Chào các mẹ, Tớ bức xúc quá phải vào chia sẻ ngay để nếu mẹ nào đã mua vc của nhà hàng này ở nhom.mua như tớ thì "hành động" gấp đi ạ. Số là tớ nghiện mua online. Đầu tháng 3, tý tởn chuẩn bị tổ chức sinh nhật, lại đọc quảng cáo của nó hấp dẫn quá, nên mua 2 cái vc của nhà hàng này KCC ở 1 Phú Mỹ, Mỹ đình (Viết tắt của Kiên can cook)set gà chọi đầu xuân ạ. Mồng 9/3 gọi điện đến nhà hàng đặt chỗ, tuần sau nhà chị sinh nhật, em nhận điện ngọt nhạt vâng chị có con bé em sẽ bố trí phòng VIP cho chị mà không phải thêm tiền ạ (sướng rơn cả người, mang con bé đi chỉ sợ về nó lại ươn thì chết với bố nó ạ). Tối hôm sinh nhật, mời cả ông bà thân bằng cố hữu, trước khi đi, vì cũng mù tịt đường và cũng cẩn thận, nên gọi điện đến nhà hàng bảo " Em ơi chỉ đường hộ chị với, chị đặt 2 bàn sn tối nay". Đầu dây đằng kia" xin lỗi chị, nhà hàng em sửa, không phục vụ ạ". :sad: Mình hỏi thế sao chị đặt cách đây 1 tuần, để cả số điện thoại mà các em không báo lại? Chả nói gì. "Vậy chị trả lại vc vì không có nhu cầu sử dụng nữa"."Vâng, tý em cho người qua trả tiền cho chị".Dập máy. Ơ, chả biết trả tiền ở địa chỉ nào? Lại gọi lại, thông báo, dặn dò. Vâng vâng em chắc chắn sẽ qua. Tên em là gì? Dạ em tên.... Sau đó, đành xin lỗi quan viên hai họ,kéo nhau ra quán gần nhà. Chờ KCC đến trả tiền. 1 tuần sau chả thấy đâu. Gọi lại. "À, vâng, thứ hai bọn em đến trả tiền chị nhé". Lặn một hơi. Hôm nay, bác xe ôm nhà đi giao hàng mạn đó, mình gọi điện lên KCC bảo" Thôi chờ các em gần 10 ngày rồi chả thấy đâu, chị cho người lên lấy tiền nhé.""Vâng ạ". Trời mưa, bác xe ôm nhà tớ vòng đi vòng lại địa chỉ đó, chả thấy nhà hàng ếc nào, chỉ có cái quán phở Nam định, cơm rang... bàn ghế bày ra cả vỉa hè. Hỏi thì bảo không phải nhà hàng KCC không biết nhà hàng đó ở đâu. Gọi điện thoại hỏi chúng nó, chúng nó bảo" Anh cứ đứng đấy, em ra trả tiền".Dập máy. Chả biết đứng ở đâu mà ra trả? Lại gọi lại, bảo tôi đang đứng ở đây, bao giờ ra? Em ra ngay. Chờ 2 tiếng dưới trời mưa, bác ấy điên quá, gọi lại cho mình. Gọi cho nó, nó leo lẻo, ngưởi em ra đến nơi rồi ạ. Lại gọi cho bác xe ôm nhà tớ, lại chả có ma nào. Lại gọi cho nó,"à chị ơi người nhà em ra cổng hậu,người nhà chị đứng ở cổng tiền, không gặp nhau, giờ hẹn lại ra bến xe em đón rồi trả tiền ạ". Tin tưởng nó nói thật. Gọi lại bác xe ôm" Có ma nào gọi hẹn hò gì đâu, đứng 2 tiếng rồi". Rốt cuộc đi về, bác ấy bực quá, không được ăn trưa, mặt xanh lè, nói dỗi"Lần sau mà đi kiểu này đừng gọi tôi nữa". Tớ điên quá, lên mạng search. Công ty nó đã ngừng hoạt động, chưa đóng mã số thuế.http://doitac24h.com/doanhnghiep/01...an+Xuat+Nhap+Khau+Va+Dau+Tu+Kcc+Víet+Nam.html Gọi