Than thở Người Yêu Ngủ Với Người Khác, Anh Cứ Đi Đi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangyen2486, 24/6/2016.

By hoangyen2486 on 24/6/2016 lúc 12:03 PM
  1. hoangyen2486

    hoangyen2486 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Em buồn quá các chị ạ :( thất vọng. Đau quá
    Em và người yêu em quen nhau 3 tháng. Trong lúc cãi nhau n có quen một con khác. Cũng ăn nằm với nhau rồi. Em biết. Nhưng vì yêu nên cũng bỏ qua. ( hỏi mấy ai ny đi ngủ vs con khác mà bỏ qua được ). Cũng ngậm đắng nuốt cay giả như không có gì để mà sống. Em cũng làm hết những gì có thể rồi. Thay đổi bản thân vì nó quá nhiều.Bảo nó nếu yêu ai thì xác định yêu một người thôi. Giờ thì quay lại với em nhưng vẫn theo dõi f con kia. Còn like ảnh. E hỏi còn chối k nhận. Có lẽ vì con kia ở xa nó nên giờ nó quay lại với em chỉ vì tạm thời
    Giờ nghe bài Anh cứ đi đi hari won là hợp tâm trạng rồi các mẹ ạ.

    Bây giờ em phải làm sao đây :( các chị cho em lời khuyên đi tiếp hay dừng lại
    Run quá em k đk bình tĩnh nên viết lủng củng quá
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangyen2486
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangyen2486, 24/6/2016.

    1. alone9x
      alone9x
      Thôi bỏ đi bạn, yêu làm gì cho khổ, cứ thế này thì chỉ khổ cả 2 thôi.
    2. quynhnhu.xt
      quynhnhu.xt
      Nhiều người yêu lâu, chia tay vật vã quá. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, buông tay đi bạn ạ.
      Mình dù yêu lâu xong sau ko thấy thể đến với nhau mình buông tay rất nhẹ nhàng (mình cực kỳ chung tình, trong thời gian đó ko hề quen lăng nhăng gì còn bạn ấy thì ở xa bận rộn nên mình cg ko rõ có lăng nhăng gì ko). Cuối cùng tình đầu 5-7 năm cũng chia tay, sau hơn năm thì lấy ck quen nhau từ lamchame trong vòng 3 tháng ^^
    3. yến tứ phương
    4. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Các mẹ ơi, người yêu em đang xin lỗi rối rít. Hứa lên hứa xuống. Giờ e phải làm sao. E thì cứ nghĩ có lần 1 thì có lần 2 :( nhưng mà ny e thì hứa lên hứa xuống xin lỗi rồi.
      Phân vân quá
    5. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Sau 3 tháng là cưới à mẹ. nhanh quá. Bây giờ thế nào rồi mẹ
    6. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Em đang nghĩ có lần 1 thì có lần 2. mà cứ phân vân
    7. quynhnhu.xt
      quynhnhu.xt
      Bjo bình thường, vk ck mình đang chờ đón bé gái đầu lòng :)
    8. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Chúc mừng nha :D hạnh phúc quá
    9. quynhnhu.xt
      quynhnhu.xt
      Cảm ơn bạn. Chúc bạn sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc!
    10. ha chung
      ha chung
      đi thôi e, loại người đó ko tử tế đâu, còn nhiều người đàn ông tốt hơn mà e.
    11. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Em quyết định chia tay rồi các mẹ ạ
    12. Tuong_Van89
      Tuong_Van89
      đúng rồi bạn, mình thấy nên chia tay, cố gắng lên nhé. Hồi xưa mình cũng giống bạn bây giờ, và mình thấy quyết định chia tay rất đúng đăn, giờ mình rất vui vẻ, yêu đời ^^
    13. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Vâng cảm ơn mẹ e tỉnh ngộ rồi
      Tuong_Van89 thích bài này.
    14. weldtec
      weldtec
      Theo anh thì em nên có quên đi niềm đau,thà đau một lần rồi thôi.Chấm dứt cho đỡ khổ về sau
    15. nhulex
    16. linkmyt
      linkmyt
      Ôi giồi k next sớm đi bạn, cơm thừa canh cặn còn lưu luyến chi! Cuộc đời thiếu zai tốt ah?
    17. hoangyen2486
      hoangyen2486
    18. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Like mẹ :D
    19. linkmyt
      linkmyt
      Sao không nghe hẳn Người ấy cho đúng nội dung câu chuyện =))
    20. skin27
      skin27
      bỏ luôn đê
      thiết tha gì cái của nợ k chung thủy hả bác
      đúng là chia tay, mình còn yêu người ta nhiều sẽ rất là đau khổ, đau lắm nhưng có nỗi đau nào mà k vượt qua được chứ
      cố lên, đừng vì 1 người k ra gì mà làm khổ bản thân mình ;);)o_O

Chia sẻ trang này