Các mẹ ơi, giúp em vơi. Em như người đứng ở ngã ba đường, không biết lựa chọn và ứng xử như thế nào cả. Bọn em chuẩn bị tháng 4 âm này cưới. Anh thú nhận với em trước kia có quan hệ với một cô gái làm tiếp thị r*** hơn 2 năm, cô ta có 1 đứa con gái riêng nên anh ấy không xác định gì cả. Anh ấy muốn dứt ra nhưng cô này không chịu và giờ cô ấy cố tình để có bầu. Cái thai đã được 4 tháng là con gái. Em có hỏi anh ấy về kế hoạch của anh thế nào. Anh bảo vẫn lấy em vì anh ấy rất yêu em. Còn đứa con riêng sinh ra anh sẽ có trách nhiệm. Em chẳng có kinh nghiệm về chuyện gia đình, ai cũng khuyên nên bỏ anh ta. Vì còn nhiều hệ lụy sau này, nhưng anh nói chuyện với em rất nhiều, bố mẹ anh ấy cũng gọi em về nói chuyện và mong hai đứa tiến đến hôn nhân. Giờ em phải làm sao? help me!!!!
Ðề: Người yêu có con rơi Bạn à. Có thể nói kết hôn là chuyện hệ trọng cả cuộc đời nên bạn phải suy nghĩ kĩ. Có thể anh ấy yêu bạn nhiều và cố gắng làm mọi việc vì bạn.Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng chẳng thà họ chưa có con, có con rồi sẽ có sợi dây ràng buộc giữa 2 người,bây giờ thì không nhưng sau này thì sao chứ. Những cuộc thảo luận về con cái sẽ đưa họ đến gần nhau hơn, lúc đó bạn sẽ ra sao.Nếu anh ta yêu bạn anh ta sẽ không làm gì có lỗi với bạn.Hãy làm theo trái tim mình mách bảo ấy.Theo đánh giá chủ quan của mình là vậy, bạn là người trong cuộc bạn sẽ nhìn nhận vấn đề rõ hơn. Bạn đang còn trẻ, tuơng lai ở phía trước, chúc bạn có quyết định đúng và tìm thấy hp của mình
Ðề: Người yêu có con rơi COn anh con tôi con chung ta phức tạp lắm. Bạn nên suy nghĩ kĩ trc khi quyết định kết hôn. Lựa chọn là ở bạn. Bạn yêu anh ấy và hiểu về con người anh ấy, nếu bạn chấp nhận đc con anh ấy, chấp nhận chia sẻ tình yêu thương của con bạn và con của anh ấy thì bạn kết hôn, còn ko vượt qua đc thì nên chia tay, có nhiều sự lựa chọn hay hơn. Nhưng nói chung mối qhe con anh và con chúng ta là phức tạp và hay có nhiều mâu thuẫn.
Ðề: Người yêu có con rơi cẩn thị bạn cũng bị lừa nốt đấy, cách ly ông này 1 thời gian mà suy nghĩ cho chín chắn đi,ng đàn ông có tiền án ntn ko dễ có hạnh phúc cho bạn đâu đời còn dài, giai tử tế còn đầy, bạn đừng bi quan hay tiếc 1 mối tình, 1 công yêu mà hại cả tương lai của mình nhé, tỉnh táo lại đi,hic,chỉ phụ nữ là khổ
Ðề: Người yêu có con rơi có vấn đề, cần xem xét lại trc khi tuự làm khổ cuộc đời mình em ạ. Liệu cái cô gái bán r*** kia có phải là loại gái ngoan để yên cho bạn ko
Ðề: Người yêu có con rơi Bạn và anh ấy yêu nhau đã lâu chưa mà đã quyết định đi đến hôn nhân.Nếu lâu thì trong khoảng thời gian yêu bạn anh ta vẫn qua lại với cô gái quán r*** kia à.Cái thai đã được 4th.Con riêng con chung phức tạp lắm bạn à.Hãy rồi xa anh ta một thời gian để tìm được lối đi đúng cho mình.Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Người yêu có con rơi em cũng cùng ý kiến với mọi người ! nếu chỉ dùng lại ở truyện chơi bời thì có thể bỏ qua ,nhưng đã có con với người ta rồi ,thêm 1 đứa con là câu truyện hoàn toàn khác ,
Ðề: Người yêu có con rơi hazzzzzzzzz. nếu bạn ko muốn mình khổ tâm sau này thì nên nghe theo ý kiến mọi người bạn à.cái chính là ở bạn thôi.