số điện thoại nào cũng tò te tí. Cuối cùng hỏi 1080 ra cái số Viẹttel nhà chúng nó ở số 2, Lô8 Trung Hòa. Gọi đến hỏi chúng nó:Ai quản lý, tôi cần nói chuyện. Sau một hồi nói nó bảo à đấy là nhà hàng ở Mỹ đình, chả liên quan đến ở đây. Tớ bực quá" Thế ông Kiên giám đốc đâu, để tôi nói chuyện". Nó cho mình cái số mà mình đã gọi tò te tí. Mình bảo số này gọi rồi nhưng không liên lạc được. Nó bảo chị cứ gọi lại đi, được đấy 8-[ Gọi lại. Được thật. Đầu dây đằng kia" À. lúc nào chị rảnh thì qua đây bọn em hoàn lại tiền. Em là Kiên. Qua địa chỉ đối diện 130 Phú Mỹ". Hơ. Người nhà mình qua đứng lòi mắt nó còn chả cho địa chỉ chính thức, chả thèm trả tiền, giờ lại tiếp tục hẹn"khi nào rảnh thì qua". Bực đến tận cổ, tớ gọi cho bọn nhóm mua và bảo chúng nó là"Bọn em ký hợp đồng bán cho khách mà không điều tra, chả có cái nhà hàng nào cả, có mỗi cái quán phở. Giờ như vậy, bọn em giải quyết thế nào cho thỏa đáng, giữ chữ tín thì khó, chứ mà phá thì nhanh lắm. Mà giải quyết ôn hòa cũng khó, còn kiểu gì cũng được".Chăm sóc khách hàng của nhóm mua "Em sẽ gọi điện kiểm tra thông tin vào báo lại cho chị ạ". Ok.Lúc sau: Chị ơi, em đã gọi anh Kiên (Giám đốc cơ đấy,ặc) anh ấy bảo là việc này nhân viên của anh ấy làm, anh ấy không biết. Chị gọi trực tiếp cho anh ấy để giải quyết. Mình mới bảo" Ơ hay, nhân viên của anh ấy sai thì ai chịu trách nhiệm?Chị à? Sao lại phát ngôn lởm thế? Chị bỏ tiền ra mua dịch vụ chứ có chỉ định người cụ thể phục vụ đâu mà lại nói như vậy. Việc nội bộ của nhà hàng chị không quan tâm, chị lên không lấy được tiền, giờ chị đề nghị mang tiền trả chị". Nhóm mua" Chị cứ gọi trực tiếp cho anh Kiên ạ". Bó tay luôn Gọi lại cho "GĐ" Kiên" Tôi lên không lấy được tiền giờ yêu cầu bên anh mang tiền đến trả cho tôi, vì chỗ của anh khó tìm quá". Hẹn" Chiều nay em họp nhà hàng, từ nay đến cuối tuần sẽ mang tiền trả chị". "Cuối tuần là thứ mấy?". Không hẹn, vì"bên em còn họp và xem nhân viên tiện lúc nào đi được". Bó tay toàn tập. Mà xem lại bọn KCC này nó bán nhiều deal ăn uống điên loạn luôn, chắc chắn phải cầm trước của khách hàng dăm tỷ rồi. Tớ mở top này và sẽ cập nhật các mẹ xem liệu nó có trả tiền tớ không. Cái kiểu bán vc này sợ thật, nó ôm tiền của mình nó làm linh tinh, rồi nó lần lữa hẹn cho hết hạn vc, thế là mất trắng tiền. Hẹn mẹ Huyền anh chiều qua lấy đồ ăn dặm cho con mà bức xúc quá phải lên viết cho các mẹ biết ngay, thôi để mai qua mẹ Huyền Anh vậy. Mẹ nào bị tương tự thì cmt để còn biết tổng hợp thông tin và xem mức độ nghiêm trọng đến đâu để còn xử lý nhé. Phù, mệt quá cơ ạ. Đúng là "thả gà ra đuổi ạ" **UPDATE: 20h30 ngày 21/3/2011, sau 1 ngày chật vật, mất 70k