Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Vấn đề nằm ở chỗ người ta gọi điện cho mình có vấn đề gì không. Đôi khi để cho một con người đang đau khổ về việc tình cảm thấy hình ảnh một gia đinh hạnh phúc sẽ càng làm người ta đau khổ hơn. Thôi thì nhẫn tâm không gặp ngay từ đầu vẫn hơn, tránh được nhiều vấn đề sau này.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu bác không phải Cụ này bên OF thì cứ vào tham khảo theo số đông nhé ) http://www.otofun.net/threads/338617-nguoi-yeu-cu
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? VC cô ấy ra tòa rồi mẹ nó ạ! Con gái cô ấy 5t, chắc sống với mẹ! Chả ai thích cái dại đâu, nhưng cũng khó nghĩ quá...
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Không phải đâu bác ơi. Em cũng ở bên OF nhưng em chưa đọc thớt đó vì em ít vào Cafe, thôi tối rảnh rỗi em tham khảo hoàn cảnh của cụ ấy xem dư nào? Thôi thì cũng có người cùng cảnh ngộ tham khảo xem sao....
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Xin các mẹ, mình chả dại mà khai với vk làm gì. Trước đây chả nói, giờ khai ra to chuyện. Với mình thì không sao, chỉ sợ vợ mình... VC mình chưa khi nào kể về người cũ của nhau, thực ra cũng chả ai quan tâm và cũng không quan trọng gì. Có thời kỳ mình làm công trình ở quê vợ mình nên cũng quen biết một cớ số bạn cũ của vợ, lại còn làm ăn với cả người cũ của cô ấy nữa chứ. Mình thì coi như không biết chuyện gì, còn anh ấy (lớn hơn mình gần 10t) thì coi như cũng quen biết vk mình khi xưa.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? uhm, im lặng thôi, mình nghĩ vậy tốt nhất... để 1 tgian nữa có thể sẽ nhắn vài tin ai ủi nhưng đừng quá nhiều
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đồng ý với đồng chí này! "Thôi thì nhẫn tâm không gặp ngay từ đầu vẫn hơn, tránh được nhiều vấn đề sau này". Mà chắc chắn 100% là có nhiều vấn đề về sau!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Cô ấy i dị, nhớ tới tình xưa. Cần người tâm sự thì nhắn tin cho bác. Mà đàn ông thì tình thương nhiều lên nhà tình thương cũng nhiều. Bác yêu vợ gấu nhà bác thì bác coi như không nhận được tin nhắn này. Vợ đẹp con ngoan là hạnh phúc rồi. To tưởng làm gì đám mây kia. Gió thổi mây cũng đi thôi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? có lẽ cô ấy chỉ muốn gặp để chia sẻ thôi! nhưng anh hãy và nên giữ khoảng cách nếu gặp, vì dù gì nó cũng là tình cũ khó mà có thể quên hết ngày xưa, và k khó đẻ xảy ra những chuyện thường tình!!!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em đoán anh cũng vẫn còn nhiều cảm xúc với cô ấy nên tốt nhất nên giữ khoảng cách đi mà đừng gặp không lúc ấy lại mềm lòng nhỡ lại thành có lỗi với vợ con anh thì khổ lắm
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tớ nghĩ bạn im lặng là tốt nhất, chứ gặp rồi thì người cực kỳ bản lĩnh mới không xảy ra chuyện j.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Cũng muốn đến thật, xem cô ấy thế nào thôi, nói vài câu an ủi cô ấy nhưng vẫn lo lo...
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Các mẹ đều khuyên không gặp! Vậy nếu các mẹ là cô ấy thì sẽ nghĩ gì? Hàng ngày chém gió hăng thế, gặp hoàn cảnh của mình thấy khó cưỡng quá! Gặp, không gặp - Gặp, không gặp.... Tối nay về nhà vào phòng tắm cũng phải ôm điện thoại theo, chắc lúc ngủ phải tắt tôi...
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Chả nghĩ gì cả, vì giờ là 2 cuộc đời, 2 hp khác nhau rồi. nếu là tôi tôi chỉ nghĩ chắc anh ấy hp bên vợ mình rồi, mình phải tự lực can đảm lên thôi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu chủ top thấy khó có thể không gặp thì gặp đi. Nhưng có câu "Mắt không thấy là tim không đau", cố gắng phát huy nhá ^^
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đến giờ này mình vẫn im lặng, sau giờ này thì chưa biết thế nào? Nghe cầu này cứ tưởng như em xã bảo: "Đến ở luôn nhà cô ấy để an ủi cho cô ấy đi, đừng có về nhà này nữa"... run rồi ạ!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Các mẹ xem, ay của mình bảo là cả 2 vc mình cùng đến gặp cho ngt biết là đã có gia đình rồi. Thế nào nhở? như mình là ko đồng ý kiểu đấy đâu, lần đầu 2 vc đến, lần sau thì chắc đến 1 mình, mà việc gì phải đi gặp đúng ko
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thấy có vẻ bắt đầu ngọ nguậy rồi đấy, kiểu này đi gặp là xong rùi. Thôi nghỉ đi cho vợ con nó nhờ