Nghĩ lại ngày đi sinh cu Tít vẫn còn thấy 2 vợ chồng ngố thật. 18h ngày 19/4: tới bác sĩ để khám và chọn ngày mổ. 22h 2 vc quyết định thứ 5 tuần sau, 15h lên bàn mổ gọi điện thông báo cho ông bà nội ngoại 2 bên chuẩn bị tinh thần. 3h sáng ngày 20/4/2013: tự nhiên thấy muốn đi vệ sinh, không thèm bật điện, cứ thế mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. nhưng hỡi ôi, mới tới cửa thôi đã thấy nước òa ra, lại tự nhủ " sao hôm nay mình đi vs mà không kiềm chế được thế này, xấu hổ quá". ngồi trong nhà vs tận 10p vẫn không đi xong nhưng thấy đỡ đỡ lại trèo về giường ngủ tiếp sau khi thay xong quần áo. lúc sau thây bất an dậy bật điện vào nhà vs lần nữa. ck đang ngủ bật dậy hỏi làm sao (vì em đi vs k bao h bật điện), em thật thà trả lời: " em làm sao ý, đi vs mãi k hết" ck: " thôi ngủ đi mãi gọi điện hỏi bác sĩ" thế là lại ngoan ngoãn lên giường ngủ tiếp, áy náy bất an, 3h30 bật dậy, ck cũng dậy theo: hay bật máy tính lên mạng search xem thế nao" em: " anh bật đi, mà thôi để em goi cho mẹ xem thế nào"..." mẹ ak, sao con bị ra nước mãi không hết nhưng con không đau bụng" mẹ: con gọi ngay cho bsi đi bác sĩ: vỡ ối rồi, nhập viện ngay hic hic, ck cuống lên không biết làm gì nữa, chị hàng xóm chạy sang còn bảo nhanh lên không đứa bé bị ngạt làm ck em càng luống cuống mặc dù đồ đã sắp sẵn ở gầm giường thế mà vẫn đi tìm. không dám gọi taxi đi xe máy cho nhanh vì bệnh viện gần nhà. tới nơi, em còn tung tăng xách 1 cái túi, ck khiếp quá giật lại quát: " có ai đi đẻ như em không?" vào phòng khám thì cũng là lúc bác sĩ tới, nhưng ck lại phải đi đổi tiền lẻ, vk vào phòng khám, đến khi quay lại không thấy vk đâu, gọi ầm lên và đi tìm, em đành thò mặt ra cười: "em đây". rồi ck đi làm thủ tục nhập viện và cùng vk đi lên phòng mổ. Trong khi chờ mổ cứ nằm nhắn tin cho ck, nói đủ thứ chuyện nhưng cũng khá lo khi thấy mấy chị đẻ thường đang hét um lên và nghĩ: hay là mình chưa đau nhỉ?. Tin nhắn khi vk chuẩn bị mổ: Cố lên em nhé, anh yêu em. hic hic 5h bắt đầu sang phòng mổ 5h25 ca mổ kết thúc, cu Tít oe oe cất tiếng khóc chào đời.
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Mẹ tròn con vuông là sướng rồi, chúc cháu hay ăn chóng lớn
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Lần đầu hay ngố thế mà...mình tim hiểu kỹ nên khi vỡ ối cũng biết, chúc bé ngoan giỏi nhé
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Mẹ tròn con vuông là tốt rùi!chúc con mau ăn chóng nhớn nha!
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Uhm.đúng thật là lần đầu sao biết đc đây ta.thảo nào,đọc xong topic này,m mới biết trước m cũng bị rò rỉ nước ối những ngày gàn sinh.xl chứ,m tưởng do sinh lý,mà thấy lúc đấy có ham muốn đâu cơ chứ.
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Gần giống c em. Vỡ ối nhưng chẳng đau gì cả. Cả nhà kéo nhau lên viện chầu chực suốt mấy tiếng, nhưng k mổ mà xin đẻ chỉ huy
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ chuc mung 2 me con nha.............................................
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ =))) e đọc chuyện của mẹ nó mà buồn cười quá! có ai đi đẻ như mẹ nó ko? tung tăng tung tẩy! he he. chẳng biết đau là gì! , thế là mình đỡ vất vả rồi nh cảm giác đau đẻ cũng là trải nghiệm để mình biết được sinh con nó vất vả ntn!
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ bây giờ trộm vía cháu ngoan lắm ạ, các cụ cứ dặn là đẻ đau lắm đấy khi nào thấy đau thì gọi cho mẹ ngay, làm em cứ nghĩ là khi nào đau thì mới đẻ
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ chúc mừng chị mẹ tròn con vuông nhé. Mấy ai đi đẻ đc nhẹ nhàng như chị
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ ôi, nghe chị đi đẻ tháy nhẹ nhàng quá, hhi chúc hai mẹ con mạnh khỏe nhé, bé ăn ngoan chóng lớn, hihi
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Đọc chuyện của e mà thấy giống y như c. Có điều là c vỡ ối là biết ngay. Tung tăng vô BV với chồng (cũng tung tăng xách cái giỏ lúc chồng đi gửi xe), tung tăng đi SA, thử máu,... Chẳng thấy đau gì cả. Hớn ha hớn hở mong thấy mặt con mà mãi nó ko đau. 6 tiếng sau mới chuyển dạ & Thỏ con ra đời sau 5 phút. hehe... Ai cũng như chúng mình thì thích quá nhỉ
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Đúng là chị đi đẻ khá thong thả, vậy là phong cách của người số sướng đấy chị nhỉ.
Ðề: Nhật kí đi đẻ củ chuối khi lần đầu làm mẹ Hic nhà này bá đạo. đẻ mà còn ko thấy đau, chả bù cho các mẹ đau bò khắp sàn. Lúc mình đi khám thai quá 3 ngày mà không thấy hiện tượng gì cũng ngố. bác sĩ bảo thai bình thường vẫn tốt, nếu muốn nhập viện đẻ thì họ tiêm thuốc kích thích cho. Mình còn bảo " để mai em nhập viện " Hôm ấy tung tăng đi chơi, hôm sau nhập viện. May mà con ko sao vì cùng hôm ấy có 1 đôi cũng y như mình đi khám hẹn hôm sau sinh nhưng ko may con bị lưu khi đến sinh. Mình mới thấy sợ...vì cái chủ quan của mình. May mà con nhà mình ko sao nếu ko hối hận cả đời