nhân dịp hôm qua là ngày 20-10 mình sẽ xóa dần những bài viết k vui và thay vào đó sẽ chia sẻ những cảm giác hạnh phúc nhất khi đc làm vợ, làm mẹ và con dâu của BMC Tính mình mau quên ko để bụng nên viết ra có chăng chỉ để giải tỏa những lúc buồn chán chứ xong rồi thì quên ngay Hqua chồng đi làm gọi điện về hỏi vợ thik ăn gì để chồng mua chỉ thế thôi cũng đủ làm con tim mình lâng lâng mất vài giây Hiện giờ thì mình vẫn sống ăn bám vào BMC và BM đẻ đấy nhưng mình sẽ thôi k kêu ca nữa cuộc đời là bể khổ, qua hết cái bể khổ rồi cũng qua đời, đã khổ rồi thì nên cười chứ khóc lóc, than vãn chả đc ích lợi gì con người ai cũng có cái sươg cái khổ riêng cái sướng nhất của mình là con cái mình khỏe mạnh, lành lặn hơn bao đứa trẻ khác trộm vía mình nuôi con nhàn tênh thế là đủ phúc đức tại mẫu và mình sẽ ngừng suy nghĩ để con mình đc phát triển tốt mẹ yêu 2 zai nhà mẹ lắm
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Cả bố mẹ bạn zai và bạn zai e đều động viên cưới sớm, mọi việc trong nhà mẹ chồng sẽ lo và tạo mọi điều kiện cho e, nói thì dễ, làm thì khó lắm. E ko tin và thẳng thừng từ chối, vì dù sao đi lấy chồng mình cũng ko thể ì ra đc, phải làm cái này cái kia, nghĩa vụ kiểu này kiểu kia, mệt lắm học xong hãy hay .
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Chuyện cái bỉm Chả là mình có đăng kí bỉm Goon trên trang web cũng lâu lâu chả để ý mà tự nhiên 1 hôm 2 vc đi đám cưới về v thấy 1 phong bì xé toạc ra ngoài đề chữ Lê Mây- Hàng quà tặng cùng với tên họ, sdt và địa chỉ nhà chồng Bên cạnh cái phong bì là 4 cái bỉm Goon, à hóa ra là goon chứ đang băn khoăn ko biết cô Lê Mây kia là ai Tối về mình có giơ cái pbi ra hỏi MC, MC bảo tao thấy vứt ngoài cửa, đề gửi chồng m, sợ đứa nào thù oán, chơi xỏ đặt bom trong này, tao mở ra xem, có gì thì tao chết chứ để m mở ra tao sợ ( MC xem nhiều ANTV quá ) Đưa pbi hỏi chồng, chồng cứ suy nghĩ mãi k biết Lê Mây là ai, ko biết cô ý gửi gì cho mình, mình giả vờ ko biết, chồng lên tra hỏi MC sao lại tự ý mở đồ của con thì MC bảo trong đấy có mấy cái bỉm Mình k kìm đc cứ cười cười nên bị lộ Sau này m cứ trêu chồng sao cô Lê Mây đấy lại tặng bỉm cho chồng thế
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Em vấn còn trẻ và chưa muốn lấy chồng mặc dù bạn bè em nhiều người đã lấy chồng và đang bầu bí. Em đọc topic mà thấy sợ cảnh lấy chồng rồi về ở chung nhà chồng quá, được bà mẹ chồng tốt thì vui chứ phải bà mẹ chồng ghê gớm thì chẳng biết sao nữa À mà chúc chị cogaibaobinh mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Mình còn ở cả đời cơ chị ah..cố gắng phấn đấu mà ra riêng, hix..mỗi nhà mỗi cảnh..trước khi cưới chồng e cũng hứa hẹn nhiều lắm..lấy về rồi mới biết mình chả thay đổi đc cái j.. Thôi thì cứ giữ lấy tinh thần thoải mái tự động viên mình, có j thì chị nói với chồng nữa, có anh ấy về phe mình cũng khiến mình nhẹ lòng hơn mà..chúc 2 mẹ con cán đích thành công, mẹ tròn con vuông nha chị (u)
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Mẹ chồng chị này quá đáng nhỉ.Con dâu đang mang thai thì phải làm giúp mọi việc chứ.Em cá tính mạnh mà gặp và mẹ chồng như thế chắc ầm nhà lên rồi.Cố lên chị nhé.Chúc chị Mẹ tròn con vuông và gặp đc nhiều điều tốt đẹp trong cs
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Đúng rùi đấy bnj ak. Mình thấy rất hối hận vì lấy chồng sớm. Chỉ được cái ngon ngọt lúc chuẩn bị cưới thôi. Rồi việc gì cũng đến tay, việc gì cũng bị gàn này nói nọ. Rồi kết thúc bằng điệp khúc con bây giờ còn sướng chán, mẹ ko bắt con làm nhiều đâu chỉ cần con.....thế này......và thế kia......
