Ngày phụ nữ chúng mình chúc các chị em ngày càng xinh đẹp, gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực. tặng hoa các mẹ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn mn nhé,, chúc mn ngày mới vui vii
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc Chúc các chị em nhà mình vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp và luôn may mắn không chỉ trong ngày hôm nay mà trong tất cả các ngày trong năm! (u) (u) (u)
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc Chúc các bạn ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mình chưa nhận được gì từ ông xã đây hụ hụ
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc Cảm ơn mn nhé, chúc mn nhiều niềm vui, buôn may bán đắt nha
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc Nhân ngày 20/10 chúc bác bạn thiếu nữ, phụ nữ, đủ nữ, chính nữ ... các loại nữ từ các bạn nữ 100% đến các bạn nữ 50%, từ trẻ tới già, từ đàn bà đến con gái ... 1 ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc cùng gia đình người thân ... tóm lại là THỎA MÃN trong cái ngày đặc biệt này
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc vào đây thấy đỡ tủi thân cho ngày này, giai nhà tớ dđ vắng hết, còn mỗi cục giai nhỏ xíu thì hổng biết gì? chúc chị em 1 ngày thật là nhiều niềm vui nha
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc Mình vừa đk chồng tặng hoa rùi. Chia sẻ với mn , mn có cục giai nhỏ là niềm vui rùi mà.
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc Kính chúc các mẹ xinh đẹp hơn, bán hàng được nhiều hơn
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc các mẹ ơi, thực sự em tủi thân lắm ạ, có ngừoi yêu có cũng như không, 20/10 ko 1 lời chúc, ko hoa ko quà, em gọi điện hỏi đang làm gì, trả lopiwf gọn lỏn 1 câu" chiều nay anh đi tiếp khách rồi, có gì anh sẽ gọi điện sau" nếu là các mẹ thì các mẹ nghĩ sao, thực sự em tủi thân lắm (((
Ðề: Nhân ngày 20-10. Chúc các mẹ nhiều niềm vui và hạnh phúc mn ơi! đừng buồn...Nên để bản thân thoải mái 1 chút...nếu bạn zai mà vô tâm thì mn nên xem xét lại vì đang iu mà còn thế này thì khi cưới về sẽ còn tủi thân nữa đấy. E nghĩ mn đừng buồn nữa tan sở về nhà thay đồ sức nc hoa lên phố ăn uống chơi bời với bạn bè rồi ngày mai ngồi nc thẳng thắn với zai? Nếu zai thay đổi thì vẫn cho cơ hội còn nếu k thì next lun...