Nhát dao oan nghiệt của cậu học trò

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 20/4/2009.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Nhát dao oan nghiệt của cậu học trò

    Chiếc xe bít bùng bật mở, thằng bé gầy choắt trong bộ đồng phục học sinh lóng ngóng mãi mà không thể bước xuống vì đôi tay bị còng chặt. Dáo dác nhìn quanh, mắt nó dừng lại ở góc sân tòa, nơi có người đàn bà đen nhẻm với khuôn mặt đầm nước mắt.

    Vội vàng bước nhanh theo chân những cảnh sát tư pháp, dáng thằng bé như ngã chúi về trước. Vừa ngồi xuống chiếc ghế dành cho bị cáo, nó quay lưng rụt rè hỏi người đàn bà cũng vừa lật đật bước vào phòng xét xử “Mẹ có khỏe không?”. Đáp lại lời nó chỉ là ánh mắt rưng rưng của người mẹ.

    Không như những bị cáo khác luôn cúi đầu suốt thời gian đại diện VKS đọc cáo trạng, thằng bé ngước đôi mắt to ngơ ngác hết nhìn vị công tố lại nhìn khắp lượt Hội đồng xét xử. Có lẽ, đến tận lúc này nó vẫn không thể hình dung nổi hậu quả nó đã gây ra.

    [​IMG]
    Lặng lẽ tại góc sân tòa người mẹ nói: "Tôi chỉ sợ mình không đợi được đến ngày con trở về".

    Trương Mạnh Tiền (14 tuổi) sinh ra và lớn lên tại một xã nghèo của huyện Củ Chi, TP HCM. Suốt những năm tháng tuổi thơ khốn khó trong đói nghèo, cậu học trò nhỏ thó vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập. Đầu năm học 2008-2009, lớp 9A1 của Tiền xuất hiện một học sinh mới tên là Thành. Cậu này tuy học giỏi nhưng nổi tiếng là nghịch ngợm, quậy phá. Thành luôn tìm cách bắt nạt và đánh Tiền.

    Sự việc cứ kéo dài như thế, không chỉ “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” trong trường, nhiều lần Thành còn chặn đường Tiền để hành hung. Nhịn mãi không được, Tiền tìm đến hỏi Thành nguyên nhân người này thích gây chuyện với mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời cắc cớ từ Thành: "Chẳng cần phải có lý do”.

    [​IMG]
    Chỉ kịp nhìn mẹ lần cuối, bóng cậu học trò đã lọt thỏm giữa các anh cảnh sát.

    Nói chuyện phải quấy với bạn không xong, Tiền đi mua một con dao để trong cặp, định bụng nếu vẫn bị đánh sẽ mang ra đâm cho Thành sợ. Sự việc sau đó tiếp tục lặp lại, Tiền chưa lần nào mảy may dùng dao như “kế hoạch” định sẵn của mình. Nó sợ…

    Thế nhưng, như “giọt nước làm tràn ly”, sáng ngày 6/11/2008, trước giờ vào học, Tiền đang ngồi nói chuyện với vài người bạn thì bị Thành đến đánh mạnh vào đầu và lưng. Trước khi bỏ đi, Thành còn chỉ mặt Tiền dọa lúc ra về sẽ kéo cả "băng" đến đánh. Trước lời hăm dọa và sự im lặng cam chịu của những người bạn xung quanh, Tiền uất ức thò tay vào cặp lấy dao bỏ vào túi quần.

    Trong lúc Thành chơi đùa với bạn ngoài sân trường, Tiền đứng chờ ngay cửa lớp. Khi Thành đi vào, Tiền vung dao đâm mạnh vào vai bạn. Thấy máu chảy nhiều, cậu học trò sợ hãi cầm dao chạy thẳng đến Ban giám hiệu nhà trường thú tội. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do vết thương quá nặng.

    “Tại sao bị đánh nhiều lần mà bị cáo không báo với cô giáo, nhà trường hay người thân, nhờ họ khuyên giải mà lại âm thầm đi mua dao về đâm bạn?”, vị chủ tọa hỏi.

