Từ hồi lấy chồng e rất ít lên lamchame đăng bài mà phần lớn là đọc bài của các c rùi cmt thui. dạo này ức chế với me ck nên e viết liên tục. Ở topic trước e cũng kể qua về gia đình nhà e nhưng trong cái buổi mẹ ck, e, ck có qua lại vì chuyện bọn e đi tìm phòng và sẽ xin ra ngoài ở riêng. Mẹ ck tức khí nên chửi bọn e 1 trận và chỉ cho ăn riêng khi sống cùng nhà còn đã xác định ra ngoài thì chấm hết. Mọi tội lỗi cứ dồn hết về phía e. Ngay lúc đo e đang chơi trên facebôk nên e viết lại toàn bộ lời mẹ ck nói. mấy đứa e ruột và bạn bè cmt, lời qua, lời lại hết sức bình thường chỉ có 1 đoạn duy nhất: " Chị nói thật chứ vc chị cần đéo j cái mảnh đất mà suôó ngày ra oai, vc c cũng nói thẳng là ko cần. sắp được tự do rùi" Đứa e gái con cậu trong tp HCM đọc đc và đưa cho cậu mợ xem, cậu mợ gọi cho Dì. Dì gọi cho ck e nói ck e ko biết dạy vk. gì thì gì đó cũng là mẹ của m.... Ck ko kể hết với e > Từ sau khi cậu, mợ , dì gọi cho ck e thì ck gần như nghiêng về bảo vệ mẹ mà ko muốn ra ngoài ở nữa. Trong khi đó e làm quần quật ở nhà thì mẹ ck nói e chẳng làm đc gì cả, dời bà ấy ra thì đói nhăn răng, từ trước đến nay em vẫn tự lập có sao đâu. ở nhà ck e làm từ sáng đến tối ko hết việc, ra chỗ mẹ làm thấy cô gần đó mách là mẹ ck m hay nói xấu m lắm. Từ hồi đi xem nhà m , mà chúng m chưa cưới về đây mẹ m đã nói: nhìn cái mặt m đã thấy đánh đá, lại cái giọng nữa( giọng e ai cũng khen nhẹ nhàng thế mà mẹ ck bảo e giọng đánh đá, lần đầu tiên từ bé đến giờ mới có ng chê giọng e) nhìn cái mặt nó cũng thấy nó đánh đá rồi nhưng ở với t thì ko lại được, t rèn cho thì chỉ có khổ" Đúng là e khổ từ khi lấy ck, chỉ dc mỗi ck. Em chua xin đc việc, bây giờ có bầu hơn 2 tháng, ck ko cho đi xin việc nữa mà làm ở nhà với mẹ ck thì cực kỳ vất vả. từ 19/5 đến giờ e đã tổng kết đuược 2 người nói với e rằng mẹ ck chuyên nói xấu e, cứ chờ e về thì mẹ ck lại nc với mọi người ở chợ. Em thấy ghét mẹ ck lắm rồi. Cô ý còn bảo em là trước chồng e tán chaú gái cô ấy( việc này đúng) cũng sang xin cho qua lại để cưới, nó hiền lành, tốt tính nhưng cô ở đây cô biết mẹ nó kinh lắm nên nhà cô gàn nó ko cho lấy, sao m lại lấy nó mà ko tìm hiểu à. Chuyện e với mẹ ck thì đã rõ. e sẽ im lặng chờ ngày e nói thẳng vào mặt mẹ ck e, nhưng còn cậu mợ, Dì là những người mà luôn nghĩ e ngoan, sau khi đọc cmt trên face thì cho rằng e ko tôn trọng mẹ ck.... e có nên giải thíc ko. Còn đối với mẹ ck này thì e cạch đến già, đừng bao giờ nhờ vả em. Tháng trước thì dụ e chơi họ gà, mỗi tháng nộp 1tr5 rùi tổng kết đc 34tr thì mẹ lấy về cho mà tiêu. e chưa ngu nên e ko làm theo, làm theo thì lại cuỗm mất tiền ngay. Hôm qua thì nói e nên bảo ck đưa thẻ ATM cho mà giữ, e bảo là con ko cầm vì con cầm hay tiêu sợ ko giữu đc, anh càm cũng đc thì mẹ ck bảo là đưa mẹ giữ cho. Mình bảo là anh ko đưa thì quay ra nói mình là nên xem lại bản thân vợ như thế nào thì ck nó mới ko đưa, ăn tiêu ko biết đến ngày mai..... trong khi đó mình đang nghén nên thỉnh thoảng mua hoa quả ăn dần thì nói mình tiêu vung vẩy, ko biết cất đi phòng lúc đẻ đái.mà tiền đó là bố mẹ đẻ mình cho để tiêu nhé.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Cứ đi nói xấu mẹ chồng đi rồi lại hỏi tại sao mẹ chồng nàng dâu không thể tốt được với nhau. Tình cảm là cái không tự dưng sinh ra đâu bạn ạ. Bạn nên xem lại những hành động của bạn nhé. Mối quan hệ cơn không lành canh chẳng ngọt của bạn mới mẹ chồng không phải là chuyện bạn có thể mang lên facebook bàn tán đâu. Những người cmt trên facebook của bạn tại sao họ lại cmt như vậy ? Vì họ chơi thân với bạn, họ có chơi thân với mẹ chồng bạn đâu. Thử xem nếu họ chơi thân với cả 2 xem họ có cmt như vậy không. Hay luôn tỉnh táo, xử lý mọi việc bằng lý trí và tỏ ra là con người có học nhé bạn !