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Dù sao cũng đã qua được cái thời điểm đó rồi chị ạ, Nhìn lại chặng đường đã qua sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mấy người lấy chồng mà được hoàn hảo đâu, em cũng thế này, kể ra thì lại nước mắt ngắn rồi, thôi cứ coi như là ko có gì chứ nhiều lúc buồn tủi lắm
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ 14/8 Mình phải trải qua việc đau đẻ r cuối cùng k đẻ đc nên lại đẻ mổ Con zai 3,5kg trộm vía mình k ngờ mẹ ăn vào đc con nhiều như thế Bị cách ly 6h sau khi đẻ mổ xong làm trì trệ cái việc đc ôm ấp con vào lòng làm mình vô cùng khó chịu khi ở phòng hồi sức Đón mình ở phòng có đủ bmc, bmd và c làm mình ấm áp vô cùng 1luc sau y tá bế con vào mình nhìn nó mà rơi nc mắt kiểu hp đc làm mẹ mà huhu mà mình muốn khóc nữa cơ mà vết mổ hết thuốc tê đau quá nên mình cố kiềm chế Mc cứ câu 1 câu 2 bảo th bé giống mẹ nó như đúc... Mc đc cái ruột để ngoài da lúc sau kể hôm m đẻ xong nhìn th bé mà mẹ chán ko chịu đc thất vọng tràn trề ( có lẽ giống mình mà bà chán ư) Ngày đầu tiên mình ăn cơm đc mc mang tôm khô rang vào cho, chén ngon lành xong mng bảo ăn tôm vết mổ bị ngứa Ngày thứ 2 mc mang giò rim vào, mình vẫn chén có biết đâu giò chả nhiều hàn the Về nhà bà cho cả nhà 1 thực đơn y hệt cho m, thịt nạc rim nghệ và canh rau ngót, khổ thân c mình đã gầy r ăn uống thế làm sao chịu nổi, thế mà ngày xưa c cứ khen mẹ a chăm sóc gd lắm này nọ có khi vì m về làm dâu nên bà ỷ lại hết cho m May sao chị c tâm lý bảo mc mình phải kiêng cho m hết 1m nên m mới qd chưa về nhà mẹ đẻ vội Hàng ngày b lo cơm nc, giặt giũ quần áo chu đáo lắm mỗi tôij giạt q.ao cho cháu k sao, giặt cho m 1 bộ cũng kêu sao m thay lắm q.ao thế dù 2 ngày m mới thay q.ao 1 lần sữa chảy tràn trề đóng khô lại tha hồ mà khó giặt
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ giá mà em đọc được cái bài viết này của chị sớm hơn (( em cũng bị lừa như chị đây chị ạ.....trước kia thì bà giục cưới để c em tập trung làm ăn...bây giờ còn 1th nữa cưới thì bà kêu bà bố mẹ (BMC) cũng chẳng mong gì chúng mày cưới sớm thế này thế nọ bla bla..... theo í nguyện chúng m muốn cưới nên chúng tao cưới cho....nghe mà ức ko chịu đc, chả nhẽ em lại ko cưới xin gì nữa
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ uầy, thế mờ bạn bảo là bà tâm lý và chiều con dâu. chả thấy gì hết. mc mình hơn đứt mc bạn rùi - trộm vía trộm vía, thế mà đôi khi còn có chiện
