Người Phạm Tội Hối Lỗi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi khangbui, 1/8/2015.

  1. khangbui

    khangbui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Một người nọ đến gặp cha xứ để thú tội theo luật nhà thờ. Cha xứ hỏi anh đã phạm tội gì tứ lần trước đến xưng tội.

    Anh nói, “Gần đây, con lấy một sợi giây trên đường. Con không biết nó của ai.”

    “Nó không quan trọng lắm,” cha xứ nói. “Còn gì nữa không?”

    [​IMG]

    “Giờ con mới nhớ là có một con bò ở đầu kia.”

    “Cái đấy thì quan trọng đấy,” cha xứ nói. “Con đã làm gì?” ông hỏi.

    “Con bán con bò,” anh nói.

    “Vì con không biết chủ bò là ai nên con phải trả tiên cho nhà thờ,” cha xứ nói.

    “Nhưng con đã tiêu hết tiền rồi,” anh nói

    “Vậy thì con có thể chịu phạt,” cha xứ khuyên. “Ta sẽ chọn hình phạt phù hợp. Còn gì nữa không?”

    “Con lấy bốn đồng xu của người khác,” anh nói.

    “Nếu con biết ai là chủ của chúng thì hãy trả lại cho anh ta,” cha xứ nói.

    “Con sẽ cho Cha,” anh nói.

    “Ta không thể lấy nó,” cha xứ nói.

    “Nếu chủ chúng không muốn thì con phải làm thế nào?” anh hỏi.

    “Vậy thì con có thể giữ chúng,” cha xứ nói.

    Cuối cùng thì cha xứ đưa ra hình phạt mà ông nghĩ là hợp.

    Kia người kia về, anh ta đưa bốn đồng xu cho vợ. “Những cái này là cho em,” anh nói. “Anh đã đi nhà thờ và xưng tội. Ông cha xứ có một cái khăn to trên vai, và ở góc có buộc bốn đồng xu. Anh đã cắt nó mà ông ta không biết. Khi anh xưng tội, ông nói là anh phải trả lại cho chủ và nếu chủ chúng không muốn thì anh sẽ được có chúng. Vì thế anh đưa tiền cho ông ta vì ông ta là chủ. Nhưng ông ta không lấy chúng, vì thế chúng là của chúng ta.”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khangbui
    Đang tải...


Chia sẻ trang này