ngày thứ nhất đi làm. mọi thứ đều quá mới mẻ. mới đi làm nhưng phải ngồi xếp lại 1 đống đồ trên kệ. quá lộn xộn, qua bàn tay của mẹ nó đã khá ngăn nắp. hài lòng. dc về sớm. nói chung có phấn khởi. ngày thứ hai đi làm. trưa chuẩn bị đi làm, bố nt đến chửi té tát. mẹ chọn cách im lặng không nt. đi làm, chị quản lí gọi mẹ thông báo thử việc 7 ngày không lương. sau 1 tuần nữa kiểm tra bất chợt quy cách làm việc nếu đủ tiêu chuẩn vào làm không thì thử việc tiếp hoặc nghỉ việc. hơi bất ngờ vì trước giờ mẹ đi làm đều có lương hoặc hưởng 50% lương chứ chưa có chuyện không lương hẳn 1 tuần. haizz. đã thế đi làm thằng bảo vệ thôi cũng hay soi mói mẹ. nào là ko dc để đt trong túi quần, rác để gọn vào. trong khi mẹ để rất gọn và rác đó không phải khu của mẹ. rồi thì sao ko đẩy nước lên. trong khi khách vừa lấy nước mẹ chưa kịp đẩy lên. đúng là đã lùn, đã xấu tính lại còn đàn bà. tối về bố mẹ nc với nhau. bố xin lỗi đã chửi mẹ nhưng dc vài tn bố lại chửi. đi làm đã mệt rồi mà bố còn làm thế. mẹ thấy tủi thân. chẳng muốn khóc. ăn mì tôm. uông sữa và coca xong đi ngủ luôn. hôm nay ngày thứ 3, sáng ra đã bị bác tào hỏi thăm chắc tại tối qua mẹ uống cả sữa lẫn coca. mệt mỏi chẳng muốn làm gì. nằm mãi mới đi nấu cơm rồi đi làm. đến nơi đã đống việc. hàng về, nhận hàng xếp lại toàn bộ bánh kẹo lên kệ. mệt kinh. nhưng cuối giờ rảnh chút ngồi nc với các chị. dc dịp nói xấu thằng bảo vệ. mẹ vui ghê gớm ). lúc về nhiều ng vào quá, hàn nhật đủ cả và thế là mẹ về muộn. 10h30 mẹ mới về đến nhà. giờ thì ngồi ăn cơm với tôm rang. khá ngon. bố con thì quan tâm đến con mèo sắp chết của bố con hơn là mẹ. ko hỏi mẹ có mệt ko. ăn gì chưa. nt mẹ cũng chỉ ừ cho xong. hiện tại chả nc. giá như mẹ có con ở cạnh nhỉ. mẹ sẽ ôm con mẹ mỗi khi bị bố chửi. hình như mẹ đã làm chuyện độc ác với con nên mẹ đang bị quả báo. bố cứ chửi suốt còn cs thì cứ ko vừa lòng mình. nếu bố và mẹ không lấy nhau thì con có giân không.cứ ở bên cạnh mẹ và tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nhé. mai lại đi lao động công ích. sau 1 tuần ko biết có dc vào làm chính thức không nữa. thôi thì cứ làm từ thiện cho hết sức mình. mai mẹ sẽ ko viết cho con dc. ngày kia mẹ đi học sớm mà. cứ nghĩ đến mặc áo dài là mẹ lại ớn. thôi ngày kia gặp lại con vậy. con của mẹ ngủ ngon!!! thiên thần của mẹ