Mình là một thành viên Nam, mình đang cần tư vấn từ các thành viên diễn đàn, đặc biệt là các thành viên Nữ, mình xin cảm ơn trước Chuyện là như thế này: Cách đây 6 tháng, trong một lần họp lớp cũ, mình và người yêu cũ có uống rượu quá chén và vào khách sạn cùng nhau Bọn mình có quan hệ và không dùng biện pháp tránh thai an toàn Bạn ấy là bạn gái cũ từ thời còn là sinh viên, ra trường bọn mình chia tay. Hiện tại bạn ấy đã lập gia đình đc 3 năm và có một con, cũng đang sống với gia đình hạnh phúc, chuyện của bọn mình là một lần đi quá giới hạn không mong muốn, giờ bạn ấy mang thai là đứa thứ hai và nghi ngờ là con của mình. Bạn ấy có nhắn tin và khẳng định đây là con của mình vì có trùng với thời điểm bọn mình quan hệ; bạn ấy cũng không đòi hỏi gì, chỉ nói rằng sẽ giữ bí mật và mong mình cũng vậy. Hiện tại mình đang độc thân, chia tay từ lâu và cũng không còn tình cảm gì đậm sâu với bạn ấy. Các bạn, đặc biệt là các bạn đã có gia đình tư vấn giúp mình trong trường hợp như thế này nên xử lý như thế nào để có thể vẹn toàn nhất. Cảm ơn các bạn
thì dù sao là con của mình thì mình cũng cần có trách nhiệm, chỉ là bạn ấy đã có gia đình và cũng không có vấn đề trục trặc gì, mình cần tư vấn về cách xử trí để không ảnh hưởng đến gia đình bạn ấy.
Mình cũng mới biết tin nên quá muộn để xử lý dứt điểm, Êm đẹp thì khó rồi bác, mong nhận được các tư vấn từ các thành viên vì mình hơi rối bời vào lúc này
Nếu xử lý dứt điểm là muốn cô ấy bỏ thai à ? Nhưng mà cô ấy cũng chỉ cần bạn giữ bí mật thôi mà , cũng chẳng cần bạn có trách nhiệm như bạn nói đâu ạ , đã muốn dứt điểm thi cũng chẳng cần tránh nhiệm đâu
vấn đề khó hiểu là tại sao chị ấy muốn anh giữ bí mật mà lại khẳng định và nói cho a biết đó là con anh để làm gì. giờ 6 tháng rồi bỏ thì thương mà giờ nếu chồng chị ấy biết lại khó cho cả 3.
Ng có lỗi lớn nhất trong chuyện này là bạn gái cũ của bạn, dù rằng bạn cũng là người có lỗi. 1. Cô ấy đã đi quá giới hạn dẫn đến có con với bạn > sai lầm1. 2. Cô ấy ko cho bạn biết sớm, lừa dối chồng > sai lầm 2. 3. Đã muốn cho là bí mật thì còn nói với bạn với mục đích gì? chỉ làm mọi việc thêm rối rắm, khó xử > sai lầm 3. Bây jo là con của bạn thật hay ko chỉ có trời mới biết, có khi cô ấy cũng ko chắc là con của ai nữa kia. Bạn cứ kệ thôi. Âm thầm theo dõi con bạn từ xa, đừng xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của họ, nếu sau này cuộc sống có biến cố hay khó khăn gì thì hãy giúp đỡ con bạn (hãy để ra một khoản tiền dự phòng để lo cho con bạn khi cần và nếu có cơ hội hãy xét nghiệm ADN), còn bt thì chắc bé vẫn được nuôi dưỡng như những đứa trẻ khác thôi. Đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Nếu có lỗi thì cô ấy là người có lỗi nhiều nhất. Hãy để kệ cho cô ấy tự giải quyết chuyện này.
Ngon rồi, anh chồng mà biết được chắc nhẩy lầu tự tử mất. Mình mà có mụ vợ thế chắc nổi máu giải quyết luôn rồi đến đâu thì đến.
6 tháng rồi còn biết giải quyết thế nào nữa, nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chỉ 1 phút bồng bột có thể làm tan vỡ cả hạnh phúc gia đình, đáng buồn cho 2 bạn
6 tháng rồi thì chuyện anh chuyện ả hãy ngậm miệng lại và mang theo cho đến khi về với đất mẹ đi. Đừng có trách nhiệm nọ kia mà phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta.
Cái này bình thường mà bố nó. Tình cũ không rủ cũng tới là vậy đó... Em đây từng bắt gặp vợ thằng bạn đi với thằng khác vào ks... thế là vợ thằng bạn năn nỉ em ỉ oi luôn. nó chịu ngủ với em 1 đêm để giữ kín... cơ mà e k thèm, nhưng cũng giữ bí mật dùm
Vãi cả ngủ 1 đêm để bác giữ kín... thật hay đùa vậy bác??? Nếu thật thì con vk này nên cho nó bay sớm
Thật là sao quan hệ ngoài luồng mà không dùng biện pháp tránh thai. Nói thật theo mình thì im lặng là vàng thôi.