Trong đêm tối, nữ chủ nhà thấy có người lên giường đòi “vui vẻ” cứ tưởng là chồng nên quyết định mà không ngờ đó là người khách nhậu ngủ nhờ. Ton đã bị bắt để điều tra về hành vi "trộm tình" (ảnh minh họa). Ngày 22/9, VKSND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối Lý Văn Ton (27 tuổi ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đang đi làm thuê tại xã EaMđróh, huyện CưM'gar) để điều tra làm rõ vụ “trộm tình” hy hữu. Theo cơ quan chức năng, tối 16/9, Ton có mua một thùng bia cùng vợ chồng người bạn đến nhà vợ chồng anh Hùng để nhậu. Sau chầu nhậu, vợ chồng người bạn ra về. Lúc này, Ton lên giường ở phòng khách ngủ cùng với anh Hùng còn chị Dương (29 tuổi, vợ Hùng) vào trong buồng ngủ cùng hai con. Khoảng 21h30, Ton dậy đi vệ sinh. tuy vậy, anh ta không quay lại giường ngủ cùng với ông chủ nhà mà đi vào phòng nơi bà chủ đang ngủ say. Ton tiến lại giường rồi nằm bên trái cạnh chị Dương, còn hai con của chị nằm bên phải. Lúc này gã sờ soạng khiến nữ chủ nhà tỉnh giấc. Do phòng tối, Dương tưởng là chồng mình nên vẫn nằm im. Thấy nữ chủ nhà không có phản ứng gì, Ton đã quan hệ tình dục. Được khoảng 5 phút, Ton bất ngờ cắn vào má chị Dương khiến chị này bị đau quá nên đã sử dụng tay đẩy gã ngã xuống nền nhà và dậy bật điện. Nữ chủ nhà tá hỏa nhận ra người vừa quan hệ tình dục với mình không phải là chồng mà là bạn nhậu của chồng. Chị vội mặc quần lại rồi túm cổ áo tên “trộm tình” lôi ra phòng khách gọi chồng dậy.
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Chuyện gì mà như chuyện hài vậy. Liệu có tin được không đây
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách . Chuyện này cũng bùn cười nhể, chồng mình chả nhẽ ko nhận ra nhỉ
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách mình ko tin cho lắm vì nếu là mình thì mình cũng phát hiện ra chồng ngay chứ làm gì mà tới mức mùi của chồng cũng ko nhận ra thế
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách cũng bó tay cái bà vợ. ở với ck bao năm mà ck m hay ko cũng ko biết.
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Thật tình. Những chuyển tưởng như hoang đường đều đã và đang xảy ra rùi.
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách chuyện gì kì cục vậy, người lạ mà cũng tưởng chồng mình đc là sao trời
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách chắc bà này thấy mùi r*** át hết mùi lạ nên ko nhận ra chồng nhỉ? hay cũng có vấn đề về khứu giác và cảm giác
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Chuyện hy hữu xảy ra. Chắc tại ngái ngủ nên ko nhận ra...hichichic....
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách bài viết này chắc ko có thật rùi.vô lý chồng m mà ko nhận ra thì chắc chỉ có bà này cố tình ko nhận ra thui chứ.đọc mà thấy hoang đường quá
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách mùi chồng em em biết ngay,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách mình chẳng tin tý nào chồng mình thế nào mà lại k biết hài thật
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Cái tít giật tung như lều báo vậy, mình không thích cái cụm từ " vui vẻ với khách " , rất phản cảm
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Không chuyện gì là không thể... tốt nhất đưa bạn đến nhà nhậu thì cũng không lên giữ lại nhà kẻo làm tội vợ con...:-k
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Nghe có vẻ hơi kỳ cục chút, chẳng nhẽ chồng mình mà còn ko nhận ra nữa
Ðề: Nhầm tưởng là chồng, vui vẻ với khách Chuyện này còn hài hơn nữa khi Người bị hại đòi 6tr tiền bồi thường cũng lễ với lí do đã triệt sản nên ko sợ hậu quả. Và vì nếu mất 6tr thì tội phạm thà nhận ở tù còn hơn Mn ạ.do đó bị hại mới tố ra CA. Đúng thật là bi hài.](*,)