Sáng nay tới buôn dưa với các mẹ về xin học mẫu giáo, một trường hợp nhập học trường mẫu giáo Đ.Đ - trường đúng tuyến, mẹ bé kể lại khi xếp thứ tự xuất của bé nằm ở vị trí 101 trong khi trường chỉ tuyển 100 (mặc dù đã chen nhau quyết liệt như các cảnh tivi đã đưa), đã có mẹ nào có kinh nghiệm xin chỉ dùm cháu đang từ đúng tuyến xin trái tuyến để học trường đúng tuyến (theo thông tấn xã vỉa hè trường vẫn có xuất trái tuyến thậm chí tỉ lệ đúng tuyến và trái tuyến khoảng 50/50) Lời khuyên riêng của BSHS: đành đi đường vòng vậy - giáo dục Việt Nam mà
Nhân tiện có topic này e xin nhờ tý, e đang muốn xin cho con vào trường Hoa thuỷ tiên của phường bạch đằng, có mẹ nào ở phường bạch đằng đã xin cho con rùi mách nước cho e với ( e xin trái tuyến ạ).
Em mạn phép kể câu chuyện của bà chị họ em về xin học ạ. Chị ý xin vào trường đúng tuyến nhưng thấy nan giải quá nên đành tìm phương án 2 là đi xin suất ngoại giao của 1 "người quen" về sau thấy tiếc tiền vì hơi đắt nên quyết định 1 cú liều là ngồi sếp hàng từ tối hôm trước để đăng ký người nhà mang cơm, nước ra tận nơi ngồi cả đêm đợi đến giờ mở cửa thế là a lê hấp đăng ký ngay 1 suất cho con. Ra đến cổng thì gặp ngay 1 mẹ không quen kể tình hình là rất muốn cho con học trường này thì làm cách nào bây giờ thế là mụ ý nghĩ ngay suất ngoại giao mà mình đã dấm trước cuối cùng là mụ ý bán suất đó cho mẹ này. Mụ ý kết luận 1 câu mất công 1 đêm ngồi ngoài đường mà kiếm được vài triệu kể ra cũng xứng đáng.
Vụ của mẹ nó đưa ra chắc cũng ko phải không có, dưng năm nay thấy bảo một số nơi cho bốc thăm, kiểu may mắn thì ăn không thì cũng phải chịu ấy. Trường con mình đang nhăm nhe vào cũng áp dụng phương pháp đó đây. Đang định lấy thịt đè người, giờ áp dụng phương pháp này tuy không phải xếp hàng dưng khả năng trúng giờ còn nhỏ hơn là xếp hàng vì 400 cháu trong phường trường lấy có 75 cháu, mà không biết có bao nhiêu cháu đã đi cửa sau rồi nữa.
hu hu! vào đây có người cùng cảnh ngộ đây. Mình đúng tuyển thì phương có 2 trường vửa to vừa hoành tráng, tuy nhiên lại thuộc diện trái tuyến vì 2 trường này thuộc quân đội. Hic vậy là thành trái tuyến. CŨng đang lo đây. Ko bit la đi cửa sau có đc ko. bg mẹ chau đang chờ kết quả. Mà cứ như chờ kết quả trúng tuyển thi đại học đấy các mẹ ạ. Hic đời lắm trái ngang, chả biết nào mà lần
khổ thân các con quá, đi học đúng tuyến mà phải xin trái tuyến Em ở ngoại thành, ko thể tưởng tượng ra đc cảnh này.
Còn có cả cảnh là năm nay Nhà trường ko tuyển sinh các bé sinh năm 2006 mà chỉ tuyển các bé từ năm 2007 trở lên, chỉ tiêu 120 cháu, e đành phải làm ngu dân đi mua suất ngoại giao để xin cho con e từ học tư thục gần nhà vào học trái tuyến công lập cho nó đỡ tốn đạn đó ạ, học tư thục tổng thiệt hại gần 2M hết cả tháng lương của e
khổ thân các Mẹ,tuyến nào cũng kẹt,xin cho con học mẫu giáo mà chẳng khác nào xông pha chiến trường.Tiến lên!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhập học đúng tuyến cho bé - kinh nghiệm mới em đào mộ đc cái topic này.các mẹ nào có kinh nghiệm xin cho con vào trường tiểu học ( nhất là ở trường khương trung r thfi giúp e với.