Giờ này mới tĩnh tâm để viết vài dòng, vừa là than thở, vừa là viết để các mẹ cảnh giác. Nhà em sáng nay vừa bị trộm vào lừa mất cái laptop. Thông thường, vợ chồng em đi làm, chỉ có cô giúp việc ở nhà. Trưa về ăn cơm, phát hiện nhà bị mất cái laptop của chồng em. May thế nào laptop của em hôm nay lại mang đi, không thì cũng mất. Ngày nào cũng dặn cô giúp việc là không được cho người lạ vào nhà. Khi phát hiện ra mất, cô ý có kể thế này. Có một bà đến nhà, hỏi vợ chồng em, rồi hỏi xin uống nước, rồi hỏi xem nhà cửa mới sửa sang thế nào, rồi bảo cho lên các phòng tham quan, rồi hỏi phòng ngủ của em đâu...Hơ, em cũng chịu cô giúp việc nhà em thật. Thế mà cũng cho người ta lên. Thế rồi, em bị mất cái laptop. Ban đầu cô ý chối, bảo chẳng có ai vào nhà cả. Sau cô ý mới nhận là có người vào. Hàng xóm nhà em cũng nhìn thấy bà ăn cắp ấy, nhưng cứ nghĩ là người quen, vì thấy nói chuyện vồn vã với cô giúp việc nhà em lắm. Đi làm khóa cửa thì sợ nhỡ cô ý ở trong nhà có cháy nổ gì thì không ra được. Không khóa cửa thì xảy ra như thế này. Mất thì mất rồi, em cũng coi như của đi thay người. Thực lòng vợ chồng em cũng không nghi ngờ gì cô ý cả. Nhưng giờ ai cũng bảo em phải đi báo công an. Không phải vì để tìm lại cái laptop ấy, mà vì sợ nhỡ lại xảy ra lần nữa, với mức độ nghiêm trọng hơn. Mọi người đều thấy nghi ngờ lắm, vì - tự nhiên cho người lạ vào nhà - không quen biết mà lại cho người ta lên tất cả các phòng xem - có người đến tìm em, mà khi em về lại không hề nói câu nào, đến khi phát hiện ra mất, em hỏi ban đầu bảo không ai vào, sau mới nhận là có. Cô giúp việc này làm nhà em lâu rồi, cô ý rất thật thà, tiền nong em cứ vứt lung tung, cô ý cũng chẳng tơ hào đồng nào bao giờ. Nói chung em tin cô ý, em tin rằng cô ý không thể là người ăn cắp được. Giờ em chỉ sợ cái bà đấy là người quen, đến chơi với cô giúp việc. Ban đầu cũng không có ý định ăn trộm, nhưng thấy cô này hớ hênh quá nên mới lấy. Nhưng cô ý nhất định không nhận, bảo tao chẳng quen biết gì với nó cả. Em không muốn báo công an, vì nghĩ cô ý già cả rồi, giờ lại bị công an gọi lên thẩm vấn, hỏi cung khổ thân cô ý. Tối nay cô ý còn suy sụp đến không ăn được cơm, chắc cô ý cũng dằn vặt nhiều lắm. Cả nhà em còn phải động viên cô ý mãi, là không phải suy nghĩ gì, nhà em không ai nghi ngờ cô ý, cũng không báo công an, cũng không bắt đền cô ý đâu. Nhưng thấy cô ý vẫn căng thẳng lắm. Chắc sau lần này, em không cho nghỉ cô ý cũng tự xin nghỉ vì áp lực. Mà em thấy cái bà ăn trộm này cũng giỏi thật. Laptop của chồng em là loại laptop chuyên dụng để làm kỹ thuật, em gửi ông anh mua từ bên Đức về. Nó rất to và nặng hơn hẳn các loại máy xách tay thông thường. Không hiểu bà ý giắt vào đâu mà cô giúp việc lại không phát hiện ra chứ? Giắt vào người nhỡ nặng quá, đang đi ra nó tụt quần thì sao nhỉ? Hehe. Em thì không duy tâm, nhưng hôm mùng 1 âm lịch, nhà em toàn bị đổ với vỡ linh tinh. Ai ngờ đúng là điềm xấu thật. Mất thì cũng mất rồi, coi như cái vận hạn của mình, mà đã là hạn, thì hạn mất tiền là hạn nhẹ nhất, vì sợ nhất là hạn về người. Giờ cái máy tính không quan trọng bằng bao nhiêu tài liệu của vợ chồng em nằm trong máy, rồi bao nhiêu ảnh, clip của các con. Cũng may trong máy không có ảnh nóng hay ảnh nguội gì. Cũng không có clip sếch siếc gì ( vì nếu có em cũng cất kỹ lắm rồi ) chứ không mai lại thấy hình mình bị tung lên mạng thì chít, hehe. Lúc phát hiện ra mất là 1h30, em cũng bị bệnh tiếc tiền mà vật vã mất buổi chiều. Cũng mất khoản kha khá, nhưng giờ em ổn rồi, thôi cho qua. Em kể lể chi tiết để các mẹ đề cao cảnh giác cho giúp việc hoặc các cụ ở nhà một mình. Giờ xã hội người tốt còn nhiều, nhưng người xấu cũng lắm, mà có khi Lý Thông giờ nhiều hơn cả Thạch Sanh rồi ý.
