Hello các bạn, mình là Ken. Mình rất vui được làm quen với các bạn trên lamchame. Mình đã nhờ thư ký mẹ xây cho mình 1 ngôi nhà trên này, chào mừng các bạn tới chơi với mình nhé. Mặc dù mới ngủ dậy nhưng mình đã rất "chè tươi"nhé
Thêm ảnh nữa của Ken, mời các bạn vào chơi ^^ Ảnh nào của mình cũng cười toe toét các bạn ạ vì mẹ bảo " một nụ cười bằng mười thang thuốc" ) nữa nhé tiếp nè cái này mình đang chơi với cậu thì bị paparazi mẹ chụp bất ngờ Cái nè, mẹ trêu mình, quấn chăn lung tung vào người ý Tạm thời thế đã, khi nào ,mẹ rảnh, mình lại nhờ mẹ up tiếp nhé Thân chào các bạn
Ðề: Nhà của Ken Cám ơn các mẹ đã chúc phúc cho Ken, trộm vía Ken giờ là 7,5 tháng được 10,5kg và dài 73cm. Con đang tập bò bằng đầu gối, nhưng toàn chống tay và đầu gối xong phi phi 1 lúc thấy... lùi tít ra đằng sau )