tiền xe ôm, chắc cg phải gần 100k tiền đt (nhà mình dùng di động k có máy bàn), 1 em nhân viên của bên KCC đã đến tận nhà mình để nhận lại voucher cũng như hoàn lại tiền cho mình. Em ấy có gửi tới lời xin lỗi. Mình cũng chỉ cần có vậy, thật sự nếu các em biết điều ngay từ đầu thì có lẽ mình cũng k phải bức xúc để lên đây chia sẻ. Thôi cũng coi như đây là 1 kinh nghiệm để mua bán hàng online, không vì chữ RẺ và những lời QUẢNG CÁO mà có thể TIN TƯỞNG để GIAO 100% số tiền sản phẩm khi chưa có bất cứ thông tin gì. Chúc các mẹ trên diễn đàn luôn mạnh khỏe, buôn may bán đắt và luôn là những khách hàng sáng suốt nhất. Thân!
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua khốn nạn thật. đọc xong mà bức xúc cùng mẹ nó. nhommua cũng đồng lõa à. mất uy tín quá
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Chia se với mẹ nó, đợt trước tớ cũng mua hộ chị tớ 1VC cây lau nhà bên nhommua, cây lau bị lỗi, gọi rồi chờ đợi bao lâu, bức xúc đủ kiểu mới được giải quyết
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua tớ biết KCC là cửa hàng chuyên bán phở thôi, nhỏ lắm, nó bán thương hiệu hay sao ý, để ý vì nó giống KFC
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Phòng tớ cũng 1 lần ăn set cá tầm ở đấy. Đồ ăn thì chán kinh khủng, mua 3vc hết hơn 1,3tr. Gọi thêm vài món, đồ uống nữa hết cũng tầm đấy. Bảo là cá tầm nhưng tớ nghĩ chả phải. Lần sau cạch cái nhà hàng đấy ra. P/S: Nhà hàng đấy cũng to đấy chứ. Ở ngay sau bxe Mỹ Đình ấy. Nếu đi cái đường qua cây xăng bxe Mỹ Đình thì nó ở ngay bên trái.
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua èo làm ăn tắc trách thế nhỉ. cái này cả bên nhommua cũng phải chịu trách nhiệm nữa. cũng có 1 lần e mua vc karaoke trên nhommua, trước khi đăng ký mua thì update bảng giá là 200k, đến lúc đăng ký lấy vn rồi thì giá lên là 250k/phòng và nhiều thứ khác cũng tăng giá. Đưa thông tin mập mờ làm ảnh hưởng đến khách hàng
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Bạn ơi, cho tớ chỉ dẫn cụ thể nếu đi từ Phạm Hùng vào thì đi đến chỗ nó như thế nào, khổ, bác nhà tớ đi lối cổng làng, tìm lòi mắt chỉ thấy mỗi quán phở bé tin hin như lỗ mũi. Cám ơn mẹ nó trước. Tớ hỏi để có khi phi lên lấy tiền chứ chờ nó thì có khi hết hạn deal cũng chả thấy ma tây nào đến lấy vc đổi tiền cho mình đâu. Cạch đến già vụ mua vc ăn uống. Mà ngẫm ra, hình thức này nó lợi dụng lừa đảo cũng tốt, toàn tiền cầm rồi, hàng chưa lấy. Đúng là "r*** mời không uống, uống r*** phạt".
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua ôi trời kiểu này thì ko giám mua VC nữa các mẹ ạ huuuuuuuu mua chung rẻ được chút mà như vậy thì chết mất thôi!
