Có mẹ nào như em không ạ? Em với người yêu hiện tại quen nhau được 3 năm và anh ấy không phải mối tình đầu của em. Mặc dù ban ngày em không suy nghĩ hay nhớ nhung người yêu đầu nhưng mà tối hay mơ về lúc đi học cùng người đó. Yêu người sau không còn cảm giác nhớ nhung hay hồi hộp, tim đập mạnh giống người đầu. Em nghĩ dù có yêu ai đi chăng nữa thì cũng không có được cảm giác giống người yêu đầu. Các mẹ có ai như em không ạ? Nhiều lúc em phân vân không biết mình có thật sự yêu người hiện tại không nữa mặc dù em sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với anh ấy.
Nhà em tình đầu tình cuối luôn. e yêu chồng em là người đầu tiên và cưới sau 2 năm yêu. CÒn e là người yêu thứ 2-3 gì đó . Tình đầu chồng em với em trùng tên . Đến giờ e vẫn thi thoảng nc với các cô nyc của chồng
Em cũng giống chị hả? hihi nó giống như là 1 ký ức tuổi học trò không thể nào quên cứ hiện lên trong giấc mơ vậy đó