Nhật kí đi học của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi The Lemon Spa, 8/8/2012.

  1. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Em không phải là người giỏi văn chương viết lách, đây là những dòng cảm xúc rất thật khi đưa con đến lớp những ngày đầu mà em tin chắc mẹ nào cũng có. Mời các mẹ vào đây chia sẻ cảm xúc này với em nhé!!!

    Nhật kí đi học của Leeng:
    Ngày thứ nhất: con gái đi học: đến lớp bám chặt lấy mẹ, khóc to nhất lớp, nước mắt lưng tròng, ''mẹ ơi con ko ở đây đâu, mẹ cho con về đi, con sợ lắm! mẹ ở đây với con!''mẹ bước xuống cầu thang tầng 1 rồi mà vẫn nghe tiếng con gào to lẫn giữa bao nhiêu tiếng khóc của các bạn nữa. Cô giáo dặn ngày đầu cháu đi học mẹ đón sớm, ở nhà hum nay ko có tiếng con nhí nhố mẹ cũng thấy ngày thật dài, mong mãi mới đến 3h để ra đón con....
    Ngày thứ 2: Buổi sáng ba bảo con gái dậy đi học đi nào'' con trả vờ ngủ say sưa( nhưng bị mẹ bắt gặp mắt con ti hí):D ba tiếp tục nịnh: Dạy đi học rồi còn lên lớp rồi học giỏi, sau này là cô giáo như cô Mộc Miên( con đặc biệt hâm mộ cô này trong 1 bộ phim) rồi mới lấy được chú Minh Khang đẹp trai chứ, rồi còn là cô dâu...bla, bla.. con cười tít mắt và thủ thỉ với mẹ:'' mẹ ơi cho con nghỉ hè'' sak!!! bà kụ non của mẹ'' bây giờ là mùa thu rồi đến sang năm với có mùa hè con ạ!''
    Con đến sớm nên gặp ít bạn khóc nhè hơn, mặt xị ra chào mẹ rồi vào lớp, bê cả rổ đồ chơi đổ xuống chơi...
    Ngày thứ 3: Đồng hồ báo thức kêu 2 mẹ con vẫn ngủ như bi, ba phải gọi đến lần thứ 3 mẹ với dậy được, con thì chắc là phải lần thứ 5 hay thứ 6 gì đấy...
    Con ăn ngậm lâu nên mẹ rất lo, ko biết đến lớp rồi con sẽ ăn uống thế nào, ở nhà thì mãi ko nuốt một miếng, ăn sáng (nói chung là tất cả các bữa ăn của con) đều kéo dài hơn 30 p
    Trời mưa, may mà trường gần, mẹ cõng con tay che ô, vào lớp, con cất dép rồi chào mẹ luôn, con gái mẹ ngoan quá! chắc là quen ''xới'' rùi đây:)...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi The Lemon Spa
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    ShopBiKẹo thích bài này.
  2. ShopBiKẹo

    ShopBiKẹo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Hi hi , con trai em hôm đầu đi học khóc lắm , nhưng đến ngày thứ 2 cũng quen như con gái chị đấy , và thế là thời gian thấm thoắt đã gần 3 năm .
    Sang năm ku cậu lên lớp 1 rồi ko biết thế nào đây.?
     
    mecubi14The Lemon Spa thích.
  3. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Vâng anh ku vậy là nhàn hơn nhiều rồi ạ như con gái nhà em còn mệt lắm, đi học vài hum lại úm, mấy hum nay lại phải nghỉ ở nhà đây:((
     
  4. holy0490

    holy0490 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Bé gái nhà mình năm nay mẫu giáo lớn rồi mà sau kỳ nghỉ hè cũng còn mếu máo không muốn đi hoc, hỏi con tại sao thì bảo: "Con sợ đi học phải ăn nhiều"
     
  5. th13082

    th13082 Bra shop - 0938896210

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    7,666
    Đã được thích:
    1,537
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Con mình học trường công, thứ 7 được nghỉ học, nghe ba mẹ bảo thứ 7 được nghỉ trogn tuần đầu đến trường, thế là ngày nào đi học, cũng bảo thứ 7 nghỉ mà hihi
     
  6. dream_of_dragonfly

    dream_of_dragonfly facebook.com/docao2009

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    4,718
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Ku con tớ đi học từ ngày 1/8, ngày đầu và ngày thứ hai thì thích đi học lắm. Đến ngày thứ ba và thứ tư thì không thích đi nữa, khóc lóc mếu máo bảo "Con không đi học đâu". Đi được 4 ngày thì về bị sốt vì viêm amidan, đến hôm nay hết sốt rồi thì lại ho và chảy mũi nên chắc ở nhà đến hết tuần này.
     
