Nhật kí cho con!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi huyenbeo, 25/4/2010.

  1. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Em xin phép min, mod mở chủ để này để em và các mẹ khác viết cho các bé nhà mình ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyenbeo
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    mecubi14 thích bài này.
  2. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    25/4/2010
    Mẹ đã nghĩ sẽ viết nhật kí cho con từ lâu lắm rồi, viết hết những yêu thương cho con từ khi biết con đang hình thành trong mẹ cơ. Nhưng công việc, cuộc sống cứ giục giã cuốn mẹ đi với bao ý định, từ ngữ viết cho cho đi mãi cho đến hôm nay, giật mình nhìn lại con của mẹ đã lớn thế này. Mẹ ko biết mình có thể duy trì những bài viết này đều đặn được ko nhưng mẹ biết tình thương mẹ dành cho con cũng như con dành cho mẹ ko bao giờ vơi con nhỉ.
    Thế là sau 3 ngày ông giận bà, ông lại về, sang con chạy ra xách túi cho ông rồi lôi ra một cái hộp lúc đó mẹ con ko biết nó là hộp gì chạy ra khoe bà: " Bà ơi ông mua nam thận bảo bổ thận nam, một người khỏe hai người vui" Mẹ vừa cười vừa cằn nhằn con xem ti vi nhiều quá, con cãi lại ngày hôm nay con chưa xem mà, giọng vừa phụng phịu vừa ấm ức làm mẹ phì cười. Chiều bố đi cafe con chờ bố nổ may đi khỏi chạy vào giật giật áo mẹ nói bé tẹo:" Mẹ cho con mượn cái ipod chơi một tẹo thôi" lúc đó mẹ mới sực nhớ bố ko cho mượn dù con hỏi từ hôm qua. Như chỉ chờ cái gật đầu của mẹ là con ôm lấy cái ipod chơi luôn. Nghe thấy tiếng xe máy ngoài ngõ con giúi cái máy vào tay mẹ gấp gáp" bố về, bố về mẹ cất cho con" rồi chạy biến ra chỗ bà ha ha ha trai mẹ ranh quá. Hôm nay mẹ chúc trai mẹ ngủ ngon, ăn giỏi để thành siêu nhân nhé! mẹ con mình đi uống sữa rồi đi ngủ thôi con nhỉ! Cầu chúa che chở cho con
    !
     
    Threebluestars thích bài này.
  3. mecua2vit

    mecua2vit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Mình bây giờ vẫn giữ quyển nhật ký bố mẹ mình đã viết cho mình từ khi đẻ mình tới khi mình đi học lớp 1. Bố mình viết hay hơn mẹ, mà bố viết theo từng bài một có tựa đề hẳn hoi ví dụ như : Tâm sự làm cha, con gắng mà chịu, những sự việc sau 2 năm 6 tháng 13 ngày, con vào lớp 1, có phải cuộc đời là như thế phải không con. "chữ bố mình đẹp lắm, viết cũng hay trong khi bố là kỹ sư xây dựng.Còn mẹ thì viết luôn ngắn chắc mẹ bận nhiều Lúc nào cúng bắt đầu băng : Con MP bé bỏng yêu quí của mẹ .... Hôm nay viết những dòng này lại nhớ bố nhiều quá , bố ơi .....Bố mình mất đã được hơn 6 năm rồi .
    Mình sau này cũng băt chiếc bố mẹ viết cho con nhưng được -3 buổi là bỏ ,chắc mình không có khiếu viết văn , đọc mình còn chẳng thấy thích , sợ sau này con đọc cũng không thích nên đành stop lại
     
    mecubi14Threebluestars thích.
  4. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    10h50
    Ha ha chuẩn bị đi ngu mà con cún còn nhiễu sự, con nói nhanh quá như kiểu chưa kịp nghĩ ra từ tiếp theo nên hơi lắp bắp, bố nghe thấy liền trêu: "hơ hơ" con chưa nói xong với mẹ vội quay sang bố:" con đang nói nói chuyện với mẹ bố làm con giật mình, ko nói được nữa" bố được thể càng hơ hơ nhiều thế là con quay ra mẹ nói từ từ:" Mai mẹ cho con đi mua thuốc cùng mẹ để con cân nhé" Trai mẹ lớn quá. Mẹ yêu con nhiều!
     
