Hôm qua rảnh nên em sang nhà ny chơi, em thấy có cái bánh nướng gói trong túi nilong cứ đinh ninh là phần mình, em ngồi mãi mà chẳng thấy ny bảo mình ăn, em cầm lên định tự sướng thì thấy trống rỗng. Em nhìn ny chẳng nói gì. Ny giải thích: anh mua đúng cái bánh nhân đậu mà em thích nhưng trưa đi làm về anh ăn nửa cái rùi, còn phần em nửa cái, nhưng chiều anh đói quá anh ăn hết luôn. Bó tay ny lun các bác ạ.hị hị
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... Tình yêu của người đàn ông bắt đầu từ "cái bao tử" mà em. Lão cứ tưởng em nó có gd rồi. Uh, mà chả biết, sao nick là: me cua be bong????
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... hihi, em lúc đầu gà mãi chẳng lập đc nick, nhờ người lập cho nên dùng luôn ạ, giờ muốn đổi cũng chẳng đổi được nữa, các bác biết em chưa có gia đình nhưng vẫn cứ gọi là mẹ bông
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... Ôi, Lão cứ tưởng là người yêu cũ, không dám hỏi. Vì topic "Người yêu cũ và ... Vợ" vẫn còn đang nóng. "Hãy chăm lo cho cái bao tử của người đàn ông". Bí quyết giữ chồng sau này đấy em nó ah.
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... kinh nghiệm của ông lão đúng không ạ, em ghi nhớ , nhưng đi ăn tiệm vẫn ngon hơn mềnh tự làm nhiều ấy bác nhỉ
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... Lấy chồng vui tính cuộc sống sẽ "nở hoa" bạn ạ ^^ Vợ chồng tớ hay trêu nhau là "Anh (em) lấy em (anh) sướng nhé, đời nở hoa chưa?" hehe
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... lão nông hà nội nói chuẩn đấy, nhưng mà mình vẫn lười vào bếp
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... He he nhắc bánh trung thu lại thèm, topic này chắc post đây không hợp rồi nàng ơi
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... Hề hề, thế thì Lão chịu roài. Vậy người đàn ông sẽ đi tiệm ăn chứ không về nhà ăn cơm với gd nữa nếu có cơ hội. Sáng đưa "CƠM" đi ăn "PHỞ" trưa thì đưa "Phở" đi ăn "Cơm" và tình hình này chắc tối cũng vậy thôi.
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... em chẳng biết là đăng mục nào cho đúng nữa, thấy chán chán ngồi post tí các bác vào 888 cho vui
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... Lăn vào bếp thì phải yêu cái bếp, có yêu cái bếp mới làm cho "cái bao tử" đàn ông khâm phục được. Chứ lăn vào bếp theo cách lăn xả thì có khi tác dụng ngược lại đấy mẹ nó ạ. hehehe...
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... haha,bác quên là nhà em bán gì à , kiểu này xã nhà bác phục vụ bác cũng mệt lắm đây, thảo nào chưa già nhận mình là lão cũng phải thôi.
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... Lão già rồi (9X ngày nay gọi vậy), hơi khó tính. Khó tình từ câu nói ý.
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... đọc truyện của bạn này , mình bùn cười quá ) kiẻu kiểu giống mình vs ngiu mình ))
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... =)) Mình mà thế thì kiểu j cũng chơi lại ng yêu 1 lần hj hj.
Ðề: Ngưởi yêu em vui tính thế này đây... èn en ng y e vui tính quá nhỉ,chồng mình k vui tính đc thế đâu