Chúc mừng con gái khỏi bệnh về nhà với mẹ Hương, yêu con gái lắm lắm ... :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
Chẳng biết Hân chít là bạn nào nhưng thấy "khỏi bệnh được về nhà với mẹ" là mình cũng chúc mừng lắm lắm.
Mình cũng chưa gặp bé Chit bao giờ, nhưng thấy tin này rất đáng mừng, vào đây gửi tới gia đình bé một lời chúc bé hay ăn chóng lớn nha.
Hix chiều qua post bài roài mà ko hiểu sao lại ko hiện lên.. Hôm nay vào chúc tiếp thì ko thấy bài của mình đâu... lạ kỳ - kỳ lạ ghê. CHÚC CON DÂU CỦA MẸ HAY ĂN CHÓNG LỚN, KHỎE MẠNH. TỘI THÂN CON GÁI QUÁ... MONG CHO CON THẬT MẠNH KHỎE ĐỂ CÒN ĐI ỌP ẸP VỚI CÁC MẸ NỮA CHỨ, HÂN CHÍT LÀ NGOAN NHẤT ĐÓ. PONUS HÌNH CON DÂU: ---> MẸ CHỒNG ĐANG ĐÚT DƯA HẤU CHO CON DÂU:-x
Con gái ra viện rùi nhưng vẫn chưa ăn được nhiều, hôm qua còn bị chảy máu cam nữa. Thương con quá, mong con mau khỏi hẳn! p/s: ặc, khổ cái thân tôi, mãi mới được ăn miếng dưa mà bọn chúng đưa hình lên thế kia, mất hết dáng
Hôm nay mới ghé thăm và thấy cái này các mẹ làm nhà Hân cảm động đến phát khóc....huhuhu...mũi cay xè...các mẹ nó quá tình cảm hícc...Nhờ trời con nó cũng ổn rùi nhưng xét nghiệm có cái khuẩn đường ruột đang chữa nốt cho nó....Con gái ốm quắt cả người vào cơ....thương quá các mẹ ạ...Thật lòng cảm ơn các mẹ đã quan tâm đến con nó...Yêu nhà Tý quá cơ....hic....khóc thật sự đấy...