    Lúng túng, ngẩn ngơ một lúc, Tiền ngước khuôn mặt xanh xao, khó nhọc trình bày. “Những lần bị cáo bị đánh, các bạn trong lớp đều biết nhưng không nói gì. Bị cáo sợ Thành lắm nên không dám kể chuyện này với ai. Còn mẹ thì bệnh tật, vất vả… Khi để giành tiền mua dao, bị cáo chỉ nghĩ sẽ dọa Thành cho bạn ấy sợ mà không đánh mình nữa. Nhưng khi có dao rồi, bị Thành đánh nhiều lần nữa bị cáo vẫn không dám lấy dao ra dọa bạn. Chỉ đến khi Thành hăm sẽ tiếp tục kéo băng chặn đường về đánh tiếp thì bị cáo chịu không nổi…”

    Hội đồng xét xử đưa mắt nhìn nhau thở dài. Dưới khán phòng, người mẹ gầy yếu hom hem ôm mặt khóc tấm tức. Bên cạnh bà, những người trong gia đình nạn nhân lặng lẽ quay mặt đi.

    Tòa thông báo nghị án, người mẹ bịn rịn sau lưng con thêm vài giây. Bị cảnh sát mời ra ngoài, bà lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông, đứng thẫn thờ cuối hành lang phòng xử nhìn dòng xe qua lại sau hàng rào sắt. Để mặc những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ đầy vết chân chim, bà nghẹn ngào cho biết: Gia đình bà nghèo lắm. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng quanh năm gió lộng tứ bề nơi đồng không mông quạnh đã hiu hắt từ ngày chồng bà đi cải tạo. Giờ càng lạnh lẽo hơn vì vắng bóng đứa con trai nhỏ ngoan hiền khi vụ án xảy ra.

    “Cha nó vì nhậu nhẹt mà bị đi cải tạo. Từ đó, thằng Tiền không chơi với đứa bạn nào vì mặc cảm. Ngoài giờ học, nó đi bắt ốc hoặc theo tôi đi làm thuê ở những ruộng dưa hấu. Thấy con trai mình ngoan ngoãn hiền lành, tôi đâu có ngờ nó bị bạn ăn hiếp. Ngày thăm con trong trại giam, nó bảo nó đã rất sợ hãi trong suốt thời gian bị bạn đánh. Tâm trí luôn lo âu, hoang mang mỗi khi đến trường nhưng không dám kể cho tôi nghe sợ tôi lo lắng, đau buồn mà ngã bệnh”, người mẹ đau đớn nói.

    Sau phút nghẹn ngào, bà cho biết thêm, lúc biết tin Tiền bị bắt vì đâm chết bạn, bà vay mượn bà con, xóm giềng được ít tiền, thay con đến tạ tội với gia đình Thành nhưng họ không nhận. Căn bệnh nan y trong người bà càng ngày càng trở nặng nhưng bà không thể mua thuốc uống hay nhập viện chữa trị vì quá nghèo. Con trai bị giam tận trại giam Chí Hòa, bà không đủ sức lực và tiền bạc để thăm nuôi Tiền đều đặn. “Nó biết rõ gia cảnh của mình nên lần nào gặp cũng hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Chỉ sợ rằng tôi không thể chờ đến ngày con được trở về”, nhìn bất định vào khoảng không trước mặt, bà nói.

    Ngày 15/4, TAND TP HCM xét thấy hành vi đâm chết bạn của Trương Mạnh Tiền đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân bắt nguồn một phần do lỗi của nạn nhân nên đã tuyên phạt Tiền mức án 5 năm tù về tội “giết người”.

    Cậu bé 14 tuổi cho tay vào còng trong tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ. Chỉ kịp quay đầu buồn bã nhìn mẹ lần cuối, chiếc áo trắng học sinh đã lọt thỏm rồi mất hút trong hàng ngũ cảnh sát dẫn giải.

    Vũ Mai
    VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    mình cũng mới đọc bài này,thấy cậu bé đáng thương hơn đáng trách
     
  3. mevuhien

    mevuhien Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    5,755
    Đã được thích:
    2,171
    Điểm thành tích:
    913
    uh, minh cung thay thuong cậu bé và mẹ cậu ấy quá
     
  4. Mẹ Mọt

    Mẹ Mọt Ôi...cuộc đời..........

