Ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khoẻ tiến bộ, thành đặt hơn năm cũ. Lộc tự nhiên đến càng sớm càng tốt, nhưng nhiều nhà chủ tự đi hai lộc (chỉ là một cành non ở đình chùa, ở chốn nghiêm trang về nhà), tự mình xông nhà hoặc dặn trước người “nhẹ vía” mà mình thích đến xông nhà. Đáng lẽ sáng mồng một đông vui lại hoá ra ít khách, không ai dám đi đến nhà khác sớm, sợ trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay lại đổ tại mình “nặng vía”, vì tục xông nhà chỉ tính người đầu tiên đến nhà, từ người thứ hai trở đi không tính. Sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc tết. Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ. ông bà, cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền để mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm làng giềng, bạn bè thân thích, đồng thời chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Người nào thích điều gì thì chúc điều đó, chúc sức khoẻ là phổ biến nhất, luôn hướng tới sự tốt lành và kiêng nói tới những điều rủi ro hoặc xấu xa. Quanh năm làm ăn vất vả, ít có điều kiện qua lại hỏi thăm nhau, nhân ngày lễ tết đến chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm. Nhiều nhà, hễ đến chúc tết nhau nhất thiết phải nâng ly r***, nếm vài món thức ăn gì đó chủ mới vui lòng, năm mới từ chối sợ bị “ giông” cả năm. Theo phong tục từng nơi: có nơi người trong nhà là người đầu tiên vào đất nhà mình là người xông đất nhưng cũng có nơi lại không tính người trong gia đình. Nơi bạn đang sống thì như thế nào?
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Người hợp tuổi với gia chủ và là người thành đạt
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Đúng vậy bạn ah! Ngoài hợp tuổi với chủ nhà, người xông đất cũng phải hợp tuổi, mệnh với năm tới nữa. Vậy nên giờ lại sinh ra thuê người đúng tiêu chuẩn của nhà mình đến xông đất nữa Đúng là: " Phú quý sinh lễ nghĩa"
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Ở quê mình vẫn tính người trong nhà là người xông đất. Với nhà mình thì hay mời bác bạn thân của bố đến xông, rồi bố mình lại lên nhà bác ấy xông đất, mục đích là để thắt chặt tình cảm hai gia đình là chính còn phát tài phát lộc là phụ thôi vì gần nhà mình có một chú hợp tuổi với bố hơn nhưng bố ít khi mời.
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Mấy năm liền em toàn xông đất cho nhà mình thôi. Cứ gần đến giao thừa là hai mẹ con lại ra đường đi dạo và hái lộc rồi khi quay về, em vào nhà trước để xông đất luôn. Nhưng hai, ba năm nay nhà em để tự nhiên: các bác hay khách nào vào đầu tiên thì xông đất chứ ko kén chọn gì hết.
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? nhà em cũng tự xông đất chứ ko có kén chọn j hehee
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Trước nhà em cũng để ý xem người xông đất là ai hoặc em tự xông đất cho nhà mình luôn nhưng giờ nhà em cũng để tự nhiên, không kén chọn gì hết
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Nhà mình cũng để tự nhiên, khách nào đến nhà mình chúc Tết đầu tiên thì là người xông đất, chứ cũng không kén chọn
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? năm nay tuổi gì xông nhà hợp nhất các mẹ nhỉ?
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Mình nghĩ năm mới quan trong nhất là việc thờ cúng tổ tiên, gia đình sum vầy...còn xông nhà là ai thì nó tùy thuộc vào cái duyên. Nhà mình thường không tính trước. mà chỗ mình người trong nhà xông đất cũng được tính đó.
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? mình thì nghĩ người trong nhà là người đầu tiên vào đất nhà mình là người xông đất
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? nhà em trong đêm giao thừa cứ ai đi chơi về sớm nhất thì xông nhà ạ
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Đúng thế. Em thấy nhiều nhà cũng như nhà bạn vậy!
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Minh thích được người tính tình vui vẻ thật thà tốt tính vào xông nhà
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Một tục lệ hay mình thấy tự hòa khi ở Việt Nam.
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Mình thì thấy cái này do phong tục từng nơi bạn ah! Tuổi gia chủ thì nhà chủ chọn người xông đất cho hợp tuổi, hợp mệnh thôi
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? nhắc đến xông đất e lại nhớ chuyện của e, chả là năm 2003 chú thím e mới bảo e lên xông đất vì hợp tuổi, chú thím thì đang mong con trai, vì đã có con gái. Thế là năm ấy chú thím có bầu thật nhưng vẫn con gái, e cạch chuyện xông đất đến già. Còn e thấy 30 tết là ô nội e xem sách rồi cả nhà theo chỉ dẫn của ông để đi chúc tết cho thuận chủ nhà.
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Chú thím bạn có bầu trai hay gái đâu phải do người xông đất đâu Chính vì những suy nghĩ nhưvayja mà mùng 1 ai cũng ngại đến nhà họ hàng, bạn bè vì sợ lỡ mình là người xông đất mà năm đó họ làm ăn không gặp may thì ngại với họ. Mình thấy ông nội nhà bạn cũng duy tâm ghê nhỉ? Đi chúc tết lại phải đi theo chỉ dẫn đểthuanja cho chủ nhà nữa.hi Kể ra nhiều phong tục cũng rườm rà nhưng mà mình thấy cũng có cái hay. Nếu không như vậy thì ngày tết cũng bình thường như những ngày khác trong năm thì chẳng có gì đặc biệt đúng không bạn?
Ðề: Người xông đất đầu năm - quan niệm của bạn như thế nào? Ông nội e thì cứ xem thôi, ai nghe thì nghe, nói chung là chỉ có các chú làm ăn thì kỹ tính tí, cũng chỉ là anh em trong nhà đến chúc nhau thôi.