Khi nghe tới đây chắc nhiều người sẽ liên tưởng đến một bài hát mới của Bích Phương nhỉ? Nhưng ở đây tôi muốn nói đến cú lừa khác cơ. Trong thời đại internet bùng nổ như hiện nay thì người người, nhà nhà dùng FB, Zalo, google, Titok... Với sự tiện lợi của nó thì smart phone, Iphone là vật bất ly thân của mỗi người. Mỗi ngày chúng ta dùng điện thoại, máy tính cũng khoảng 3,4 tiếng, có người còn hơn nữa. Với lối sống bận rộn hơn, ngày nay người ta thường không có nhiều thời gian để đến các cửa hàng, thì việc mua hàng qua mạng trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Khi lên ngắm ngứa trên đó, thì cái đầu tiên đập vào mắt chúng là hình ảnh vô cùng lung linh. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ "Nếu chúng ta mua nó chúng ta cũng trở nên xinh đẹp quyến rũ như những bức hình đó" (mỹ phẩm, thời trang, trang sức...) Hoặc là chúng ta cũng sẽ thời thượng, lịch lãm hơn như điện thoại, đồng hồ, xe cộ... Hay thứ mà chúng ta dễ thấy nhất, hàng ngày nhất đó là mì gói. Trên đó chúng ta sẽ thấy những con tôm to sự, những đùi gà ú nu, những miếng bò nhìn là đã chảy nước miếng. Sau khi nhìn hình xong, chúng ta đọc tiếp những lời quảng cáo đầy mê hoặc đó. Thế là chúng ta sẵn sàng rút tiền trong túi mà không ngần ngại. Đúng không nào? Hahaha. Trong khi chờ đợi món hàng đến tay, chúng ta sẽ vẽ những bánh vẽ to đùng về món hàng đó như là: mình sẽ xinh như công chúa, mình sẽ lịch lãm như hoàng tử, hay là mình sẽ được chúng bạn nể mặt.... Một giấc mơ tuyệt vời. Đến ngày chúng ta nhận sản phẩm về thì sao? Hàng có như hình? Hay hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. hjhj. Gần đây trên mạng xôn xao về việc một người mua điện thoại nhưng lại nhận được cục gạch. Cú lừa hoàn hảo không? Tôi nghĩ là được 10/10 ấy chứ. hjhj. Có sôi máu không? Ở đây tôi không nói tất cả. Vì có những người bán hàng, những cửa hàng làm ăn rất ổn, rất uy tín luôn. Tôi thường không mua online nhiều, ví dụ: tôi có mua 1 đĩa học, người bán cam kết với tôi là sẽ chỉ cho tôi làm được luôn và hỗ trợ tôi trọn đời. Đến bây giờ người đó vẫn làm được. Dù là môi trường như thế nào thì cũng sẽ có người tâm huyết với sản phẩm, tâm huyết với khách hàng. Trân trọng khách hàng, vì khách hàng là người nuôi sống các shop mà. Nên chúng ta cần tỉnh táo để không bị 1 cú lừa nhé. Nếu có bị lừa cũng không đau lắm.