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,084
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    mình cũng thấy đáng thương quá. Nhà trường và cả bạn bè trong lớp của cậu bé thật chán quá
     
  5. Nhabibo

    Nhabibo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    9,737
    Đã được thích:
    1,604
    Điểm thành tích:
    863
    Chỉ 1 phút nông nổi và ko tự chủ đã làm hại đời 1 cậu bé. Thương cậu bé và cả bà mẹ nữa. Rồi sau này khi từ trại cải tạo ra có còn 1 cậu bé ngoan hiền nữa hay ko????????
     
  6. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Thương cho cậu bé, ra tù không biết có làm người lương thiện được không nữa???
     
  7. Tô-Mô-Ê

    Tô-Mô-Ê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi thật là thương cu cậu này quá, giá mà các bố mẹ trên LCM có thể có hành động gì giúp cậu bé thoát cảnh tù đầy này thì tốt quá nhỉ. Rõ ràng hành vi đâm bạn không phải là do cậu bé mong muốn mà, đi tù ra rồi liệu còn thấy mẹ nữa không? đi tù ra rồi khó có thể còn laf một người tốt và cũng khó có cơ hội trở thành người bình thường lắm. Thương quá.
     
  8. MatDaTinh

    MatDaTinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Một bài học cho những kẻ hay bắt nạt người khác!
     
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Thật đáng thương và đáng tiếc là người lớn đã không dạy cho em đủ kỹ năng để xử lý hoặc giúp giải quyết vấn đề này. Đến bây giờ thì chẳng thể giúp được. Dẫu sao cũng là giết người dù cho bị bắt nạt. Vấn đề là sẽ còn có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy sẽ xảy ra nếu người lớn như cha mẹ và thầy cô không quan tâm hướng dẫn trẻ cách cư xử đúng mực với nhau.

    Và một vấn đề nữa là học sinh có quá ít sự tự do. Có quá nhiều sự ép buộc và khi sức ép từ bạn bè nữa thì chắc chắn sẽ có cảm giác cực kỳ khổ sở.

    Để ngăn chặn trường hợp tương tự, cha mẹ cần:
    - Dành thời gian cho con
    - Hướng dẫn cách cư xử đúng (không đi bắt nạt và biết ứng xử đúng khi bị bắt nạt).
    - Dũng cảm dám nói "không" với điều không có lợi cho con em mình.
    ...

    Thầy cô:
    - Tích cực giúp trẻ có thêm nhiều kỹ năng sống
    - Giảm bớt áp lực học hành, cạnh tranh
    - Tạo điều kiện để học sinh tham gia nhiều các hoạt động cộng đồng.
    - Dám nói "không" với thành tích ảo
    - Mở rộng tầm nhìn (con người giỏi không chỉ biết hoàn thành tốt bài tập được ra mà còn phải biết sáng tạo, biết vui chơi, biết hài hước...)
    ...

    Trường lớp
    - Dũng cảm dám làm khác
    - Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng thực (không phải bằng điểm, bằng số học sinh tốt nghiệp, số học sinh giỏi mà bằng số người sẽ thành đạt và hạnh phúc)
    - Tạo môi trường chan hòa
    - Dám nói "không" với thành tích ảo

    Xã hội
    - Quan tâm đến việc xây dựng những chuẩn mực khác nhau về chất lượng giáo dục, chất lượng nhà trường hơn là chỉ ngắm nghía mãi một chuẩn cũ rích do Bộ Giáo Dục đặt ra.
    - Quan tâm đến nhiều hình thức đào tạo khác ngoài nhà trường.
    ...
     
    Mẹ Jerry_tl2008Rada thích.
  10. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Thật đáng thương, cũng có 1 bài viết mình không nhớ của ai viết về 1 cậu bé bị tật bẩm sinh cũng đi học và bị bạn đánh. Mà trường hợp đó lại ở HN nhé. Đau lòng thật.
     
  11. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863

Chia sẻ trang này