Các mẹ ơi,mình hiện đang hiện ở khu ĐT Pháp Vân, bé nhà mình được hai tuổi, mình đang muốn cho con đi nhà trẻ mà ngắm nghía mãi chưa được. Mình muốn gần nhà để bà giúp việc còn đưa đón được.Mẹ nào biết nhà trẻ nào tốt chỉ mình với.
bạn ơi, ở Pháp Vân có nhà trẻ Sao Mai ( ngay số 1375 Giải Phóng đấy). Nhưng mình thấy học phí khá mắc. Cơ sở vật chất thì ổn, giáo viên cũng được đào tạo chính quy. Nhà mình ngay gần đó, cũng đang định gửi con nhưng còn lăn tăn giữa chuyện để bé ở nhà với bà nội và người giúp việc hay gửi trẻ. Vì sợ mùa đông để con đi trẻ con dễ ốm. Học phí tham khảo nè bạn: ĐÓng 1 lần vào đầu năm: 1.650k ( nhiều loại tiền lắm: phí nhập học, xây dựng, đồng phục, nhật ký, theo dõi sức khỏe, học phẩm, bảo hiểm TT..), đóng theo tháng: học phí 600k, ăn ( 575k), dịch vụ: 100k, đưa đón bằng xe ô tô : 550k, học thứ 7: 60k, học thêm quá giờ : 20k/h, ăn tối: 10k/bữa. bạn liên hệ với số" 0436421136
Ciảm ơn bạn. Mình cũng đã đến đó tham khảo. Mình cũng thích ngay hôm đầu tiên đến. Tuy nhiên từ nhà mình qua trường đó phải đi qua chỗ cầu vượt đang thi công, nhiều ô tô vô cùng. Mà mình muốn bà giúp việc đưa đón cháu, nên sợ nguy hiểm.
Mình cũng ở khu chung cu PV đây. Cũng đã từng bôn ba ở cái trường Sao Mai đấy rồi. Tiền học thì công nhận đắt thật. Nhưng mình băn khoăn nhất là tiền học phí mỗi tháng lại phát sinh ra một thứ. Tháng thì tiền đồng phục, tháng thì bảo là đi thăm quan, tháng thì đóng tiền bảo hiểm (50K, mà chẳng thấy mặt mũi cái thẻ bảo hiểm đâu cả)... chán hết cả người vì cứ phải chạy đua vũ trang với cái nhà trẻ này. Mình cũng biết một chút về bà chủ nhà trẻ này. Đã ly hôn, có hai con nhỏ. Quản lý chặt chẽ đến nỗi rất nhiều nhân viên phải nghỉ việc vì không thể chịu nổi. NÓi chung là mình không thất thích bác này lắm. HIện tại mình đã cho con nghỉ học ở nhà trẻ này vì không thể chịu nổi cái khoản tiền học phí mỗi ngày một tăng. Và nỗi khổ hiện tại là khu Pháp Vân nhà mình hiếm nhà trẻ quá. Có một nhà trẻ công lập đang xây thì không biết bao giờ mới xong được. Còn một nhà trẻ nữ là Hoàng Yến, lúc trước thì địa điểm hơi chật chội, giá cả thỉ cũng tạm ổn (1tr-1,2tr/tháng). Nhưng nay mới chuyển sang biệt thự, rộng rãi thoáng mát, đẹp hơn nhưng giá cả thì cũng đang bay rất cao. Đau đầu cái vụ cho con đi học quá. Các bác có biết thêm gì không? bảo em với nhé!
Hic, mình cũng mong nhà trẻ công lập đó đây. Nhưng lại nghe nói cái dự án đó đến 2011 mới xong, huhu.. đến lúc đấy con mình sắp vào lớp 1 rùi. Nhà trẻ Hoàng Yến ở chỗ nào hả bạn. Mình mới sang tham khảo nhà trẻ ở Nơ4 thôi. Ra tết bà giúp việc nghỉ vào nam với con gái, nên mình phải tập cho con đi cho quen. Không thì lúc ấy chết mất.
