Nhân viên cũng là cháu gái e vừa gọi điện bảo là bị 2 thằng vào bảo là quản lý thị trường nó dọa nạt bắt đưa tiền 1tr200 thế là e ý đưa Đưa xong 2 thằng khốn nạn đi khỏi rồi e ý mới gọi điện cho mình , ôi điên hết cả lòng mắng cho 1 trận tơi tả, cháu e mới khóc lóc hiểu ra bị lừa đảo. Em vừa tiếc của vừa giận điên cả người, h thẫn thờ ko biết làm j luôn huhuhu... Mà trưa nay e đã bảo sẽ ăn xong về cửa hàng mà cứ bận việc ko về đc thế là thôi xong đen đủi Các mẹ dạy nhân viên mình cảnh giác nhé, buồn phát khóc lên đc ý
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Lắm thủ đoạn kinh nhỉ! Mình có cậu bạn làm ăn ở HN khó khăn quá tìm cách vào nam. Ở TP Hồ Chí Minh được có 2 ngày thì một hôm đang đi bộ trên vỉa hè thì có 4 thanh niên đi xe máy ngược chiều lao vào giật cặp trong đó có máy tính và máy ảnh. Bị mất đi báo công an thì họ nói ở thành phố Hồ Chí Minh thì có gì phải giữ cẩn thận không thì dễ bị cướp giật lắm, đến công an còn phải sợ.
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Nghĩ mà đời bất công thật, mình thì chăm chỉ từng tí một ra đc 1 đồng, vậy mà thằng lừa đảo vài câu nói mà kiếm cả tiền triệu, ức quá
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Ở trong TP HCM thì chuyện bị giật đồ nhiều lắm bác Kiên ah, em vào TP HCM mà bạn em cứ cảnh báo phải đeo túi ngang hông, ko vừa đi vừa nghe đt... ko thì bị giật đồ ngay ý, phải cảnh giác cao độ, nhất là đi lượn ngoài đường buổi tối ý
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? ôi, sợ quá bây giờ cái bọn lừa đảo lắm chiêu thật đấy. mẹ nó nói làm e cũng sợ. hic hic
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Thòi buổi này XH đầy rẫy lừa đảo, chả nói trc đc gì, chỉ tự tập tính cẩn thận và đừng dễ tin ngừoi quá thôi
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Cái chiêu này em gặp nhiều rồi. Chắc cháu mẹ nó còn non và xanh nên không biết. Em thì cứ kinh nghiệm là có ai vào hỏi sếp hay đòi tiền gì là bảo sếp không có nhà và mình chỉ là nhân viên quèm thôi. Thế là họ di về. Lần trứoc còn có mấy ông bụng bự đến xưng là bên hình sự, bên thị trường, bộ công an.... Cuối cùng cũng lượn vì ko kiếm ăn được gì.
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Trong ngắn hạn thì đó là bất công nhưng dài hạn thì nó vẫn công bằng. Người ta đi cướp, đi lừa thì tự mình đã cướp đi của chính mình cơ hội thành công bằng con đường chân chính mất rồi. Có ai trở thành người đáng kính bằng con đường trộm cắp, lừa đảo đâu.
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? các mẹ ơi còn có kiểu lừa mới này nữa các mẹ cẩn thận nhé. Nếu có 2 tên nào mạo danh là công an phường này phường nọ, đến bán vé ủng hộ cho trương trình chiến sĩ hay gì gì đó tương tự thì các mẹ đừng mua nhé, nó lừa đảo đấy mỗi vé 300k nhưng chẳng có ai biểu diễn đâu ạ, nó nói là chương trình văn nghệ của những người tù, người cai nghiện..... đại loại như vậy ạ, các mẹ cứ bảo là em mua rồi hoặc anh đi đi em ko có tiền để mua. Còn về nguyên tắc bên quản lý thị trường họ ko đi 2 người đâu ạ mà phải đi cả đội, họ phải có giấy đc phép kiểm tra khu vực quận huyện A, B này từ ngày này đến ngày này... thì đó mới là bên quản lý thị trường thật. Hơn nữa các mẹ dặn nhân viên của mình nếu có bên quản lý thị trường thật thì nói là để em gọi cho sếp em về chứ em ko biết..... Hoặc bảo gọi cho ai đó gần nhất nhé. Em tiếp xúc với bên thị trường nhiều rồi nên em biết. Kể cả đi đường bị công an tuýt, nếu chỉ có 1 anh CSGT thôi thì các mẹ đừng nộp phạt vì mấy anh ấy ăn mảnh đó ạ, ko có quyết định của thủ trưởng là phải đứng ở khu vực này nọ. Các mẹ cứ nói là anh ở đội nào sao anh lại đi 1 mình là họ sơ ngay hihihi. Em có người nhà làm CSGT nên em biết hihih
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Mẹ này nói chuẩn? nhưng những ai ko may đã bị thì cũng là 1 bài học, và các mẹ vào đây chia sẻ bài học này thì đó cũng là 1 bài học không phải đắt vì nhiều người đc học mà, các mẹ nhỉ?
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Theo e thì cái "kia" ko chuẩn lắm đâu ạ...................Khi cần vẫn có thể làm đc....................
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Mình thì đọc xong lại có ý nghĩ khác: cô cháu của bạn có tin tưởng được ko???? Có thể mình hơi đa nghi nhưng cũng ko ngoại trừ vì chỉ có mình cháu bạn ở đấy, và trong các TH như thế này thì thường nhân viên đều gọi cho sếp chứ ko tự ý chi tiền
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Đấy ạ....như mẹ Bill kể thì dẫn chứng ngay XH này còn đầy rẫy bất công......bị giựt đồ báo CA cũng thế thôi.......vì đến anh CA còn thế ............mà nhà e bị mất két.....manh mối có rồi đến 3 tháng chả thấy ai động đậy,........Vấn đề là giấy tờ nhà e ĐƯỢC TRẢ LẠI nên cũng chẳng muốn làm cho XH thêm điên đảo....chứ nếu muốn lấy lại k khó......mất % nào đấy.....................BUỒN
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Hic,em gái mình cũng vừa bị lừa cách đây hơn 1 tiếng đây, 2 đứa 1 trai 1 gái giả vờ quản lý thị trường, còn giả vờ gọi dt cho mình nữa (nó đóng kịch trước mặt em mình, giả vờ là mình đồng ý nộp tiền), rồi lấy mất 2.4tr cơ chứ k phải 1.2 tr như nhà mẹ Trang đâu. Đang buồn thúi ruột đây, hic.... Bọn nó đi rồi em mình mới gọi lại hỏi mình, té ra là bị lừa, đang khóc hu hu đây.. Thời buổi làm ăn đã khó khăn, lũ lừa đảo càng lằm chiêu trò... buồn thế....
Ðề: Nhân viên của e bị lừa, e pải làm sao??? Hic, cũng trò lừa này đây, em gái mình cũng vừa bị lừa cách đây hơn 1 tiếng, 2 đứa 1 trai 1 gái giả vờ quản lý thị trường, còn giả vờ gọi dt cho mình nữa (nó đóng kịch trước mặt em mình, giả vờ là mình đồng ý nộp tiền), rồi lấy mất 2.4tr cơ chứ k phải 1.2 tr như nhà mẹ Trang đâu. Đang buồn thúi ruột đây, hic.... Bọn nó đi rồi em mình mới gọi lại hỏi mình, té ra là bị lừa, đang khóc hu hu đây.. Thời buổi làm ăn đã khó khăn, lũ lừa đảo càng lằm chiêu trò... buồn thế.... Các mẹ có cửa hàng cẩn thận nhé.