Ðề: Nhật kí hàng ngày 8/3 Không vui ..... Buồn quá , mượn topic của chủ top than thở tí nhé. 8 năm lấy chồng , có 1 thằng con trai 4 tuổi , đáng yêu vô cùng . Mình k biết mình phải làm tnao nữa đây . Mình , 1 người vợ không hoàn hảo , nhưng mình không tủi hổ với bản thân , không tủi hổ với bất kì 1 người nào cả . Mình , tuy không hoàn hảo nhưng trong mắt mọi người xung quanh , mình đã là mẫu người vợ cho nhiều người . CHăm lo cho chồng con , hết mực yêu thương và 1 lòng phò tá chồng . Vậy chồng ơi ! E tuy không còn ít tuổi , nhưng e luôn tự tin vì e không đến mức quá già . E cũng không làm bất cứ j cho chồng phải tủi hổ vì e . Mà ngược lại , e lại là mẫu ng vợ để chồng có thể đi khoe khắp nơi . Tiền tự kiếm đc , tuy không nhiều nhưng chẳng bg phải ngửa tay xin chồng đến 1 đồng . Khi chồng thiếu thốn , thậm chí e là ng lo cho . E , 1 ng vợ chưa bg biết khoe công khoe của , 1 ng vợ mà bố mẹ và e chồng luôn yêu thương bênh vực , 1 người mẹ tuyệt vời của con trai . CHồng , 1 người lúc nào cũng nói yêu vợ thương con ..... Nhưng ..... tại sao chồng lại dối e ???? Cặp bồ với 1 con bé kém mình nhiều tuổi ... Tự nhiên e thấy chồng hèn kém trong mắt em . Chồng ạ .. E đã nói nhiều lần rồi , chồng k nghe thì thôi ....... Thôi nhé , từ giờ trở đi chồng đừng bg mong e sẽ hết lòng nữa nhé. E sẵn sàng ra đi với con trai để cho chồng được tự do thoải mái . Và hơn thế nữa , e tin rằng cả cuộc đời của chồng sẽ không bao giờ tìm được người vợ như e đâu. ĐIều này là điều e tự tin vô cùng .... E sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của mình ... Tin chắc rằng , nếu chỉ có 2 mẹ con e thì cuộc sống sẽ vô cùng vui vẻ ....... Sao chồng cứ mãi níu giữ e ??????
Ðề: Nhật kí hàng ngày Hôm nay là ngày gì thế này.......... Đầu mình như muốn nổ tung....hết chuyện này rồi đến chuyện nọ...và đến bay giờ thì mình chính thức không còn đầu óc nào mà làm việc được nữa...... Tí chắc phải tìm quán cafe ngồi suy nghĩ tí...mệt mỏi................
Ðề: Nhật kí hàng ngày Mệt quá, em đau lưng gần chết mấy ngày hôm nay, có mẹ nào như em ko, có mỗi 1 hôm về quê cả đi cả về 160km, thế mà bị dãn dây chằng, lung đau như bị ai phang, người như người cảnh, đau đơn ko làm được gì, đi cũng đau, ngồi cũng đau, em chết đây