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Thôi cố gắng mẹ nó ah, giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, cố gắng cho con lớn rồi đi làm, đỡ phải chịu đựng bà mẹ chồng nữa
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Có con rồi chồng chăm con hơn Thôi thì cũng an ủi phần nào, c đỡ đi chơi lông bông hơn Dù sao cũng là con mình, biết thương con sẽ biết thương vợ Nhìn cảnh c chăm con mà thấy sao hp lám, quên hết những giọt nước mắt ngày xưa.. Đc cái mẹ chồng chiều chồng nên chẳng việc nhà nào đến tay c, 2vc chỉ tập trung chăm con thôi Kiêng đc 20 ngày, mình k chịu đc đòi xông để đc tắm vs gội đầu thoải mái nhưng c bảo cố kieng hết cữ thì tốt cho e Nhưng hàng ngày cứ nghe bà nội kêu ca sao thay lắm q,ao rồi nấu cơm mệt quá dù thực đơn chỉ 2 món mặn nhạt blabla mình nghe mà cũng sốt ruột, cũng thương bà nữa Thế là c bảo xông r thì làm việc nhà đi đáy, k lẽ cứ đẻ mẹ làm.... ?...... Thèm về nhà ngoại quá Con khóc c cứ ngồi im chơi điện tử, nghe nó khóc mà m đứt từng khúc ruột M muốn bán q.ao để có thêm đồng ra đồng vào c đồng ý Vừa htrc hsau ngồi nc vs nhau về lời lãi, ít thế thì làm làm gì nhưng vãn động viên m làm cho biết Hsau lấy tiền vốn của m đi chơi... Ức phát khóc Mình thái độ thì cũng quay ra thái độ vs m, để m chăm con từ a-z ngồi nhìn vs ánh mắt dửng dưng Lúc này lại cần đến sự giúp đỡ của mc Lạt mềm buộc chặt...thôi thì phận đàn bà, lần đầu tiên mình dỗi 2 ngày k thèm nc vs nhìn mặt nhau, đến đêm lại quay ra ôm 1c mọi thứ trở về bt Mình mới đẻ đc 1 tháng ngồ mt liê tục để search nhà cung cấp quần áo trẻ con để đi lấy hàng, mỏi mắt và đau lưng Bà ngoại k cho làm nên cũng k cho vốn Bà nội k thik cho làm vì nghĩ m mà làm đc á, ngta lừa đảo nhau đầy ở trên mạng kìa, ít nhất phải dành 1 năm mà chăm con chứ Ôi 1 năm chắc m phát dồ vì tiền mất 1 tháng đã bn vấn đề lo cho con r, c thì cứ cậy mng đến cho nên chả lo, cứ cầm tièn của con mà đi chơi thôi, rồi nói vs v chắc tiết kiệm cũng đc gần chục triệu Ô đau thật đấy, a nghĩ ngta cho mình đc bn, họ hàng 2 bên thì khỏi nói nhé, mình chả cho thì thôi chứ ai cho mình Suy di tính lại cũng chỉ có mẹ mình vs chị chồng Haizz thương mẹ quá Còn cô e gái của tôi thì lại đi tị vs chị nó, cháu nó rằng mẹ thương chị nhất...
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Cố gắng lên em. Cuộc sống còn nhiều chông gai lắm! Cứ nhìn vào con mà sống cho vui vẻ em ạ.