    Threebluestars thích bài này.
  5. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    29/4/2010
    Con trai ngoan!
    Thế là mấy hôm mẹ ko được ngủ với con rồi tối nay mẹ đã về nè, vì công việc của mẹ, vì hoàn cảnh nhà mình nên zai mẹ thỉnh thoảng phải ngủ với bà! Đối với rất nhiều bà mẹ khác thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với mẹ, một người đã chăm con từ bé đến giờ thì mẹ thấy thật khó khăn, may mà con rất ngoan, con ko khóc mà chỉ có mẹ khóc thôi, mẹ nhớ con quá. Hôm nay mẹ về rồi này,tối nay mẹ được ngủ với zai mẹ này, được vuốt tóc ngắn ngủn của con, lau tấm lưng có mồ hôi của con, hạnh phúc với mẹ chỉ đơn giản vậy thôi con ạ. Dạo này mẹ thấy con lớn quá, con ăn nói như ông cụ non vậy, mẹ ước gì con cứ bé mãi thế này để mẹ được chăm soc con nhé nhưng điều ước của mẹ, mẹ biết nó là bất bình thường nên con hãy phát triển như bình thường con nhé, mẹ yêu con nhiều zai ạ!
     
    mecubi14Threebluestars thích.
  6. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    30/4/2010
    Sáng nay con ngủ kĩ nhỉ, ngủ bù mấy ngày vừa qua phải dậy sớm đi học à?? Vậy mà mẹ đi công chuyện với bố về con đã nghịch cái ipod của mẹ hết pin rồi, hôm nay bố và mẹ gặp bạn Hiếu nhà bác Nam đấy bạn ý ăn kem mà mẹ bạn ý xin nếm bạn ý cũng ko cho! Mẹ huých tay bố, trẻ con tham ăn mà, thế mà bố cứ mắng zai mẹ nhỉ zai mẹ vẫn thảo lắm chứ bộ con ăn vẫn mời bố mẹ và ông bà còn gì. cái gì mẹ xin con cũng cho hết mà chỉ có điều con cho miéng bé xíu hi hi có còn hơn ko. Chiều nay nhà mình đi ăn lẩu con nhé. Rồi tối về mẹ con mình lại tranh nhau máy tính nha, bây giờ ngủ thôi
     
    mecubi14Threebluestars thích.
  7. Duc Viet

    Duc Viet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Con gái yêu của mẹ!!!!

    Con gái yêu của mẹ!!!!
    Hai tiếng gia đình thật thiêng liêng quá phải không con nhưng nó không đủ dài đến lúc con có thể hiểu được hai tiếng đó . Thấm thoát đã gần một năm cuộc sống gia đình chỉ có hai me con ta dù có vất vả đến đâu thì chúng ta cũng đã dần khắc phục đươc.
    Mẹ yêu con vô ngàn, mẹ dành cho con cả tình yêu của bố . Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát lớn lao này . Bố không còn nữa, hai tiếng gia đình đã không trọn vẹn kể từ ngày đó ...........
    Mẹ không biết phải làm sao... , mỗi khi nhìn con ngủ , rồi mẹ lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh con ,mẹ thấy tim mẹ đau nhói . Tiếng nức nở của mẹ như đánh thức con dậy: " Bố làm mẹ khóc àh" tiếng con ngây ngô, nói xong con lại quay ra ngủ tiếp .
    Mẹ phải làm sao đây....., quãng đường phía trước còn quá dài, con còn quá nhỏ .
    Tuy hai mẹ con ta sống cùng ông bà nội và các bác, cũng như mẹ mọi người dành cho con những điều tốt đẹp nhất, mọi người muốn bù đắp cho con một phần nào sự thiếu thốn . Nhưng con gái yêu ơi. .. sự bù đắp đó có làm cho con cảm thấy ấm lòng hơn không. Không có sự quan tâm chăm sóc của bố chắc hản con sẽ thấy hụt hẫng lắm phải không?
    Khi nhìn hai bác dẫn con lên tầng 2, bác trai một bên, bác gái một bên, Mẹ thoáng thấy sự thiệt thòi đầu tiên. Mẹ sẽ cầm tay phải của con và dẫn con đi nhưng còn tay trái của con ..... sẽ thiếu người cầm.
    Mỗi khi con ốm, mẹ ôm con trong tay đưa con vào viện........Mẹ thấy sự thiệt thòi thứ hai......
    .... rồi còn nhiều hơn gấp ngàn lần nữa khi mỗi năm con lớn thêm 1 tuổi .
    Đến ngày hôm nay mẹ vẫn đang cố gắng, cố gắng hết mình để làm tròn sứ mệnh của người mẹ , người cha. Con hãy luôn mạnh khoẻ, ăn ngoan và chóng lớn nhé.... mẹ sẽ coi đó là phần thưởng dành cho me.
    Ngày gia đình sắp tới rồi.....................
     