Mẹ nó đi làm ở đâu nếu tiện thì qua trường mình xem có gửi con được không nhé trường mình ở cuối đường trương định giáp với đường giải phóng .Trường mình nhận học sinh từ 7h sáng đến 5h30 chiều nên mẹ có có thể di làm về rồi đón con.Trường mình thu trọn gói 1.300 đối với trẻ trên 2t và 1.400 đối với trẻ từ 1-2t còn dưới một tuổi là 1,7tr. Ngoài tiền học phí và tiền ăn thì phụ huynh không phải đóng thêm bất cứ khoản gì nữa. Kể cả phí nhập học và phí xây dựng trong năm đầu tiên trường cũng không thu.Cảm ơn mẹ nó đã đoc và mong được đón tiếp nhé
Mẹ này mở kiểu này hay à nhà, em thấy bây giờ các trường toàn thu tiền phí xây dựng, năm nào cũng thu cơ, chả biết xây dựng cái gì, nhà trẻ thì toàn đi thuê phải không đóng phí xây dựng chứ. À mà nhà trẻ mẹ này có nhiều đồ chơi nha, hôm nào cho em qua nghía tì được không ạ???
Tớ đang định gửi con ở Sao Mai nhưng công nhận từ năm ngoái đến năm nay học phí tăng chóng mặt thật. À, hôm tớ đưa con ra xem nhà trẻ, cô chủ nhà cũng nhiệt tình bảo cho cháu lên nhà ăn thử 1 bữa với các bạn xem sao. Lớp trẻ nhỏ dưới 2 tuổi cũng chỉ có khoảng 6 cháu và 2 cô giáo. Nhưng tớ để ý không biết có phải vì có mình ở đấy mà các cô dịu dàng hơn hay không vì có 1 bé trai ăn cháo cứ nhè ra yếm, 1 cô định xúc lại đút cho bé ăn thì phải, nhưng chắc là nhớ ra có mình nên lại thôi. Cơ sở vật chất nhà trẻ này thì tốt, lại ngay gần nhà tớ ( đi bộ vài bước chân), bà nội có thể đón cháu nhưng giá cao quá. Chưa biết làm sao đây, gửi xa thì tớ không đưa đón được.
Mình công nhận là trường Sao Mai cơ sở vật chất ổn. Đặc biệt là có sân chơi cho các cháu (đây là điều mà nhiều trường dân lập khác không có) Tuy nhiên học phí hơi cao và các mẹ ở khu mình gửi con ở đó kêu nhiều về phụ phí. Lớp 2-3t cũng thu thêm tiền học tiếng anh. Mình thấy 2-3t thì học tiếng Việt thì tốt hơn, trừ khi bé nào sẽ chuyển ra nước ngoài học mà không cần đến tiếng Việt.
Đợt trước, tớ có PM cho trường Hương Giang vè vụ: tách tiền ăn sáng. Mà con tớ cứ lăn ra ốm mãi, chưa đưa đi học được.
mời mẹ nó vào đường lin dưới chữ ký để biết thêm các thông tin chi tiết về Mn Hương Giang nhé. Mong em bé nhanh khỏi để còn đi học
Hôm nay mình cho Apple nhà mình đi học thử buổi đầu tiên ở nhà trẻ Nơ 4. Đến trưa bà giúp việc đón về. Bà kể lúc sáng bà về thì khóc như mưa như gió, đập cửa thình thình đòi về. Nhưng lúc đón thì thấy ngồi ngoan, không khóc. Chẳng biết con có khóc nhiều không nhưng thấy giọng hơi khản. Mai mình quyết định cho con học cả ngày, thương con lắm nhưng phải tập dần cho con thôi.
Hôm nay mình cho bà giúp việc nghỉ, và bắt đầu cho con đi học nhà trẻ Sao Mai đây. hu huc. không còn sự lựa chọn nào khác nữa vì các nhà trẻ khác đều xa quá. Bà nội không đưa đón cháu xa như thế được mà vợ chồng mình thì làm về muộn. Chấp nhận thương đau với học phí ngất ngưởng vậy.
Với chi phí thấp hơn mà các cháu lại có tỉ lên cô/ cháu thấp , chăm sóc và nuôi dưỡng tốt hơn tại sao bố mẹ không thử qua trường Hương Giang tham quan và trực tiếp đánh giá nhỉ? Nhà trường rất mong được góp sức mình xây dựng thế giới ngày mai tươi đẹp và năng động. Cảm ơn sự quan tâm của các phụ huynh.
Ở trường Sao Mai: Hôm trước nhập học mình phải đóng 1.650k tiền phí nhập học, xây dựng, tiền học phẩm, đồng phục tiền gì nữa tớ không nhớ hết. Hàng tháng học phí là 600k, tiền ăn 500k, phí phục vụ 100k ( cái này được giải thích là tiền cho các cháu ăn). Chán một nỗi là con mình vừa đi học được gần 1 tuần mà đã đổi đến mấy giáo viên vì cô Dung ( người dạy ở đây lâu nhất) lại mới nghỉ, thêm 2 - 3 cô mới nữa nhưng cứ thấy không yên tâm. Tiền thì đóng rồi, lại không còn sự lựa chọn nào khác vì không thể đưa con đi học xa. Chán quá các mẹ ạ.