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ hôm qua vác ảnh zai lớn đi thi nhìn ảnh mà cứ tủm tỉm cười, nhất là những khoảnh khắc của ba vs con zai, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của các bà mẹ đấy, đàn bà ai cũng thế chỉ cần 1 phần hạnh phúc la quên đi 9 phần đau khổ ngay mình cũng k ngoại lệ mình yêu c mình lắm đấy nhé ---------- khi chồng bảo c sẽ giúp đi ship hàng khi mình bán hàng mình vui, quyết tâm bán hàng lại càng cao khi mình đẻ chưa tròn 1 tháng khi mình bảo c đưa đi xem hàng để con nhập, c bảo ko phải việc của tao. hụt 1 cái xong thôi vì c nói thế thôi nhưng lúc mình cần c vẫn sẵn sàng đưa đi lấy hàng về nhờ c chỉnh ảnh rồi làm chữ kí các thứ diễn đàn, c bảo ko biết 1 thân 1 mình search đủ các kiểu đọc mỏi mắt mày mò làm, chẳng ra cái gì, mình k ưng lắm cứ ngồi mt 5p con khóc lại phải dỗ, cứ 5p như thế hết cả ngày, hết cái giờ ngta lên mạng đông nhất thì mới post mọi việc từ a-z mình làm hết, chẳng lẽ đi buôn bán đc mà k nấu cơm đc, k rửa bát đc, k giặt giũ đc, k chăm con đc há miệng mắc quai mình cứ nghĩ sẽ có c giúp nào ngờ đến chăm con c cũng nhường hết cho mình bà ngoại biết chuyện mình buôn bán, giận, đòi đón 2 mẹ con về nhà để chăm và kiêng cho mình mình k muốn về chút nào vì vừa vất vả cho bà rồi c mình sẽ ngựa theo đường cũ lại lông bông chơi bời bh con là vũ khí để giữ c ở nhà ôi zoi buôn bán làm mình nẫu hết cả người mình nghĩ đơn giản là lấy công làm lãi thôi nhưng h ai làm đỡ cho mình hay lại lấy dây buộc mình đây???? --------
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ ko cái dại nào bằng cái dại nào cuối cùng lại đến tay bà ngoại giả quyết haizzz
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Tôi đọc mà thuơng bà quá bà ơi ( bg đọc mới biết, nhiều cái chả chia sẻ đc với ai phải lên mạng tâm sự. Số chúng mình đi lấy chồng sớm nó thế đấy, may mà còn được cái bằng đại học rồi nhé. Mỗi người mỗi cảnh Nhà tôi thì chồng kiếm được nên chẳng phụ thuộc mẹ chồng, đóng góp hàng tháng 5 triệu dù bọn tôi cũng chẳng ăn mấy, mà trách nhiệm của anh ấy với mẹ mà tiền của chồng nên tôi không tham gia, mẹ chồng tôi thì cũng có thu nhập rất khá, nên về kinh tế nchug không đau đầu, và vì hồi xưa tôi đi làm có tiền tiết kiệm nên bg đi đẻ dịch vụ các thứ tôi có thể tự lo hết. Nói chung không phụ thuộc kinh tế của mẹ chồng. Chồng tôi thì trộm vía quá tuyệt vời nên đôi khi tôi trách MC nhưng cứ cảm thấy có lỗi với chồng làm sao í. MC tôi thì trẻ lắm, hay bảo con đi làm dâu thế này là quá sướng, uh trộm vía bg vẫn sướng vì tôi về cái bầu luôn và nghén nặng nên nấu nướng không đến lượt, nhưng MC nói trc sau này nấu nướng, dọn dẹp sẽ đến tay tôi ( khi nào hết nghén, mệt, đẻ xog) dù nhà thừa điều kiện để thuê NGV. Mà nhà tôi là hai cái nhà 3 tầng cơ bà ạ, bg công việc của tôi chỉ việc dọn cái nhà tôi đang ở thôi, giặt quần áo ( = tay ) vì máy giặt ở tầng 3 nhà bên kia, tôi xách đồ từ tầng 3 nhà này lên tầng 3 nhà kia xong cũng đủ chết rồi nên tôi giặt tay cho xong. Lau 3 tầng nhà, cọ WC ( cho cả em trai chồng), dọn phòng EC vì EC ở cùng nhà với VC tôi, mà bà học vs tôi 4 năm bà biết tôi tính tiểu thư thế nào rồi đấy :| Uh thì không mệt tôi làm thoải mái nhưng đợt đầu tôi nghén MC tôi cứ như tôi giả vờ, ai cũng nghén như con thì chết, có hôm còn bảo ốm nặng quá sao không vào viện mà nằm, trộm vía quá cơ, thế là hôm tôi đi dự lễ TN về xong, bị đi cấp