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Ôi chuyện muôn thửo, xwa nhw trái đất, nhưng căn nguyên của những chuyện mẹ chồng nàng dâu đều bắt đầu từ hai phía. Mình cũng đã từng ở cùng mẹ chồng 8 năm và bây giờ sống khác nhà nhưng gần nhau, mình chỉ có một kinh nghiệm thế này, tình cảm trao đi thì sẽ đựoc nhận lại, mình sống chân thành, kính trọng mẹ và luôn có những lần nói chuyện thẳng thắn với cụ thì bao giờ con dâu cũng được rất nhiều
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại! Hãy nhìn vđề ở một khía cạnh khác và học yêu thương mc từ những điều nhỏ nhặt khác, vì dù là ng tn đi nữa thì chắc chắn bà cũng có điểm tốt để yêu mà
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Mình đồng ý với mẹ này. Thử tưởng tượng mình có con trai rồi có con dâu xem. Cho đi rỗi sẽ thấy mình không bao giờ bị thiệt cả. Trừ phi mình đã hành động với thiện ý rồi mà người ta vẫn thế thì hẵng trách cứ.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. mấu chốt là câu nói này, chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, thế yếu đang ở phía bạn rồi kể cả mình là người ngoài cuộc cũng thấy bạn đã đi nước cờ này thiếu khôn ngoan, phải giải quyết được cái dòng bôi đỏ thì mới kéo chồng về phía mình được, chúc bạn thành công
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. cái cảnh làm dâu thì thật ra mà nói là mình nên tôn trọng nhà chồng ,những người trong gia đình chồng rồi họ sẽ tôn trọng mình bạn ạ.Đi làm dâu mà cứ để lời qua tiếng lại thế này là không hay đâu bạn ạ.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Không đồng tình với cách nói năng của mẹ nó dù rằng mình tin không phải cứ cho đi là nhận lại, quá ngây thơ mới tin vào câu đó. Mình thấy xung quanh mình rất nhiều người làm dâu làm hết sức mình nhưng không bao giờ đủ với mẹ chồng, ngược lại cụ còn đi nói xấu con dâu lẫn thông gia với lối xóm suốt ngày, chính cách cư xử ấy làm con dâu không thể kính nể nên bắt đầu ức chế cũng nói xấu lại , và cuối cùng chả ra gì cả. Mình nghĩ rằng MC là người lớn tuổi nếu họ không cư xử để chính con cháu tôn trọng được thì không thể nói cứ cho đi rồi được nhận lại một cách dễ dàng, làm gì có ai yêu nổi người xúc phạm mình, gia đình mình.... Có chăng mình làm con thì nhịn, hận thì để trong lòng thôi chứ nói ra ích gì. Cũng không tự nhiên mà gần như con dâu đều ghét cay ghét đắng mẹ chồng, đều không thích sống chung .....Làm con thì nhịn thôi, tình cảm không thể gượng ép.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Chồng của mẹ ck e cho đến bây giờ cũng ko muốn về nhà vì sợ mẹ ck e. anh của chồng thì chỉ thẳng vào mặt mẹ ck e và nói: bà chết cũng chẳng ai thương, cả đời này tôi hận bà. chồng e thì bỏ nhà sang nhà ngoại ở từ nhỏ, mẹ ck e cũng phải công nhận là có lấy vk thì ck e mới về nhà ở chứ ko muốn ở nhà. Cô e ck thì như cái thùng nước gạo của mẹ ck, cũng nói thẳng là vì tình mẹ con nên nó phải ở lại chứ ko nó cũng ra ngoài thuê rồi. mấy hôm nay thấy các cô ở chợ kể cho em nghe chuyện mẹ ck nói xấu e ở chợ mà lòng buồn rười rượi, chán ko buồn nói.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. hôm qua nc lại với ck về ngày chuyển đi. ck nói sinh xong e bé thì mới chuyển ra ngoài chờ e bé cứng cáp chút. nghe xong mà e chẳng muốn sống nữa. chỉ có những người sống trong cảnh của e mới hiểu hết đc vấn đề. mẹ ck là dân chợ búa thì sẽ lĩnh đủ
