Thông tin: Nhật Kí Chăm Con Của A Xã

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi nhungnhung_85, 26/8/2017.

  1. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Nhật kí chăm con của anh xã nhà e đây. Các mẹ có rơi vào tình cảnh này k, e nản quá. Ck e vụng lắm ấy. Hic
    Con đang ngủ e bảo ck e nhẹ nhàng thôi r sang phòng kia đi.
    ck e đứng phắt dậy ok, mà ck e đc cái 85kg thôi, cái quả đứng phắt ấy khiến con e n ọe lần 1, e đã câm nín ra hiệu là ''khéo nhề'', ck e cười trừ r lùi một bước thì va mẹ vào cái quạt đằng sau, con e n lại ọe lần 2, e điên quá nói nhỏ a lượn ngay, ck e cười cười xl, mắt nhìn con chân rón rén nói thầm:
    - a lấy cái sạc đã,
    -ờ lấy sạc thì lấy sạc. lấy xong đi nhanh hộ e cái
    Nói dứt lời anh ck em anh ấy rút phích sạc cái kịch cái, rút xong anh như là chợt nhận ra anh đã làm sai điều gì, còn sai gì nữa con n lại ọ ọe lần 3, e ôm đầu ngao ngán chưa kịp điên thì:
    cộp cái, sạc n rơi mẹ xuống đất, e bực quá dằn giọng:
    - a đi ngay ra kia, lượn ngay.
    ck e vơ tất cả nhanh nhất có thể để biến thì lại cạch cái, va bố n vào cửa, e cạn lời, xong ck e biến thẳng và không gian lại im ắng, còn mình e ru con ngủ lại từ đầu với cả một đống khói trên đầu. Con e n đang thiu thiu thì ck e lại mở cửa lấy cạch cái, mặt e như shit ngâm nhìn ck vs ánh mắt lại cái gì nữa, ck e hồn nhiên ngó nghênh:
    - A xem a có quên cái j nữa k nhỉ? ( thề là e muốn ném cái j quá).
    Và kết quả là con e n dậy chơi.
    Ôi cái anh xã của e. E chả chê anh cái j chê mỗi cái đoảng. Hay a cố tình để k phải chăm con đấy. Hic. Ck e được cái đụng đâu hỏng đấy. Sai thì cái j cũng làm nhưng làm là hỏng. Rất nhiệt tình nhưng lại hay phá. Đâm ra e toàn tự làm còn hơn. Khéo khi cố tình cũng nên
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhungnhung_85
    Đang tải...


  2. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc câu chuyện của mn mà buồn cười quá. Ck e cũng vụng thối vụng nát chả khác gì đâu. Nhờ nấu cơm, rửa bát thì bày ra như bãi chiến trường trong nhà tắm vs ở bếp ý. Ko biết 2 tuần nữa có con thì chăm con kiểu gì. Đã thế còn cái tính ăn ở bẩn của nhà bme ck nữa. Hjc. Chắc e lại phải tự chăm quá chứ ko dám nhờ cả nhà đấy 1 tí nào.
     
  3. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Các ô ck luôn thế mà mn, rất vô tư và vụng về. Ck e còn bảo, kệ n, khi nào n khóc to thì bế k thì kệ cho n chơi. Bế lm cái j. Nên con e mà nhờ ck e trông thì xác định tự chơi 1 mình
     
  4. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Ck e ko biết có vụng thế ko, nhưng xem chừng cũng khó nhờ vả lắm, ít khi thấy gần gũi bế trẻ con. Chắc lại chả đc cái tích sự gì đây.
     
  5. hoangnamhn

    hoangnamhn Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hô hô, tùy thôi chứ k phải ông nào cũng vụng :D
    Bạn em đầy thằng chăm con k cần vợ. Trừ mỗi lúc cho bú ^^
     
  6. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Thế thì vợ mấy ô ấy thật phúc đức quá r :v. Nhiều ô ck chăm con khéo lắm. Nhưng ck mình thì k. Nản
     
  7. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ck mình cũng thế mà, k thích trẻ con lắm. Nhờ bế con thì bế, còn lại tự cho chơi. Nhưng đc cái sắm đồ cho con thì siêu khủng. :v. Đồ cho con thì cứ gọi là bát ngát mênh mông, k qtrong bao tiền, qtrong là có tốt k. Thậm trí còn sưu tập cả doremon bản full để sau cho con đọc, sợ thời con k có mà mua. Full phải hơn chục quyển, xuất bản từng kì, kì nào cũng hóng để mua :v
     
