"Tôi có hai cô con gái, một lên 5 và một lên 2. Các cháu không gầy, chỉ là không bụ bẫm như con nhà người ta. Bố cháu thì không biết có phải "bất đắc chí" vì không có con trai hay không nên rất ít khi đoái hoài đến con. Chưa một ngày nào anh pha sữa cho con, chứ đừng nói là thức đêm trông con. Hôm rồi, em chồng đến nhà tôi chơi. Thấy cảnh tôi ép con ăn thì trách tôi "bạo lực" với con và khuyên tôi không nên ép cháu, tùy theo sở thích của cháu. Tôi nghe mà vừa thấy nực cười, vừa thấy đắng lòng. Một là, cô thương cháu cô một, nhưng tôi là mẹ, tôi thương con tôi 10. Cô chỉ chứng kiến cảnh tôi cho ăn "mạnh tay", ép uổng mà không nhìn thấy những lúc cháu lười ăn thì cơ thể còi cọc, ốm yếu ra sao. Lúc đấy tôi còn đau lòng gấp 1000 lần cô. Hai là, cô chưa có chồng, chưa có con, thế giới của cô vẫn màu hồng, cô bảo chiều theo sở thích của chúng thì có đến...Tết ma-rốc chúng cũng chẳng ăn. Cho đến khi con còi cọc, ốm yếu thì lại đổ cho ai? Nói tôi là bà mẹ tồi cũng được, nhưng tôi biết là chỉ có các bà mẹ mới hiểu được suy nghĩ của chúng tôi. Và đàn ông, giá mà họ có thể mang thai một lần thì chắc họ mới thấu hết nỗi vất vả của phụ nữ!" (Tâm sự của mẹ Bí Ngô)
Ðề: Người ta nói tôi là bà mẹ tồi phụ nữ vất vả thật từ lúc mang thai ghén đến khi hình thành và sinh con ra toàn chăm sóc tất anh nào mà không iu con nhiều thì cũng chả thèm đoái hoài .