Mẹ cháu cũng adua, a còng đây. Họ tên đầy đủ của bé là: Đào Gia Bảo Ngày sinh: 29/6/2010 Đặt cục gạch ở đây đã, giờ mẹ cháu thấy hơi đau đầu ạ.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! ôi ai mà yêu thế này nhỉ??????????????? sắp 1t rồi nha, trộm vía con trai nha ăn nhanh chóng lớn nha!!!!
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Cảm ơn bác ạ, mẹ cháu đang chờ Hàu tối về nấu cháo cho cháu đây. hihi.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Em trai đáng yêu quá, hôm nay mới xây nhà à. Anh qua chơi kết bạn với em nè, nhà anh ở dưới chữ ký hôm nào rảnh rỗi em qua chơi nhé.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Welcome anh Panda nhé, em qua nhà anh chơi rùi đó, rảnh rảnh anh lại qua thăm em nha.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Tớ thích (chuyện của Bảo Bảo) 04/06/2011 in Con trai Bảo Bảo, La Dolce Vita | by CLAIR Tớ thích… Ba tớ nói, đàn ông phải có đam mê. Tớ không thích dùng từ to tát như ba tớ, tớ dùng từ đơn giản hơn, thích. Tớ thích nhiều thứ. Tớ thích ăn phô mai. Tớ không nhớ lần đầu tiên ăn phô mai khi nào, tớ chỉ biết tớ phát cuồng vì cái thứ đồ ăn trắng trắng hình lập phương ý. Bây giờ tớ chỉ cần cắn 2 phát là có thể ăn hết sạch 1 viên phô mai mẹ tớ mua. Tớ thích ăn lắm. Tớ có thể ăn phô mai ban sáng, buổi trưa, buổi chiều và cả buổi tối. Nhưng mẹ chỉ cho tớ ăn sáng và tối, mà mỗi lần được có 2 viên, tớ thèm lắm. Mỗi khi ăn xong tớ thích cầm vỏ giấy để xem. Tớ sẽ nhớ kỹ vỏ giấy này, sau này biết đi tớ sẽ xin tiền ba, tự đi mua để ăn. À, thỉnh thoảng ba cũng mua cho tớ hay sao ý. Vài lần tớ đang vo vo vỏ giấy, miệng còn đang chóp chép thì ba tự nhiên xuất hiện với 1 miếng phô mai ngon lành. Tớ yêu ba tớ lắm. Tớ thích xem sách của ba, chẳng hiểu ba lấy đâu ra mà nhiều sách thế. Ngày nào tớ cũng đến chỗ giá sách vài lần để xem, mà theo ngôn ngữ của mẹ tớ là “bâu vào giá sách cả ngày”. Tớ bị cuốn hút bởi các gáy sách, bìa sách. Tớ chưa biết đọc, nhưng rõ ràng tớ biết xem, tớ biết chắc cuốn nào đẹp hơn cuốn nào, và cả cuốn nào nặng, cuốn nào nhẹ. Tớ thích rút ra để ngắm, ngắm thì thú vị hơn là đọc rồi. Đọc thì chán lắm và lâu nữa, ngắm thì đẹp hơn và nhanh hơn. Thường tớ chỉ cầm 5s là quăng đi ngay. Tớ thích xem phim hoạt hình, nhất là phim Anh bạn chó mèo. Tớ thích xem vì tớ chẳng hiểu sao 1 khúc gỗ màu vàng lại có 2 cái đầu khác nhau. Tớ vừa xem vừa suy nghĩ nhiều lắm. Tớ biết thừa lúc đó ba tớ đang gọi tớ quay lại nhưng tớ giả đò ko nghe thấy. Lúc tớ quay ra thì ba đã ngủ từ lâu rồi. Càng tốt. Tớ chán ba tớ gớm, người đâu mà rất thờ ơ với phim hoạt hình. Phim hoạt hình có nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh hơn nhiều so với HBO và