Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me tuyetnhung, 19/2/2014.

  1. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà hoa Đỗ quyên.
    Nó đang lau phía hậu liêu, làm xong đang tính xách nước lên thì chợt nhớ trong chánh điện thầy trụ trì đang làm lễ cầu siêu cho chị.
    Con ơi, chạy chậm thôi.
    Con muốn nhanh tìm ba.
    Chậm thôi con.
    Sau khi xếp hàng cả buổi sáng, hai mẹ con mới xin được phép vào bên trong vì nó còn nhỏ người ta sợ mất trật tự.
    Nhận lấy cái nón cói trắng từ tay người quản lý người mẹ đội cho con rồi dắt tay nhau đi.
    Từ lâu, bàn tay nắm lấy bàn tay của chị khi đi ra đường là bàn tay bé bỏng của con trai nhỏ.
    Lòng vòng qua mấy khúc quanh, mấy con hẻm nhỏ mới tới nơi. Lần nào muốn đi cũng phải ngang qua chùa.

    [​IMG]

    Ngôi nhà nhỏ màu trắng với giàn Thiên lý xanh xanh che mát một góc sân, hai bên tường trồng toàn Đỗ quyên đỏ đang nở rộ.
    Lần đầu quá bước khi đuổi theo con, chị đã ngẫn ngơ khi nhìn ngôi nhà trong mơ của mình. Ở cái xứ này ai lại có ngôi nhà giống trong giấc mơ của chị đến vậy.
    Lui tới mấy lần chị vẫn chưa biết chủ nhân ngôi nhà là ai vậy mà anh lại biết.
    Lúc nghe cận vệ báo cáo về lịch trình hàng ngày của hai mẹ con, anh không tỏ thái độ gì.
    Sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
    Hôm nay, hai mẹ con đến bệnh viện cùng bác sỹ gia đình khám sức khoẻ tổng quát định kỳ. Cầm tờ kết quả trên tay, chị thấy sợ vì căn bệnh của ba đã phát trên người chị. Bác sỹ đã giải thích và đang tổ chức cho chị qua Mỹ phẫu thuật vào cuối tháng sau. Trong thời gian này chưa cần dùng thuốc chỉ cần điều tiết tâm trạng cho tốt là được.
    Anh yêu mẹ con chị nhưng anh còn gia đình và phải điều hành công việc do công ty anh mới sáp nhập với tập đoàn đa quốc gia của gia đình nên đi công tác liên tục.
    Để bảo vệ chị và sau này có thêm con trai, anh để hai mẹ con sống ở cao nguyên này là khu nhà anh dùng để nghỉ ngơi sau những chuyến công tác.
    Hai người đều là người cá tính mạnh nên rất khó chấp nhận thất bại, không ai chịu giao trái tim mình ra trước cho đến hơn 1 năm sau anh thú nhận yêu chị sau buổi tiệc cuối năm ở công ty. Sau đó chị biết mình có thai và chuyển đến đây sống cùng anh. Trước khi đi Nam Mỹ anh đã ngỏ lời, chị hẹn sẽ trả lời sau khi anh quay về.
    Tối nay anh về nên chị đã cho chuẩn bị 1 bàn tiệc nhẹ để chào đón anh.
    Bước vào phòng nhìn thấy chị trong chiếc đầm đỏ Valentino hấp dẫn mời gọi anh, bao nhiêu mong nhớ đốt cháy trong men ruou cùng yêu thương nồng đậm bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi cả hai. Anh như bừng tỉnh khi nhớ đến ngôi nhà của gã mới dọn đến.
    Với tay lấy con dấu hôn nung đỏ đóng lên cánh tay chị để cảnh cáo, anh nhìn thấy nỗi bàng hoàng trong mắt chị. Thì ra anh vẫn không tin tấm lòng của chị, chị nắm chặt lòng bàn tay có 3 chữ EM YÊU ANH / EM ĐỒNG Ý rồi từ từ lịm đi.
    Cầm bàn tay nắm chặt của chị trong phòng cấp cứu, nhìn dòng chữ kia trong khi bên tai đang nghe: "chúng tôi đã cố gắng hết sức" anh không còn đứng nổi trên đôi chân mình.
    Trể rồi.
    Tuyết Nhung 19/2/2014
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me tuyetnhung
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    Chị ơi bài báo hay chuyện của chị vậy!s
     
  3. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    Truyện chị viết hihi, em thấy sao, còn lũng củng quá hở
     
  4. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    Không hay quá ah, nhưng là chuyện thôi đúng ko ah, hay dựa trên chuyện có thật ah, tại e đọc như tiểu thuyết ấy
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  5. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    Có hôm chị mơ thấy nên viết ra thôi
     
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    ủng hộ mn mơ nhiều để lấy cảm hứng viết bài nhé.(u)(u)
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  7. thanhngoc2012

    thanhngoc2012 Lương Y Như Từ Mẫu

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    3,756
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    hay qua.Chị viết cảm động quá.Cúc chị luôn hạnh phúc
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  8. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà hoa Đỗ quyên đỏ.

    Haha đờ ko như là mơ, nhưng đôi khi gặp dc những giấc mơ ngọt ngào cho đời bớt cằn khô
     
  9. crazyzebra669

    crazyzebra669 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/11/2023
    Bài viết:
    6,638
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Mua Multilogin, dùng coupon 50%-60% OFF
    Bạn cần an toàn khi login acc khách? Multilogin 1-st antidetect browser on the market bảo vệ bạn! / Logging into client accounts? Multilogin 1-st antidetect browser on the market keeps you safe!
    Cơ hội giới hạn: Tặng tool Automation cho ai mua Multilogin tháng này (Limited time: Get Automation Tool FREE when buying Multilogin this month)
    Take time once in a while to look up at the stars for at least 5 minutes, in order to comprehend your cosmic significance.
     
  10. crazyzebra669

    crazyzebra669 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/11/2023
    Bài viết:
    6,638
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này