Ðề: Người yêu có con rơi Theo cá nhân tớ thì nghĩ bạn nên đau 1 lần rồi thôi. Chứ đàn bà con gái mình bản chất thường ích kỉ và hay suy nghĩ. Anh bạn trai của ban nói vẫn yêu và sẽ cưới bạn, còn về đứa bé kia anh ta sẽ có trách nhiệm. Mà "trách nhiệm" ở đây là gì? Là vẫn sẽ phải có những mối liên hệ với mẹ của đứa bé đó dù ít hay nhiều. Trong trường hợp đó, liệu bạn có buồn ko? có suy nghĩ ko? Còn về phần bố mẹ của chàng trai ấy. Dù sao đứa bé kia cũng là cháu nội, họ ko thể ko quan tâm. Mệt mỏi lắm bạn ạ. Nói chung dứt ra được thì nên dứt. Tốt nhất nếu được nên chuyển công tác 1 thời gian tránh mặt chàng ta đi để đỡ bị níu kéo này nọ vì phụ nữ dễ mủi lòng. Còn nếu nhắm mình có đủ bao dung để yêu thương đứa bé kia, đủ bao dung để những khi chồng mình âu yếm, chăm sóc đứa bé kia mà mình không cảm thấy ấm ức thì hay bỏ qua những gì tớ nói ở trên nhé. Bản thân tớ thì tớ chịu, ko chấp nhận đc, nó không còn là quá khư nữa, mà nó hiển hiện trc mắt từng ngày, từng giờ. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn hết xương sống ..... hizz!!!
Ðề: Người yêu có con rơi Theo cá nhân tớ thì nghĩ bạn nên đau 1 lần rồi thôi. Chứ đàn bà con gái mình bản chất thường ích kỉ và hay suy nghĩ. Anh bạn trai của ban nói vẫn yêu và sẽ cưới bạn, còn về đứa bé kia anh ta sẽ có trách nhiệm. Mà "trách nhiệm" ở đây là gì? Là vẫn sẽ phải có những mối liên hệ với mẹ của đứa bé đó dù ít hay nhiều. Trong trường hợp đó, liệu bạn có buồn ko? có suy nghĩ ko? Còn về phần bố mẹ của chàng trai ấy. Dù sao đứa bé kia cũng là cháu nội, họ ko thể ko quan tâm. Mệt mỏi lắm bạn ạ. Nói chung dứt ra được thì nên dứt. Tốt nhất nếu được nên chuyển công tác 1 thời gian tránh mặt chàng ta đi để đỡ bị níu kéo này nọ vì phụ nữ dễ mủi lòng. Còn nếu nhắm mình có đủ bao dung để yêu thương đứa bé kia, đủ bao dung để những khi chồng mình âu yếm, chăm sóc đứa bé kia mà mình không cảm thấy ấm ức thì hay bỏ qua những gì tớ nói ở trên nhé. Bản thân tớ thì tớ chịu, ko chấp nhận đc, nó không còn là quá khư nữa, mà nó hiển hiện trc mắt từng ngày, từng giờ. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn hết xương sống ..... hizz!!!
Ðề: Người yêu có con rơi Mình khuyên thật lòng là bạn rũ bỏ đi. nếu cái thai bây giờ là 4 tháng thì có nghĩa là lúc đang yêu bạn mà anh ta vẫn qua lại với người con gái đó. có cầu thì sẽ có cung chứ ko thể đổ lỗi cho sự nhẹ dạ và yêu hết lòng của cô gái đó được. 1 người bố có trách nhiệm không bao giờ để người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của họ để đi lấy người khác. Liệu sau này anh ta có bỏ mẹ con bạn để đến với 1 tình yêu mới không.