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. Hic chia buồn với mẹ nó thôi coi như là của đi thay người vậy
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. Chia sẻ vs chị! Em cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như cô giúp việc nhà chị rùi, nghi ngờ cho người ngay thẳng tội lắm chị ạ! Hic! Cơ mà bài chị post hơi sai chuyên mục thì phải
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. ui, ko biết có phải bị thôi miên ko ạ, up cho các mẹ cảnh giác, mẹ em nghỉ hưu, h cũng toàn ở nhà 1 mình, nhà lại bán hàng, suốt ngày mở cửa, hix, sợ quá
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. chia buồn với mẹ nó ạ, mình cũng hay tin người và hớ hênh lắm, giờ phải thận trọng hơn thui, cố lên nhé, hôm nay có chuyện buồn vì con ốm nên cũng chưa ngủ dc, đọc đc cái này càng buồn hơn, người tốt lại giảm đi rùi
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. chia sẻ với chị,bây giờ trộm cắp biến tướng thành nhiều trường hợp lắm chị ạ! thôi thì cũng đành an ủi của đi thay người .Đợt nhà em bị trộm vào nhà lấy tiền cũng vật vã mất mấy hôm nhưng mà nghĩ cũng may là ko ai bị sao. Còn người là còn làm lại được mà chị
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. Chia buồn với mẹ nó, thôi thì của đi thay người. Xã hội bây giờ loạn quá. Cơ mà đọc đến dòng này của mẹ nó em buồn cười quá: Cũng may trong máy không có ảnh nóng hay ảnh nguội gì. , làm em lại suy diễn...........
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. Chia buồn với bác chủ top nhé. Hy vọng đây sẽ là lần cuối chị gặp phải tình huống dở khóc dở cười này. ngày trước em cũng bị mất của ngay trong nhà mình nên em hiểu lắm ạ/.
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. mẹ này vui tínhh gê, lại còn ảnh nóng ảnh nguội ) chia buồn nhé, của đi thay người ^^
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. bà giúp việc thấy sao sáo đó, không tin được người dưng
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. chia buồn với mẹ cháu, 1 mất thì 10 ngờ. nhưng đúng là cái han tránh cũng ko được cơ
laptop của mình thì để trong cốp xe, khóa 2 lần cửa, nhưng cửa ngoài đi chung 3 nhà thế là quên ko khóa, mình chủ quan nghĩ để trong cốp mai đi làm luôn, thế là mất toi bao nhiêu ảnh và clip của con. cốp xe cô e còn có cả chùm chìa khoá cửa, may mà bà cô đêm dậy bật đèn ... nếu ko chắc là nó giắt luôn cả xe .
Nếu c muốn báo công an để lấy lại máy thì cũng dc, chỉ là hơi rách việc giấy tờ thôi. trc e mất cái laptop 13tr, báo công an thì 1 tuần sau nhờ ng quen thì mất 1tr và lấy lại dc máy, còn ko thì khoảng 2-3tr gì đó. máy chỉ mất sạc và bye bye e Ram thôi chứ ko vde gì cả ^^
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. chia buồn với bạn, hic hic trộm cắp bây giờ nhiều thật
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. thời buổi jo nhiều trộm quá mà đi đâu đề phòng mệt quá
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. Có thể họ dùng thuốc mê đấy chị ah. Trwowcs nhà em mở cửa hàng đứa em gái trông . Tự nhiên mua 1 đống dầu gội giả mà nó có biết gj về cái đấy bao gjo dau cuoi cung mat thêm cái ví đung tien va cac loai the nap dt nua.
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. Chia buồn với mẹ nó, đúng là Lý thông thì đầy đồng mà Thạch sanh thì banh mắt ra tìm cũng chẳng thấy
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. các mẹ cảnh giác cả cái bọn ăn mặc như công nhân nhà đèn hay nhân viên ga trả vờ vào nhà kiểm tra an toàn cháy nổ rồi trộm cắp, bẻ gãy van bình ga để thay lấy tiền nhé ....
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. lần sau mình cẩn thận hơn chứ biết làm sao bây giờ, tiền ai chẳng tiếc nhưng thôi cho qua đi chị, chắc cô áy cũng dằn vặt lắm.
Ðề: Nhà em bị lừa, các mẹ cảnh giác cao độ nhé, xin nhờ mod để cảnh báo. nghe chuyện của chị thấy nhiều nghi vấn quá,đúng là 1 mất 10 ngờ,nếu bt chẳng bao giờ có chuyện cho ng lạ vào nhà vô tư như thế,khả năng ng vào nhà phải quen với cô giúp việc nhà chị.e nghĩ chị nên báo công an là tốt nhất để tránh tình trạng có trường hợp xấu hơn sảy ra,nếu cô giúp việc nhà chị mà là ng ngay thẳng k ăn cắp thì cô ý chẳng có j để sợ cả