StarMovie chứ, nhưng những người lớn như ba và mẹ tớ thì chẳng hiểu điều đó. Tớ thích đứng ở cửa sổ buổi sáng để xem các anh chị trường mầm non Sao Sáng tập thể dục trước giờ vào lớp. Tớ thích mình lớn nhanh để được đi học. Hàng ngày, tớ thích anh Bi và chị Bống sang chơi. Những lúc đó tớ chỉ biết ngồi nhìn vì rổ đồ chơi của tớ đã bị 2 anh chị cướp hết rồi. Chẳng sao, tớ cứ ngồi nhìn như này cũng thấy vui rồi. Như này là tớ đang học hỏi, chứ không phải tớ nhát đâu nhé. Tớ thích xe. Hiện tớ có 2 chiếc xe: 1 chiếc đi ở trong nhà, 1 chiếc để đi chơi. Nhiều hơn ba mẹ, mỗi người chỉ có 1 cái. Xem TV tớ ngồi xe, cả nhà ăn cơm tớ cũng ngồi xe. Thỉnh thoảng tớ có tè ra 1 tí, gặp lúc ba tớ không vui, ba sẽ gắt, xe của con chứ phải xe của ba đâu mà ba gắt. Mà con có biết đâu, tự nhiên nó chảy ra đấy chứ. Tớ chán ba tớ lắm. Người lớn,ta thường phải giải thích kỹ cho họ. Tớ cũng thích đươc gãi lưng. Tớ thích ngồi trên tay ba, gác đầu lên vai ba, để ba xoa lưng cho tớ. Nhưng thường ba chỉ xoa vài cái rồi bảo tớ ra mẹ bế để ba đi làm việc. Tớ chả biết ba làm gì mà lúc nào cũng cắm đầu vào máy tính. Thỉnh thoảng, mẹ cũng vào nằm cùng tớ, gãi lưng cho tớ. Mẹ gãi lâu hơn, đến khi tớ ngủ thiếp đi. Nói chung, tớ thích nhiều thứ, nhưng có lẽ tớ thích nhất những buổi tối khi ba đi làm về sớm. Lúc đó, cả nhà sẽ ngồi vào bàn ăn cùng nhau. Ba một ghế, mẹ một ghế, bà nội một ghế, tớ cũng có một ghế. Nhưng tớ thích ngồi vào xe của tớ hơn, vừa ăn vừa túm sau lưng mẹ và cả ba cả bà. Bảo Bảo đang toe toét với các đồ chơi: 1 ghế ngồi ăn, 1 xe 3 bánh đi chơi, 1 xe tập đi trong nhà, 1 giường xịn, anh Cá sấu và 1 rổ những thứ khác nữa. (Ảnh chụp 22.05.2011)
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Cu pi giống mẹ, trộm vía iu thế E hèm , bắt đầu iem thèm 1 thằng ku roài đây
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! E hèm, e hèm tiến hành đi thôi. Ah, chiều chị Ship vải cho nhé.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Cu pi yêu quá cơ ý, trộm vía. Chúc cu pi hay ăn chóng lớn nhé.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Nhìn cu Pi yêu quá. Chúc con hay ăn chóng lớn nha. Mẹ nó úp tiếp đi. Hihi
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Con cảm ơn Bác ạ, mẹ cháu toàn up ảnh ở cty nên chẳng có ảnh mấy, ở nhà mới có nhiều nhưng máy lại chậm rì huhu.
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Tóc mới của Pi đây ạ. Chẳng là cuối tuần ba mẹ cháu định đưa cháu đi chụp ảnh kỷ niệm Sn 1 tuổi nên mẹ cháu đưa cháu đi cắt tóc đấy ạ. Các bác thấy cháu thế nào ạ? hihi
Ðề: Nhà cu Pi, welcome các bạn vào chơi! Cu Pi đáng yêu quá, chúc mừng sinh nhật sớm bạn Pi nhé! Cho cô thơm yêu một cái nhé:heart::heart::heart: