Cả chiều hôm nay ngồi chả làm được gì cả, cản thấy bức bí nhưng cũng chẳng biết xả vào đâu cho thoải con gà mái, nên mình lập cái này để mọi người có chuyện gì vào chia sẻ, miễn làm sao xả street là được, chúc mọi người vào đây sẽ cảm thấy tinh thần tươi tỉnh khi đi ra
Ðề: Nhật kí hàng ngày Mình mở màn luôn, đang thấy đầu óc bức bí, việc thì nhiều nhưng lại không có hứng thú làm Dạo qua đất cát thế nào, xong lại càng thêm đau đầu hơn, vì thấy thiên hạ sao giờ nhiều tiền thế Dạo qua gia đình thì thấy tủi thân, vì giờ vẫn 1 mình... Chắc ngồi chờ hết giờ rồi về Chán............
Ðề: Nhật kí hàng ngày Sáng nay thấy tinh thần thoải mái hơn, nhưng công việc lại nhiều quá, nào là việc công, việc tư....kín lịch ngày hôm nay, nên làm việc nào phải dứt điểm việc đấy, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc sau.hix Ngày mai lại được vi vu lên bản làng rồi, chờ đợi....
Ðề: Nhật kí hàng ngày mỗi ngày một cảm giác tươi mới là tốt rồi.Mn lên bản nào thế? Có định lấy trai...bản ko thế?
Ðề: Nhật kí hàng ngày Ôi em nghe nói là Mộc Châu mùa này đẹp lắm. Em ở Miền Nam muốn đi mà sao thấy khó quá à.
Ðề: Nhật kí hàng ngày Ngày hôm nay có 1 cơ số may mắn đến với mình, ít ra là đến lúc này.............
Ðề: Nhật kí hàng ngày muốn tìm đc việc làm ,nhìu tiền , nhìu tiền......mẹ sẽ đón con lên sớm thui, giai ạ
Ðề: Nhật kí hàng ngày Hôm nay là ngày đen đủi của mình, ấm ức từ sáng tới giờ vì bị chơi xấu của đồng nghiệp, cũng tại mình chủ quan tin người quá..............
Ðề: Nhật kí hàng ngày Đúng là ở nhà quen ăn ngủ rồi, giờ đi làm buồn ngủ quá. Hn đi làm m đã gục xuống ngủ nửa tiếng mới tỉnh dậy mà giờ đầu óc vẫn lờ đờ chưa tỉnh táo ra được.
Ðề: Nhật kí hàng ngày Nghỉ nhiều quá quen ăn ngủ rồi nhỉ bạn naoh, mình làm tư thì đã phải vào công vào việc rồi, chứ bên nhà nước h này vẫn còn đang chúc tụng ăn uống tưng bừng lắm