Nhật kí dành cho con trai bé nhỏ - lớn nhanh rồi đọc con nhé .......................... 21:53 18-10-2009 Trước khi siêu âm, bà cố, bà nội và 1 số người nhìn bụng má thì phán pé Ren là con gái. Nói chắc ăn lắm nên má cũng tin sái cổ, bèn đặt ngay cho bé tên là Milk, cái tên dễ thương hông? Rồi hơn 3 tháng 1 chút bé máy bên phải, người ta càng bảo là con gái, nên má càng tin, ngày đêm ôm bụng gọi bé Milk, con gái của má ơi ~ Riêng ba là không tin thôi, ba cứ nói bé là con trai, ai ngờ đi siêu âm bs nói bé là con trai thiệt, ba mừng lắm đó. Ba còn la má là đặt tên Milk nữa, nên má đổi tên liền cho bé là Ren. Ren là hoa sen, tiếng nhật đó. Giờ bé Ren đã 5 tháng rồi, ngọ nguậy nhiều hơn, thích nghe nhạc thiếu nhi, còn hay đòi ăn nữa. Má cũng đã tăng được 4kg rồi. Từ ngày có bé Ren nhà mình vui vẻ, hạnh phúc lắm. Cảm ơn con nhé, con trai !!! ----------------------- 09:25 09-11-2009 Hôm nay đã qua tháng 11 rồi, bé Rén chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Cả nhà ai cũng mong bé lắm. Thật đó !! Thứ 7 tuần này ba má sẽ đi siêu âm xem bé Ren của ba má lớn tới chừng nào rồi nha. Con chờ đó biết chưa? Hôm ở bệnh viện cô y tá kiếm hoài tim thai con k ra, ai cũng sợ, hóa ra vì con còn nhỏ mà cô đó nhìn bụng má tưởng con lớn lắm rồi nên tìm lộn chỗ. Mà thì ra con đang nằm ngang hen? Tim thai con bên trái còn con đạp lạch bạch ở bên phải. Giờ con đạp cái bụng má nhô lên 1 cục tức cười lắm. Bé Ren làm j mà cái bụng má có lúc méo qua 1 bên Mấy tháng nữa má mua cho bé cái nôi màu xanh yêu yêu nha? Con thích màu xanh j nè? Xanh lá cây hay xanh da trời? Bé Ren của ba má ơi, khỏe mạnh nha con. Ba má yêu con nhất trên đời, đang chờ con từng phút từng giây. ------------------------ 13:02 30-12-2009 Chào con trai, lâu rồi má không viết blog cho bé con của má. Tại má cứ chờ up đoạn video lên mà hôm trục trặc cái máy quay tới giờ lửng luôn hà. Siêu âm 2 lần rồi, thấy mặt bé con xinh xinh cute cute mà k có chụp màu được. Con bị bánh nhau che mất tiêu tiếc ơi là tiếc. Thui 2 tuần nữa mình lại đi siêu âm hén? Dạo này má hông ngủ được mà Ren cũng ít ngủ ghê lắm. Toàn dậy uốn éo đòi ăn đòi nghe nhạc trong bụng má thôi. Nhắc đến nghe nhạc mới nhớ, thường thường cứ 9h 10 là má cho Ren nghe Chúc bé ngủ ngon của chị Kính Hồng. Bữa đó má lui cui làm j quên mất, bé đạp má nhắc giờ mà má không xem giờ, tưởng còn sớm vì mới ăn tối. Thấy con đạp quá nên má mở nhạc cho bé nghe, mở bài chúc bé ngủ ngon đó, ai ngờ tới 10' sau có chương trình đó thì bé đã ngủ khèo. Hóa ra con tưởng mình đc nghe chương trình rồi nên yên chí ngủ mất. Vừa buồn cười vừa thấy bé Ren dễ thương quá. Dạo này không viết có cả ngàn chuyện về con, thui khi nào má rảnh má lại viết tiếp để bé lớn lên còn biết bé trong bụng má như thế nào nhé. Má cũng phải đọc để nhớ chứ không lại quên thì tiếc lắm. Giờ má phải đi làm rùi, bi bi tục tưng của má nha, chúc con khỏe mạnh, vui vẻ, ngoan ngoãn biết nghe lời. Yêu con nhất trên thế giới !!! (cont)
Ðề: Nhật kí dành cho con trai bé nhỏ - lớn nhanh rồi đọc con nhé Bạn viết hay lắm, những dòng nhật ký chứa chan cảm xúc.