Ðề: Nhà mới của Minh Hôm nay iu đít nhôm của Mẹ quá. Sáng ngủ dậy tự đi vs, tự đánh răng rửa mặt, đi lấy bánh quy ăn, uống hết hộp sữa 250ml, lấy ipad ngồi em youtobe vừa gặm hết 2 lát bánh mỳ, bụng no phè phỡn vẫn lấy bim bim ra ngồi nhấm nháp tiếp.
Ðề: Nhà mới của Minh công nhận về khoản chăm con,nuôi con mẹ Xuân xứng đáng nhận cup vàng nha.em sang đó đc mấy tháng thui mà trộm vía nhìn em nhớn nhanh như thánh gióng ấy (trộm vía trộm vía).nghe mẹ Xuân khen em lắm à nha.em zai của anh ngoan quá.Hè năm sau về chắc em cao hơn anh mất
Ðề: Nhà mới của Minh Ùi còn lâu mí cao bằng anh Duy ạ, chụp hình nên nhìn vậy thôi, em sang tăng có 2kg thui mừ, chưa đo nên hem bít tăng bao nhiu. Được mỗi cái dạo này tự lập tốt thôi, mẹ em hơi bị mẹ mìn, nên em phải tự làm hết không là năm sau em đi học bán trú hok có ai chăm em hết. anh Duy thì cao hơn em 1 cái đầu là chắc rùi, mẹ anh cứ khiêm tốn, chê anh hoài.
Ðề: Nhà mới của Minh zai ghê gớm lắm đấy cô ạ, mà cũng nghiện shopping lắm, giờ đi lượn phố là mệt với chàng ta lắm. Đi đến hàng đồ chơi ngã vào hàng đồ chơi, đến hàng giầy ngã vào giầy, đến hàng quần áo cũng ngã luôn vào hàng quần áo, đến hàng ăn thì " mẹ ơi Minh đói lắm lắm rồi, đói nhiều nhiều, mẹ cho M ăn đi M đói không chịu được nữa đâu .... " thực ra là vào có thèm ăn đâu, thèm đồ chơi là chính ( vì mua đồ ăn đc tặng kèm đồ chơi )
Ðề: Nhà mới của Minh Trông ra đáng quá anh Minh ui èo cao quá em benz ước ao nè nhìn như thanh niên rùi hiii mẹ X khéo chăm quá cơ hii
Ðề: Nhà mới của Minh em dạo này mải mê hàng họ cũng bỏ lơ ít chăm Duy hơn chị ạ.nhiều lúc nghĩ tủi thân.2 ngày nghỉ cuối tuần ở nhà toàn lủi thủi chơi 1 mình,tự tô màu,tự xếp hình,tự ngồi xem hoạt hình.nhiều lúc đi vs thấy anh at lẩm bẩm kể chuyện 1 mình...hic lâu lâu mẹ mới chở đi dạo 1 vòng em Minh sang đó tăng 2kg là giỏi quá rùi.anh Duy dạo này cao nhưng người nhẳng lắm chị ạ.chị dạo này hàng hóa vẫn KD tốt hả?mừng cho chị.em thấy chị năng động và chịu khó lắm đấy.tìm tòi ghê cơ
Ðề: Nhà mới của Minh Lâu lâu rồi mới thấy em onl , bận bán hàng lắm ah em??? Bận là tốt có xèng tiêu , chị giờ bận cả ngày dưng lại ko cóa xèng mí chán chứ .........
Ðề: Nhà mới của Minh 3 em ngoan ,khỏe không chị?hihi chị vất vả nhưng hp thiệt đóa.nhiều con nhiều của roài.em sang năm cũng lên kế hoạch cho Duy có em nè.cũng hy vọng có đc 1 cô công chúa.kaka
Ðề: Nhà mới của Minh Anh Minh ơi lâu em ko qua nhà anh hôm nay vào thấy anh lớn quá trời à! sắp cao bằng mẹ rồi ý , lại đẹp trai nữa bao giờ cho em được như anh nhỉ? hiii
Ðề: Nhà mới của Minh Chị sang thăm Minh đây ..em được nghỉ mấy ngày ở nhà với mẹ thích hén M ..Khi nào em mí đi học lại thế ? Chị nghỉ có 2 ngày cuối tuần thui mà mẹ chị than trời rồi nè em ..
Ðề: Nhà mới của Minh Hôm nay hết 10 ngày nghỉ của Minh rồi, cũng không đến mức stress như mẹ nghĩ, Minh nghịch nhưng cũng biết giúp mẹ dọn đồ chơi, phơi và gấp quần áo giúp mẹ, hôm qua còn biết xếp gọn sữa cho mẹ cơ. Mẹ đi gom sữa về, bao nhiêu là túi là thùng các số sữa lẫn lộn nhau nên phải xếp ra nhà theo hàng thẳng để đếm và kiểm tra cho dễ. Minh nhặt sữa ở thùng và trong túi nhìn số vừa đưa cho mẹ vừa đọc 1,2,3... hôm qua iu nhắm vì vừa được học, được chơi lại được giúp mẹ. Hai mẹ con xếp vèo cái 300 hộp đã gọn gàng đâu vào đấy, iu iu zai của mẹ nhắm :goodman:
Ðề: Nhà mới của Minh Càng lớn càng cute, sau này bé còn hơn cả hotboy khác, phải cho bé làm người mẫu thôi, trông xinh quá mẹ nó ah.
Ðề: Nhà mới của Minh Anh Minh giỏi quá, biết giúp đỡ mẹ vậy thật là đáng khen nha .Bữa nào em không bày đồ chơi là em biết giúp mẹ rồi đóa :-(
Ðề: Nhà mới của Minh Cu câu dễ thương quá, do gen của bố mẹ hay là do điều kiện môi trường sống tốt nhỉ, thiệt là kute ^^