cứu thì tôi đc về nhà mẹ đẻ vì mẹ đẻ tôi làm ngành y lo đc cho tôi, ngàn lần sung sướng bà ạ. Thật ra EC cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm, nhưng thực sự tôi không thích tý nào cái việc đi cọ toilet cho em chồng 19 tuổi đầu bà ạ. Nên tôi không làm, chồng tôi thấy thế thì rèn em nó làm luôn và dạy nó tự biết đường mà dọn phòng , nó không làm lại đến tay chồng tôi thôi mà MC nhìn thấy thế thì thôi quá tuyệt vời. Nhưng nói thật đợt này nghén quá nặng nên tôi cũng mặc bà ạ, ăn còn không ăn đc, ăn bao nhiêu li vơ fun hết ra bấy nhiêu, sụt 5kg, tôi cứ thuơng cái thân tôi đã. Tôi sắp về lại nhà chồng rồi đây, về thì được ở cạnh chồng cũng thích vì chồng tôi đáng yêu lắm, hihi, nhưng nghĩ cảnh lại giống cái đợt đầu tôi đau đầu quá bà ạ. Nhiều khi mệt mỏi đi về nhà chào hỏi rồi chỉ lên phòng thôi, nhưng MC thích tôi phải hỏi han EC nữa, bảo chị em phải thân thiết, uh thì cũng là cái tốt nhưng lắm khii tôi thở còn không ra hơi nên chả muốn tiếp chuyện ai hết bà ạ. mà EC thì lại em trai, cũng chỉ hỏi đc em ăn cơm chưa, học hành thế nào, có phải chị ruột đâu mà tâm tình được hả bà? Nhiều cái nghĩ không phải giận MC đâu nhưng nghĩ chạnh lòng í ( Tôi nghén, bà phải hiểu có lúc nằm bệt ra chỉ nôn và nôn, MC tôi cứ lên kể chn bà nghén chả sao, rồi hỏi tôi có bệnh j ngoài nghén k??? :| Chưa đẻ nhưng bà gióng trước khi nào đẻ xong bà không đến đón tay nhé, uh thì MC tôi làm ăn bà ạ, nên đón hay không đón bà cứ làm j bà thoải mái nhất thôi, không làm sao lại đổ tại 2 mẹ con :| Vì tư tưởng là gái đẻ thì đen mà. Bà còn bảo bà không chăm nhé, vâng thì con là con của mình, cũng không thể phiền bà được, bà bảo thỉnh thoảng bà lên chơi với cháu thôi. Trong khi mẹ tôi thì chưa j đã cứ đòi chăm cháu bà ạ. Tôi không biết mẹ tôi chăm kiểu j đây, vì về nhà mẹ đẻ chắc chắn chồng tôi không thích,còn không bg tôi để cho mẹ tôi lên nhà chồng chăm cháu nhé, có phải NGV theo giờ đâu, không bao giờ nhé =; chồng tôi bảo không phiền bà nào hết, đẻ xong thuê NGV và hai vc tự xoay sở. Tôi cứ tự nhủ, mình là sướng lắm rồi, sướng như tiên, đầy người khổ hơn mỗi khi tủi thân lời MC nói. May quá chồng tôi bảo thu xếp cho con cứng cáp sẽ ra ở riêng nên tôi chịu khó cùng lắm là khoảng năm rưỡi nữa, sinh xong, con yêu cứng cáp sẽ được tự tung tự tác cuộc sống riêng gia đình nhỏ của mình.
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Bà này nhiều tâm sự nhỉ. nhưng cũng hơi giống mình. MC thì khéo thôi rồi.............. nhưng mà tháng cuốiminh về nhà mình vì cơ quan gần nhà đẻ, còn cuối tuần vìa nhà chồng tuần 38w rùi vẫn đợi mình lo cơm nước còn bà đạp xe đi long dong buôn, ăn xong vẫn đợi con ỏng rửa bát dù rằng nhà có bà chị dâu chồng. Nhưng bà í cũng chỉ rửa bát cùng chứ ko cho ỏng nghỉ. bmc cũng ko í kiến gì. Chỉ có chồng thương vợ lúc nào cũng bảo lên phòng nghỉ để chồng làm.
Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ Ko phụ thuộc vào kte là hp lắm rùi b ạ Thui dù s nghe bà nói "chồng tôi đáng yêu lắm" là sướng nhất b đấy Nhưg cái khoản dọn dẹp thì bái phục b đấy, t cùng lắm phải nấu nướng chứ chưa fai cọ cái wc hay fai lau nhà gì cả Mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều lúc t cũng yêu MC t lắm và nhiều lúc t cũng ghét c t lắm Cố gắng vì con thui Sang tháng t cũng về ngoại vì MC cũng oải vs việc giặt quần áo cho cháu r, qua 1m t cũng k đc kiêg nữa mà bà ngoại múnt kiêg hết cữ cơ