  8. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Thế thì đúng là ông bố của năm rồi :D ck e chả biết mua cái gì cho con, cũng chả nghĩ mua cho con luôn ý. Toàn e chọn mua thôi.
     
    nhungnhung_85 thích bài này.
  9. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ck e chỉ sắm những cái ck e thích thôi, ví dụ như xe đẩy, chậu tắm, ghê ăn, sữa, bỉm, đồ chơi, truyện tranh doremon, e cản mãi vẫn mua, full truyện chắc ngốn đống tiền của e nhưng k cản nổi, vì lí do muốn sau con đọc truyện tranh, tuổi thơ của bố n là doremon, chả biết thời ấy chúng n còn đọc doremon k thì lại baot doremon là bất tử, còn mãi vs thiwif gian...còn lại quần áo thì k sắm. Để e vs bà nội sắm. :v
     
  10. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Mn sướng, e còn chục ngày nữa đẻ, hnay vẫn chưa sắm đủ đồ, bị các bá các dì nhà đẻ mắng tơi tả. Hôm nay định ở nhà đẻ để mua nốt ít đồ cho con vs xin ít quần áo của chị họ lấy vía cho con, mà bà mẹ ck đã xơi xơi gọi về, có lẽ là lão bố ck ko thích, cằn nhằn nên gọi e về luôn, chưa kịp lấy đồ vs mua đồ gì, bảo thằng e chở về, về chỉ rửa mấy cái bát cái đĩa, vs xào cho bà ấy đĩa đồ xào để cúng. Hết việc :(
    Thế là trưa nắng nôi e lếch thếch đi bộ 1 mk quanh mấy cái quán trong làng để mua đồ, trời thì nắng nóng, bụng thì nặng, con thì đạp đau. Mà trong làng ko có đồ cho con, mua đc mấy đồ linh tinh. Xe máy thì ko đc đi nên ko đi xa đc. Về nhà lại ngồi mài mông ra ghế giặt đồ bằng tay cho con, vì e chán cảnh chờ đợi, hứa hẹn của ck e rồi. Nghĩ mà tủi thân mn ah. May là mẹ con e khỏe, e cũng ko bị xuống nước nên chắc sinh đúng ngày, chứ sinh sớm thì e ko biết xoay sở kiểu gì.
     
  11. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Chả bù cho e, mới đc 7 tháng, mẹ chồng e sắm đủ, tha lôi đủ mang về nhà, từ cái tưa lưỡi, băng quấn rốn, tã, bỉm, quần áo...đủ tất cả k thiếu cái j, bà bảo e ở nhà giặt để gần sinh dùng, vì bà bận đi làm, e lười như chó, chẳng giặt, chủ quan, thế mà đùng cái lúc con 36w thì e vỡ ối, lúc vào đẻ sờ ra mới nhớ chưa giặt, mẹ ck e đưa e vào viện k mà chẳng kịp mang j, đồ sơ sinh k mang j cả, mang tạm mấy thứ, thiếu đâu mua viện. Đẻ vội vàng, con e nằm lồng kính 17 ngày mới đc về. Haizzz. Xong n về n đc có 2,3kg, nhỏ quá, đồ bà mua lại hơi rộng, k mặc đc cái nào, bà cũng buồn vì bà đi sắm cả buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ làm. Xong qua lấy đồ của bé con nhà chị mặc cho con thì cũng vừa vừa. Trộm vía anh em n mặc đồ của nhau nên cún nhà e trộm vía theo. Ôi nói chung từ ngày có bầu đến giờ, e k phải đi chợ bao giờ, mà bây giờ con 7 tháng r. E chưa mua cái áo cái quần nào cho con. Toàn mẹ ck e mua hết. E sướng quá nên lại thành hoá dồ. Stress các kiểu. Thế nênn là sinh xong mn phải bình tĩnh, k lại như e thì mệt
     
  12. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,301
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    haha đáng yêu quá
     
  13. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    3D1%004
     
  14. tranlennewvisionlaw

    tranlennewvisionlaw Mít Yêu cố lên

    Tham gia:
    5/9/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Đoảng nhưng đág iu quá đi ạ. Chúc chị hạnh phúc1
     

Chia sẻ trang này