏ cây, nhưng ở đó, không có ai nói sai sự thật để trêu chọc mình”. “Mẹ ơi, lấy cho con cái ba lô của con, ba lô của em, ba lô của bố, ba lô của mẹ”. “Để làm gì vậy con?”. “Con phải xếp đồ vào trong đó, nhiều thứ lắm. Con chào mẹ, con đi đây, con không thể sống trong một thế giới toàn những người thích bịa được”.
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Đúng là bé đã 5 tuổi thì có thể nhận biết được thật rồi... Như Zin thối nhà em cũng thế nhé, mới 17 tháng thôi nhưng đã biết "rút kinh nghiệm" với những việc của mẹ làm. Em dụ nó uống thuốc, típ thuốc màu hồng rất đẹp, nhưng có vị ngác đắng nên bóp vào miệng nó cái là nó khóc inh ỏi. Rồi ngày mai, mẹ bảo cho ăn kẹo, cũng típ màu hồng đó nó nhất định ko chịu. cứ cúi mặt vào áo bố. => thế là mới chỉ có 1 lần mà đã biết mẹ nói dối rồi nhé Hay như Zin thối rất thích đi chơi, trời mưa hắn cũng đòi ra đường, mẹ bảo là nín ngay mẹ cho đi chơi, đi dép vào rồi đi chơi. Em chỉ cho Zin loanh quanh ở hành lang trước nhà. Lần sau, bảo đi chơi thì nó chỉ tay đi được 1 đoạn xa nhà, nó mới ngỏng chân lên bảo "dép "=> tức là đi xa nhà mới là đi chơi, lúc đó mới cần đi dép để tự chạy. Nói chung trẻ con giờ chúng nó khôn sớm lắm ạ
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Mình ít khi phải "lừa" con lắm, toàn coi con là bạn. Hôm qua dọn đồ, con "đồng cam cộng khổ" cùng mẹ đến 11h đêm, mình nịnh bợ: "có con gái sướng thật đấy!". Nàng ta gật gù: "Đúng rồi, có con gái sướng mẹ nhỉ. Đẻ con trai thì chỉ để ngồi xem ti vi".
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Người lớn toàn nói dối...... Ngày bé, bố viết thư về cho con là nếu con đạt học sinh giỏi thì bố mua cho xe đạp, mua cho đồng hồ. Con đứng nhất lớp rồi, viết mấy lá thư mong bố mua cho cái xe đạp mà theo con hình dung là xe đẹp lắm, có màu vàng con yêu thích... Nhưng chỉ là hứa thế thôi. Mỗi năm học trôi qua lại ôm khư khư bằng khen, viết thư và đợi món quà của bố. Lên cấp II, con được mẹ mua cho xe đạp Nam Hà màu vàng. Lên cấp III, bằng tiền tiết kiệm, con bán xe Nam Hà, thêm vào mua được xe Mini Nhật. Bố vẫn chẳng gửi cho cái xe đạp và cái đồng hồ nào..... Bây giờ con có xe máy rồi, nếu thích thì có thể mua cái xe máy khác đẹp hơn. Nhưng vẫn ước...giá như bố mua cho một cái xe đạp..... Người lớn toàn nói dối....
Ðề: Người lớn toàn nói bịa “Người lớn toàn nói bịa thôi. Mình không thể chịu đựng nổi. Mình phải bỏ nhà ra đi mới được. Ngoài đường không có giường chiếu, ngoài đường chỉ có hoa lá cỏ cây, nhưng ở đó, không có ai nói sai sự thật để trêu chọc mình”. “Mẹ ơi, lấy cho con cái ba lô của con, ba lô của em, ba lô của bố, ba lô của mẹ”. “Để làm gì vậy con?”. “Con phải xếp đồ vào trong đó, nhiều thứ lắm. Con chào mẹ, con đi đây, con không thể sống trong một thế giới toàn những người thích bịa được”.
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Chuyện này là con chị tự nghĩ ra kể thật hả chị? Bạn này chắc lớn lên làm nhà văn đấy
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Bố mẹ nhiều lúc cũng là trẻ con mà ^^! . mình thấy lúc bố mẹ kể chuyện thấy buồn cười nhiều hơn ^^!!
Ðề: Người lớn toàn nói bịa mẹ nó thật là hạnh phúc, con mình cũng đang chập chững kể những câu truyện cổ tích thôi
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Ngày xưa, em nhớ, mỗi khi người lớn hứa gì với em, em đều cứ háo hức đợi chờ lời hứa đc thực hiện, cuối cùng là THẤT VỌNG TRÀN TRỀ. Tự nhủ: Sau này mình lớn, sẽ ko nói bịa, trì hoãn và lừa trẻ con nữa. Vì mình bị nhìu rồi. Bây giờ lớn, lại đi theo con đường cũ của NGƯỜI LỚN, là mình lại nói dối trẻ con, lừa chúng nó, hứa hẹn và ko thực hiện. Huhu thấy tội lỗi quá, nhưng mà ko thể làm khác được, toàn hứa suông, hứa hão.... Thế đấy!!!
Ðề: Người lớn toàn nói bịa "cô ơi nói dối là xấu hay tốt ạ" sâuhỏi cô "nói dối là xấu con ạ. vì thế mà con không được nói dối thế thì mọi người mới yêu con" thế sao bố con nói dối mà mọi người vẫn yêu bố đâu bố con có nói dối gì đâu. bố con bảo: sâu ăn nhiều vào siêu nhân cũng ăn nhiều mai sau con sẽ giống siêu nhân con ăn nhiều nhưng có thấy giống siêu nhân đâu.bố toàn nói dối con thôi. sao con biết con không giống siêu nhân vì chẳng ai khen con giống siêu nhân cả cô(cười) nhật kí lớp học!
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Người lớn toàn đánh đập trẻ con hỏi rằng chúng học những thoái hư tật xấu đó ở đâu nhưng không bao giờ để ý ằng chúng học từ mình cha,mẹ,ông bà,cô bác người lớn luôn nói rành dạy con mình những điều hay nhưng không biết rằng trẻ con luôn để ý và quan sát học hỏi.
Ðề: Người lớn toàn nói bịa Lâu lắm rồi không còn được nghe con kể chuyện nữa. Vì con biết đọc rồi. Và cũng như nhiều đứa trẻ khác, con thích truyện ít chữ, nhiều tranh...
Ðề: Người lớn toàn nói bịa bé nhà chị mà có thể nghĩ ra 1 câu chuyện ý nghĩa như vậy ư??? cảm phục quá...em nghĩ lớn lên chắc bé thành nhà văn đấy chị ạ