Ðề: Nhờ Mod (các mẹ vào mục này nhiều nhất)- Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua mẹ nó ơi nhà tớ gần khu này nè hii mẹ nó đi từ bến xe Mỹ Đình vào sẽ thấy mẹ nó ạ vào đó nó nhiều ngõ nhwung loanh quanh đấy thôi mẹ nó nhé!
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Híc mẹ nó chỉ dẫn cụ thể hơn được không. Đi từ bến xe Mỹ đình vào là ngõ nào mẹ nó nhỉ, bên trái hay phải bến xe hay đối diện? Híc đường trên đó như ma trận, tớ chịu chết luôn. Mẹ nó thương thì thương cho chót :X, cho tớ chi tiết hơn nhé. Tks.
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Cám ơn chị đã đưa thông tin lên, kiểu này cạch mua chung vc đồ ăn uống, cạch luôn nhommua. Chị cũng lên dùng biện pháp mạnh vơí nhommua đi chị ạ.Xem những ai cũng mua vc tập hợp lại đòi tiền một thể, bọn nhommua cũng chán thật, chị mua vc của bọn nó, trả tiền cho bọn nó chứ có phải nộp vào KCC đâu.hic
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Thế này chẳng bao giờ dám mua hàng giảm giá kiểu này nữa các mẹ nhỉ. Em thì chưa mua kiểu này bao giờ nhưng có lúc cũng ham hố lắm ạ.
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Ừ, mục đích đưa lên để các mẹ cùng biết mà. Nhưng mà mod lại đưa vào đây, sợ ít mẹ biết lắm. Đã xin phép Mod để nhờ ở mục thanh lý cho các mẹ biết nhưng mà Mod vẫn chuyển sang đây hức hức....
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua nói chung mấy deal đồ ăn đồ uống em k dám mua. mỗi quả chả cá tràng an thấy quảng cáo kinh quá e cũng liều làm cái may mà cũng ok, ah cả bánh delimajoo ở bìg c cũng ngon. đáng ra NM nó fai đứng ra giải quyết chứ nhỉ?
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Em chỉ mua vc ăn uống đúng 1 lần và cạch k bao giờ mua nữa. Mong vụ này sớm được giải quyết, cứ thế này thì bức xúc quá!
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Tớ cạch mặt các kiểu nhommua, muachung....j j đó từ lâu rồi. Up lên cho các mẹ tránh xa.
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Chết thật. Đúng là ko tìm hiểu trước là như thế đấy. Mấy lần tớ mua bên phagia, may mà đều dùng ngon lành.
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua bọn này làm ăn càng ngày càng vớ vẩn, em cạch mặt bọn này lâu rùi.... chị làm ra ngô ra khoai đi, ko thì gửi báo chị ạ, ko thể làm ăn kiểu chộp giật thế dc....
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua mẹ nó đi từ cầu Mai dịch xuống nhé! thì tới bến Xe Mỹ Đình trươc khi vào cồng bến xe thì có cái ngõ đi vào bên tay phải sát cổng chính BX ý ( ngõ này các xe khách hay đi vào) thì mẹ nó đi vào đó nhé! rồi rẽ trái 1 lần là thấy nhà hàng này! nêu sko rõ mẹ nó hỏi cây xăng bến xe Mỹ Đình nhé! là họ chỉ thấy ngay vì nó ở đằng sau bến xe Mỹ Đình mà
Ðề: Thông tin về nhà hàng KCC bán trên nhommua Tớ được em gái bên nhommua mời chào mình chạy deal cho em ý, các Mẹ bít thế nào không? Giảm giá cho bên ý 30% nhé, rồi chiết khấu cho bên em ý 30%/1 sản phẩm đã giảm giá. Mình nói không thể làm được vì mình đâu có lời nhiều như thế?? Thế mà em ý cứ gọi điện thoại mời chào các kiểu, mình không nghe máy nữa mới được yên thân. Mình tẩy chay hình thức này từ lâu rùi.