Than thở Người Yêu Ngủ Với Người Khác, Anh Cứ Đi Đi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangyen2486, 24/6/2016.

By hoangyen2486 on 24/6/2016 lúc 12:03 PM
  1. hoangyen2486

    hoangyen2486 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Em buồn quá các chị ạ :( thất vọng. Đau quá
    Em và người yêu em quen nhau 3 tháng. Trong lúc cãi nhau n có quen một con khác. Cũng ăn nằm với nhau rồi. Em biết. Nhưng vì yêu nên cũng bỏ qua. ( hỏi mấy ai ny đi ngủ vs con khác mà bỏ qua được ). Cũng ngậm đắng nuốt cay giả như không có gì để mà sống. Em cũng làm hết những gì có thể rồi. Thay đổi bản thân vì nó quá nhiều.Bảo nó nếu yêu ai thì xác định yêu một người thôi. Giờ thì quay lại với em nhưng vẫn theo dõi f con kia. Còn like ảnh. E hỏi còn chối k nhận. Có lẽ vì con kia ở xa nó nên giờ nó quay lại với em chỉ vì tạm thời
    Giờ nghe bài Anh cứ đi đi hari won là hợp tâm trạng rồi các mẹ ạ.

    Bây giờ em phải làm sao đây :( các chị cho em lời khuyên đi tiếp hay dừng lại
    Run quá em k đk bình tĩnh nên viết lủng củng quá
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangyen2486
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangyen2486, 24/6/2016.

    1. Nhungle12
      Nhungle12
      Thế thì cho nó next nhanh
    2. mat_ong_rung_tn
      mat_ong_rung_tn
      Con gái bệnh chung là yếu mềm nên có nỗi khổ chung. Nhìn chung nên thương lấy chính mình b ạ. M đã đọc 1 bài viết rất hay sau đó họ có chốt 1 câu vô cùng chính xác là bạn hãy yêu ng đàn ông hiện tại mà bạn đang yêu chứ đừng hy vọng a ta yêu bạn mà thay đổi. Nếu chấp nhận đc thì hãy đi tiếp b ạ
    3. hoangyen2486
      hoangyen2486
      E cho next rồi. giờ cuộc sống của em tự do tự tại. thật là thú vị, sung sướng
    4. thinhthikhuyen
      thinhthikhuyen
      bài hát nghe cũng được
    5. Nhungle12
      Nhungle12
      Thì mới là ny mà nó còn đy ngủ vs gái. thì sau này lấy về sẽ ra sao. cho next nhanh chứ. sao phải iêu lz
    6. hoangyen2486
      hoangyen2486
      vầng hihi, nói chung là giờ cuộc sống em rất tự do tự tại rồi.
      We dont talk anymore :D
    7. Hamypham
      Hamypham
      Dứt khoát luôn biết trước còn hơn sau này lấy vào khổ m
    8. hoangyen2486
      hoangyen2486
      Vầng hihi, nhanh dứ khoát cho nhẹ lòng. e cảm ơn nha
    9. mecomca
      mecomca
      May em cũng biết sớm. Anh chàng này không có gì phải tiếc cả.
    10. metomcat
      metomcat
      Ôi tiếc j loại đàn ông này e. Bỏ thôi
    11. quynnhin81
      quynnhin81
      sao các chị cứ xúi em ấy bỏ đi thế, phải khách quan chứ
    12. tydo
      tydo
      người yêu ngủ với người khác vì các lý do sau:
      thứ nhất nhàm chán chuyện chăn gối với bạn, bạn ko biết cách, hoặc bạn quá khô khan
      thứ hai người này coi bạn như bộ sưu tập của họ cũng như các cô gái khác
      thứ 3 bạn hãy hỏi người đó
    13. hoangyen2486
      hoangyen2486
      thứ 2, e khẳng định là thứ 2 và e đã chia tay thấy đúng rồi ạ
    14. hoangyen2486
      hoangyen2486
      em bỏ là đúng, e không hối hận về điều đó, cảm ơn mẹ nó nhé
    15. Littletiger
      Littletiger
      Ế, bỏ đi em ơi.
      Iêu mình mà ngủ với con khác thì nói năng gì nữa.
    16. hoangyen2486
      hoangyen2486
      vâng e bỏ rôi, may mắn cho cuộc đơi e quá
    17. Anhthu2016
      Anhthu2016
      Bo no hay khong la o em. Khong the hoi nguoi khac duoc. Biet no sai. No lang nhang. Nhung vi e yeu no qua. E giong nhu chi thoi sinh vien. Nhung sau do chi cung bo no. Va gio nam ben con gai cua chi va doc tam su cua e thi chi ngi ngay truoc sao minh lai ngu vay. Mu quang di theo no. Rui em cung co ngay tinh tao nhu chi.
    18. lelumber
      lelumber
      đàn bà thời nay rất dễ dãi, ai cũng ngủ được, còn nhiều người phụ nữ thì quá yếu mềm nên khổ, ko trách ai được, âu thì sướng khổ do mình
    19. phuongphuong36
      phuongphuong36
      Chia tay ngay và luôn thôi
    20. phamhung111088
      phamhung111088
      Câu chuyện của bạn nghe thật là vớ vẩn./
      Nếu là bạn tự nghĩ ra rồi viết thì thực sự bạn ko có khiếu viết văn rồi.
      Còn nếu chuyện là thật thì mình xin phép đc cười vào mặt bạn,bởi vì bạn quá ng.... và yếu đuối.
      + Thứ nhất: bạn biết nó ngủ với con khác mà bạn vẫn có thể để yên đc,thế bạn là j của nó nào?bạn nghĩ là ny sao? tất cả chỉ là bạn nghĩ mà thôi,theo tôi thì không phải vậy và thằng kia chắc chắn nó cũng đồng ý vs tôi.Bạn chỉ là 1 phần trong bộ sưu tập của nó
      +Thứ 2: 1 thằng như thế mà bạn yêu đc,vậy ban biết bạn đang ở đâu rồi đấy.
      +Thứ 3: bạn nghĩ nó tạm thời quay lại với bạn vì con kia nó ở xa,thế bạn nên tự hỏi: bạn là gì??? chắc bạn cũng đoán ra ý tôi nên tôi chả nói nữa
      Tóm lại: bạn bị như vậy là đáng/
      Lời khuyên của tôi: hãy hót thằng đấy ra khỏi cuộc đời bạn,không luyến tiếc,ko do dự
      choicungtre thích bài này.

Chia sẻ trang này