Các mẹ chủ tôp nếu không tỏ chức gì thì cô G xin thay mặt nhà trường mời các mẹ chiều 24/12 này cho các con đến trường mầm non Hương Giang só 8 ngõ 864 Trương Đinh vui Noen nhé. Các con sẽ được chính ông Già NOen trao quà đó .
__________________☆☆ _________________☆☆☆ ________________☆Hello,´♥` _______________☆I Have....´♥` ______________☆Come Here´♥` _____________☆To Wish You ´♥` ____________☆Merry Christmas´♥` ___________☆And Also, A Happy´♥` __________☆New Year To You For´♥` _________☆2008... I Hope The New ´♥` ________☆Year Brings You Loads Of ´♥` _______☆Happiness And Good Health. ´♥` _____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥` ____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥` ___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥` __☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥` _☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥` .☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
Mẹ nó ơi, mình cũng ở Pháp Vân đây, cũng bon chen cho con đi học Sao Mai từ những ngày đầu mở lớp. Nhưng..., lại nhưng... Trước đây cho con học 1 trường ở Định Công, nhưng thấy xa lại nghỉ. Cho con đi học ở Sao Mai được 3 tháng, mỗi tháng học phí lại tăng lên 1 ít. Con đi được 1 tuần đầu tiên, rồi ốm triền miên sau đó. Chăm con khỏi, đến lớp lại ốm. Qua được 1 tháng, nhưng con sút gần 1kg. Đặc biệt, ngày nào đi học về cũng kêu đói và buồn ngủ sớm. Mình cũng đơn thuần nghĩ rằng con lạ lớp nên mới thế. Tiếp tục tháng sau... Con đi học được 1 tuần, lại ốm!!! Mình phát điên người, từ trước đến h ở với mẹ chưa biết mùi kháng sinh, đi học SM ốm triền miên, mà mẹ đã phải đăng ký xe ô tô đưa đón sáng chiều rồi đấy. Cho nghỉ ở nhà thì k có ng trông, mà tiền đóng học k ít. Phản ánh với cô quản lý, hóa ra có vài mẹ kêu ca rồi. Cô giáo mới nói đã cho giáo viên chủ nhiệm lớp con nghỉ, giờ sẽ k như thế nữa... Tin tưởng, đưa cả thuốc để cô cho con uống, nhưng hậu quả là con viêm họng chuyển sang mãn tính vì cả tháng cứ ho suốt. Xót con, 1 tháng tiếp theo đó con sút 2kg... Hic. Đến nỗi ông ngoại là người rất hiền mà phải ra tận lớp đôi co với cô hiệu trưởng về cách trông trẻ. Nghe hứa hẹn ngọt ngào... Tháng thứ 3, đi đc 3 ngày lại ốm! Mình k chịu nổi nữa, đành để con ở nhà. Vậy là cho con đi học chỉ chuốc lấy bệnh viêm họng mãn và thói quen uống kháng sinh cùng cơ thể gầy nhằng (vì sút 3kg). Mình biết rằng con đi học k thể tốt bằng ở nhà, nhưng k thể ốm thành kinh niên như thế, trong khi con đi học trường khác lại ngon lành. Con mình (trộm vía) khá lớn và bụ bẫm so với cùng lứa tuổi, từ bé đến lúc đi học chưa phải uống thuốc kháng sinh bao giờ. Hiện tại thì chỉ cần thay đổi thời tiết là lại ho và viêm họng, k kháng sinh k khỏi. Hic, buồn và bực mình ghê các mẹ ạ. Giờ mình cho con đi học ở Hoàng Yến (biệt thự 4) thì thấy con về ngoan, k ăn vạ và sợ đi học như khi ở SMai. Mãi sau này mình mới biết con bị cô đánh và dọa nên về k dám nói với mẹ, thỉnh thoảng vô tình hỏi con mới thấy con nói "phải để tay thế này để vụt" và "ở lớp k ị, về nhà bố mẹ cho ị"....Thời điểm mình cho con đi học SM, ở PV mình rất đông con đi học, nhưng hiện tại lác đác vài con, còn chuyển sang Hoàng Yến và trường trong Linh Đàm hết rùi.