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. nếu cảm thấy không thể chiu nổi thì bạn có thể bàn bạc với chồng mà tìm cách ra ngoài hai vc thuê nhà sống dù nghèo chút nhưng được thoải mái về tư tưởng.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. vc e bàn nhiều lần rồi. cũng ok hết rồi nhưung ck e lại bị các dì, cậu chi phối nên ko muốn ra ngoài nữa. mọi người sợ e ra ngoài thì chơi, đc sướng, còn mẹ ck e thì thiếu đi 1 ng để sai khiến, chửi, nói xấu.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Đúng là chuyện gia đình k nên kể lung tung lên fb bạn ạ, bạn làm thế là dại và tự hại mình rồi day, dù mẹ chong dúng hay sai thì chòng bạn cũng k bao gio chap nhạn chuyen ấy đâu, luc do chong ban dung' ve phia me anh y thi ban có kêu troi troi k thấu , kêu đất đất k hay đâu. bức xúc quá thì lập 1 nick kín kín rồi lên diễn đàn nói thoai. hì hì.( TẤT CẢ LÀ PHẢI BÍ MẬT)
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. chịu khó đi em chuyện của e vẫn bt chán. nhà chị này: mẹ chồng chị đi tìm vợ cho con (chấm chị rồi bảo con trai đi tìm hiểu), giục cưới...cưới về nửa tháng: Tao hối hận vì cưới vợ cho mày, D ạ.Câu chuyện rất dài... Hôm Tết vừa rồi mắng xã chị: Tại sao nó cứ bưng ăn sáng nên cho tao với bố mày rồi nó kg ăn cùng???(c thì cứ thích lo cho mọi người xong rồi mới đến lần m). Tuần trước chị về bà bảo: giwof cứ nghĩ lại thương mày, mai ghi cho mẹ số tài khoản có khó khăn gì thì bảo, để mẹ gửi vào tk cho. hahaha (chả là con trai và cháu dít chai của cụ đang học thêm, mà dân xd bọn chị năm nay chết kg kịp ngáp). Giwof thì c sướng nhỉ.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Dù mẹ chồng ko tốt theo mình cũng ko được nói xấu trên facebook. Ức chế quá thì lên đây bán than còn đỡ, vì chẳng ai biết bạn là ai, và câu chuyện bạn kể ko ảnh hưởng gì đến ai. Tình cảm sứt mẻ rồi khó hàn gắn lắm. Với lại mình nghĩ bạn nên đủ lực về mặt kinh tế đã, chứ giờ kể cả bạn làm nhiều việc đóng góp thì vẫn mang tiếng phụ thuộc. Vẫn bị mắng như thường!
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Chuyện ở nhà e đã toàn toác trên FB đã là ko hay rồi, lại còn nói láo như vậy, c nghĩ e sai và nên xin lỗi mẹ đi, còn chuyện nói với ng hay thì kể xấu ng khác là bản chất của ng VN rồi, sao e cứ quá chấp những lời đó làm gì? E cũng đang nói xấu mẹ chồng đấy. C muốn thông cảm với e nhưng c đọc thấy e đáng trách hơn. Hãy sống độ lượng hơn, cho tâm hồn thanh thản e ạ, em bé cũng đc nhờ nữa.
" Chị nói thật chứ vc chị cần đéo j cái mảnh đất mà suôó ngày ra oai, vc c cũng nói thẳng là ko cần. sắp được tự do rùi" Mẹ nó nói cau này là quá đáng rồi, hic hic. Cũng biết mẹ nó gặp nhiều âm ức, nhưng chắc chả có nàng dâu nào mà đc nhà chồng yêu thương đâu như con ruột đâu, đó là sự thực đc đúc kết bao đời nay rồi mà. Nên coi đó như một sự bình thường thì hơn.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Cảm thấy khó ở quá thì ra ở riêng đi. Cuộc sống của 2 vợ chồng 2 vợ chồng tự quyết chứ sao lại lấy lý do bị chi phối bởi người này người nọ ? Mình cũng nói thật bạn đừng giận nhé trừ khi bạn sống bám thì mới không tự quyết được cuộc sống của riêng mình thôi !
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Dúnglaf tình cảm ko tự nhiên sinh ra nhưng 1 người xây 1 ng phá thì đến bao h mới có tình cảm hả bạn!! Bạn làm dâu chắc vào nahf có mẹ chồng dễ tính hoặc tình cảm, bạn thử vào nhà mà mc nói xấu mình với hết ng này đến ng khác xem, lúc ý bạn mà yêu đc mc thì tớ xin cắp tráp theo hầu!!
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. cũng tại mẹ nó đấy, thứ nhất là nói năng k ổn, thứ 2 là việc xin ra ngoài ở riêng cũng khá tế nhị, chồng bạn k nói thì bạn nói cũng khó đấy. Mình đọc bài của mẹ nó, thấy gd căng thẳng như vậy, và mẹ nó nói như thế mà chồng bạn k quát tháo 1 trận / hoặc giận dỗi với bạn 1 trận chứng tỏ ông ấy chiều bạn rồi đấy - bạn nên vui và cảm ơn chồng vì điều đó, chồng mình mà thế chắc chít với ông í (xin lỗi nếu mẹ nó k vừa ý, mình chỉ nói thật hà)