    mecubi14Threebluestars thích.
  8. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    22/8/2011
    Thấm thoắt đã hơn 1 năm mẹ ko viết cho con, 1 năm với bao thay đổi của dòng đời. Trai của mẹ đã chuẩn bị khai giảng lớp 1 rồi! Con càng lớn càng nghịch mà bố thì nóng tính nên hay bị đòn của bố, mẹ xót con giận bố mấy ngày, giờ con có thêm em bé, ra dáng anh lớn lắm rồi! Tình cảm mẹ dành cho 2 anh em con thật ko biết tả thế nào cho phải, cho hết. Ngủ ngon con nhé!
     
    Threebluestars thích bài này.
  9. mẹ cẩm anh

    mẹ cẩm anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Đọc bài viết của mẹ nó nhiều cảm xúc quá! mẹ nó tiếp tục viết thật nhiều thật nhiều để các mẹ học hỏi kinh nghiệm cũng như lắng nghe chia sẻ của mẹ nó nhé
     
    mecubi14huyenbeo thích.
  10. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    5-9-2011
    Ngày khai trường con bước vào lớp 1, mẹ đã chuyển về gần trường con để con đi học đỡ vất vả nhưng hôm mưa hay gió rét, sang nay con dậy thật sớm, háo hức hỏi: "cờ của con đâu?" mẹ nói con :'ăn sáng đã', con kêu:' nhưng mà con ko đói'hì hì mẹ vẵn dắt con sang ăn hết 1 bát xôi rồi về mặc đồng phục gọi bố dậy đưa con sang trường.Mẹ ngồi nhà mà cứ thấp thỏm thế là mẹ bế em, khóa cửa theo sau 2 bố con mà ko ai biết. Cô dắt con vào ghế ngồi, hôm nay con ko nghich, ko nhí nhố trêu bạn, ra vẻ nghiêm trang lắm. Mẹ bế em về, em cún đang sốt mọc răng nên mẹ ko ở nhìn con vào lớp được, mẹ về chuận bị cơm thật ngon cho con trưa nay về ăn cơm với mẹ nhé! Em cún ơi, em cún đừng khóc nhều nhé, anh đi học tẹo về với con nghe chưa!
     
    Threebluestars thích bài này.
  11. nhoc_dino

    nhoc_dino Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Hnay ngày đầu tiên mẹ nó có vẻ tâm trạng nhỉ :D
     
    mecubi14huyenbeo thích.
  12. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    21h43' 5-9-2011
    Thế là xong 1 ngày, con chuẩn bị đi ngủ mai lại dậy sớm đi học nhé! Em cún đã ngủ rồi, cái mồm hồi chiều ăn vạ giờ chúm chím như con gái, nhìn muốn cắn phát^^ Bây giờ mẹ ko thể dành trọn sự quan tâm cho một mình con đc nữa, còn có em cún mà, mẹ sẽ chia đôi, tình yêu của mẹ chia đôi cho 2 con, con đừng ganh tỵ với em, 5 năm đầu của con đã đc mẹ dành trọn tinh thương yêu của mẹ cho con rồi nhé! Vậy là con hơn hẳn em rồi nên con hãy dùng tình yêu thương của con bù đắp cho em nhé! Em cún của mẹ cũng thật giỏi, 3 tháng con lẫy, 5 tháng con trườn^^, 6 tháng con bò giờ hơn 8 tháng con bám giường lần đi từ đầu giường đến cuối giường rồi! Mẹ luôn tự hào con cứng cáp hơn các bạn cùng độ tuổi của con nhưng con biết sớm lại hay ngã hay cộc đầu mẹ sót lắm, chả nhẽ ôm con trên Tay suốt ngày ư? Mẹ ko sợ mỏi tay nhưng mẹ cũng ko muốn bao bọc con kĩ quá, mẹ sẽ để con tự khám phá và tìm hiểu cuộc sống, đồ vật quanh con! Ngủ ngoan nhé 2 thiên thần của mẹ!
     