    The Lemon Spa thích bài này.
  7. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,611
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Thương các bé mới đi học lắm. Con em giờ quen rồi. Nhưng khi đón thấy cháu mừng rối rít. Thỉnh thoảng về sớm được cũng tranh phần mẹ cháu đón cháu để hưởng cái niềm vui ĐÓN CON
     
    BimTomBoThe Lemon Spa thích.
  8. bethich

    bethich Banned

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    như mẹ thì tốt rồi. còn em hình như cô giáo cho ăn ít về nhà là đòi ăn. không viết sao nữa .. đăng định chuyển trường mà không biết trường mới có như trường cũ không, các mẹ biết trường nào tốt khu vực q.8 giới thiệu cho em với nhé.. cảm ơn các mẹ
     
  9. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    con nhà em đi học mẫu giáo thì khóc lóc cả nửa tháng luôn ở nhà với bà quen rồi mà.
     
    ShopBiKẹo thích bài này.
  10. singlemother

    singlemother Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2012
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    bắt đầu mới đi học các con chưa wen . Hầu như đều khóc một thời gian rồi mới wen đấy mẹ nó ah
     
  11. hakhoa-tom

    hakhoa-tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Chó con nhà mình cũng thế, hôm đầu hôm thứ 2 cứ nghĩ mình được đi chơi nên hăm hở , đến hôm thứ 3 trở đi biết không phải là đi chơi mà là đi học thì mồm mếu máo, nước mắt lưng tròng. Suốt ngày chỉ có ốm thôi nên nản lắm
     
  12. ShopBiKẹo

    ShopBiKẹo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Các mẹ lưu ý con sốt nhẹ k nên cho nghỉ học ở nhà đâu nhé , lần sau bé lại trả vờ mệt để ở nhà đấy. k được chiều !
     
  13. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Mẹ nó nói đúng đấy, hum trước con gái nhà em ốm, cho nghỉ bộ đội 1 tuần nhập ngũ lại khóc và dỗ dành từ đầu, híc!!!
     
  14. ShopBiKẹo

    ShopBiKẹo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    e biết tâm lý các bà hay chiều cháu ốm là cho ở nhà , nhưng em là cứ cho đi học , đến lớp giao lưu thì nó mới ngoan được . chứ ở nhà , hơi tí bà thuơng với bà yêu , càng hư thêm ý ạ , nhóc lớn nhà em 3 tuổi đi học biết xúc cơm luôn , nhưng đến bh 6 tuổi mỗi lúc ở nhà vẫn bà xúc cơm . bực mình lắm
     
  15. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Em cũng rất lo vì bé nhà em ở nhà ăn cơm cực lâu, cứ thế này ko hỉu đến lớp ăn uống kiểu ji nhỉ?
    Hum trước đi học về hỏi con '' con có ăn hết bát cơm ở lớp ko?'' con bảo:'' cô giáo bảo con ăn hết bát cơm, cô đổ cơm đi'' Híc chả bít thế nào:( :rolleyes::rolleyes:
     
  16. ShopBiKẹo

    ShopBiKẹo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    mẹ nó ơiii ko lo đâu , có ngày nọ ngày kia , mẹ nó cứ kệ con , chiều đón con về cho uống nước cam hoặc hộp sữa chua rồi tối ăn cơm cùng gd là vừa , ở lớp có hôm thấy con mình bảo hôm nay con ăn 2 bát :D đấy tụi trẻ nó thế
     
    The Lemon Spa thích bài này.
  17. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Nhật kí ngày...tháng... năm...
    Hôm nay gọi con gái dậy đi học, nó i ỉ ko chịu
    _Con gái dậy đi học nào
    _Con ko muốn đi học đâu( phụng phịu)
    _tại sao vậy con gái?
    _Tại vì có bạn bắt nạt con( nước mắt lưng tròng) bạn đẩy con
    _Bạn nào? tí ra chỉ mẹ.
    Ba ở đâu đi vào và bảo:
    _Ko sao đâu con gái, nếu bạn đẩy con, con đẩy lại bạn, nắm tay vào và đấm thế này này
    _Mẹ!!!
    _Làm như vậy lần sau bạn sẽ ko bắt nạt con nữa
    Theo ba thì mâu thuẫn của trẻ con để tự nó giải quyết, mẹ ko nên như con gà mái xù lông, mẹ ko thể đi theo con cả đời để bảo vệ con được, chi bằng hãy dạy cho con cách tự vệ, tự bảo vệ mình... Có thể chuyện này ba đúng con gái nhỉ!!!
     
  18. MrBigdogg

    MrBigdogg Banned

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật kí đi học của con

    Tớ thì chưa lập gia đình, nhưng suốt ngày trông cháu, đâm ra cũng có chút chít gì đó gọi là cần phải tìm hiểu trẻ. Cún nhà tôi đi học rất ít chơi với bạn, bé lãnh đạm cũng do hoàn cảnh gia đình. Song nếu ai thân thiện với bé cún thì nó sẽ cực kỳ thân và hiểu. Ngày đầu đi học thì bé nào cũng khóc nhưng mà sao cũn nhà tôi nó lại không hề khóc mà toàn nghịch 1 mình thôi ý. Làm sao cho bé hòa đồng thân thiện hoặc là khóc nhè thôi cũng đc :(
     

Chia sẻ trang này