  13. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    10-9-2011
    Lại một đêm mẹ ko ngủ đc! Nghĩ lại cái cách con yêu em mà thương con quá, con chưa ý thức đc sức mạnh của mình nên toàn ôm ghì em rất mạnh, thơm thì dí thật chặt (mẹ nhiều lúc cũng muốn làm thế với em^^) em đau khóc um lên, mẹ hay bảo em là tổ kiến lửa, con đừng chạm vào nó^^. Chiều con đi học về, nhìn thấy em đang bò đến cái cốc con tự front nhấc em ra giữa chiếu, lại ôm ghì lấy em, em vừa kêu é lên thì con kịp buông em xua xua tay: thôi thôi anh xin, anh ko động vào tổ kiến^^. Mẹ đứng ở cửa bếp chứng kiến toàn bộ câu chuyện của 2 anh em mà phì cười: em là tổ kiến thì con là tổ gì? Con toe toét: con là tổ ong, ah ko con là tổ gà vì con tuổi gà mà mẹ :D. Yêu lắm các con của mẹ!
     
    emerald761104 thích bài này.
  14. emerald761104

    emerald761104 Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    4,641
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Đọc những dòng của chị em thấy hạnh phúc quá. Em cũng đang có bầu được 6 tháng, vẫn viết nhật ký cho con đều đều, cố gắng duy trì đến khi con lớn rồi trao lại cho con.
     
    mecubi14huyenbeo thích.
  15. Light333

    Light333 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Cho tớ ngoài lề 1 chút. Thích avt của mẹ huyenbeo, bé nhà mẹ xinh zai và kháu khỉnh quá:X
     
    mecubi14huyenbeo thích.
  16. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Bẵng đi 1 thời gian mẹ ko vào nhật ký, mẹ ko gửi tới 2 zai của mẹ những lời thương yêu. Dạo này mẹ thấy mỏi mệt nhiều, mỏi mệt với những nỗi lo cơm áo, nỗi băn khoăn trong mẹ càng ngày cáng lớn. Ao ước, ao ước có một chốn cho gia đình mình yên ấm. Mẹ gần như sắp quên mất cả nụ cười của con bé bỏng mà rạng rỡ, mẹ mỏi mệt, hay cáu gắt với cả các thiên thần của mẹ, các con yêu đừng giận mẹ nhé, hãy cười thật nhiều và hãy nhớ mẹ sẽ luôn yêu và bên cạnh các con. Ai cũng có thời kì gian nan, khó khăn con nhỉ và mẹ tin cả nhà mình sẽ vượt qua đc nỗi khó khăn này. Sớm thôi...sớm thôi...
     
  17. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    chớp mắt một cái đã 5 ngày mẹ ko viết, Mẹ đang tập 1 thói quen mới, thói quen mà có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời mẹ con mình. Có lẽ vì thế mà mẹ sẽ vẫn ko thường xuyên viết những lời cho các con như mẹ tự hứa. Con yêu của mẹ, 2 đứa hãy thật ngoan, thật khỏe nhé, mẹ chỉ cần có thế......
     
  18. Viet-care.com.vn

    Viet-care.com.vn Banned

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật kí cho con!

    chị ơi sau này con trai chị lớn lên, đọc những dòng này mới hiểu được tình cảm của chị như thế nào :D
    em cũng phải học tập mới được.
     
    huyenbeo thích bài này.
  19. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Trộm vía hi bé kháu khỉnh dễ thuơng quá ạ.
     
    huyenbeo thích bài này.
  20. huyenbeo

    huyenbeo hbshop 0978 022 699

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho con!

    Mẹ dứt lòng gửi cún em cho bà nội, thế là đem qua mẹ ko đc ôm cún ngủ, hôm qua con có khóc ko?? cả ngày nay mẹ bần thần chả làm đc việc gì chỉ nhớ lúc con cười, lúc con khóc, nhưng mẹ phải làm vậy, để đảm bảo cuộc sống cho nhà mình, me ko sợ vất vả, mẹ ko sợ nắng mưa nhưng mẹ sợ các con của mẹ ko có một tương lai tốt đẹp, vậy con ở với bà phải thật ngoan, thật khỏe để mẹ yên tâm con nhé, chỉ cần nhìn 2 con là mẹ lại có thêm rất nhiều sức lực để đi tiếp con đường này....Thứ 7 mẹ và anh về với con nha
     

Chia sẻ trang này