Nhật kí hàng ngày Nơi lưu lại những khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống của mỗi người ....:heart::heart::heart: Cả nhà mình hãy viết nhật kí vào đây nhóe :-0. Em ko biết có trùng ko nữa Tặng cả nhà ( em đi sưu tầm thôi ạ , các mẹ đọc cho yêu đời tí , trước khi em ca thán đầu tiên . hì Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Định nghĩa về hạnh phúc- vô chừng lắm! Có thể với ai đó, hạnh phúc là khi vươn tới được đỉnh cao của danh vọng, kiếm được thật nhiều tiền, được đi du lịch nhiều nơi. Hay, hạnh phúc vì được ăn ngon, mặc đẹp, được sống một cuộc sống đầy đủ bên những người mình thương yêu. Mỗi người đều có một niềm hạnh phúc của riêng mình. Riêng tôi, tôi chọn cho mình những niềm hạnh phúc be bé, giản dị. Mỗi ngày, tôi gom chúng vào một chiếc hộp. Để rồi một lúc nào đó khi mở ra, tôi đã “thu hoạch” được cả một hộp hạnh phúc, yêu thương tràn đầy. Hạnh phúc của tôi.. là mỗi sớm mai thức dậy, thấy mình còn được sống trên đời, được hít thở bầu không khí trong lành của đất trời, được nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp. Hạnh phúc của tôi.. là niềm vui khi mang đến cho ai đó nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười tựa lá bay Hạnh phúc của tôi.. giản dị lắm, bạn biết không? Vẫn con đường quen thuộc hàng ngày đi qua, vẫn hình bóng đó đợi chờ.. Nhưng.. những thứ tưởng chừng xưa cũ ấy.. tôi vẫn nâng niu, trân trọng và làm nó mới mẻ mỗi ngày. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi đợi em về bàn chân quen quá Thảm lá me vàng lại bước qua Hạnh phúc của tôi.. là niềm vui khi được san sẻ cho mọi người tình yêu, bầu nhiệt huyết của bản thân mình. Gửi tiếng ca theo gió để sau đó nhận lại những tiếng cười rộn rã. Nụ cười của anh em, của bạn bè… ngần ấy cũng đã đủ ấm áp yêu thương. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát Để thấy tiếng cười rộn rã bay Vấp ngã chẳng phải là đớn đau. Tôi chọn vấp ngã để mạnh mẽ mà đứng lên và đi tiếp. Hạnh phúc của tôi.. là sự chấp nhận thất bại chứ không bao giờ để thất bại đánh gục mình. Hạnh phúc của tôi.. là niềm vui mỗi khi chiến thắng chính bản thân mình. Có niềm vui và cả những nỗi buồn mới tạo nên cuộc sống và đó mới là cuộc sống, bạn ạ. Nhưng, đừng bao giờ tuyệt vọng trước những bất hạnh của chính mình. Hãy nhìn xung quanh mình, bạn sẽ nhận ra nhanh thôi.. rằng.. xung quanh bạn còn rất nhiều người luôn yêu thương và sẵn sàng ở bên bạn.. Cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt vời biết bao, bạn nhỉ? Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới Để lúa reo mừng tựa vẫy tay Niềm hạnh phúc của tôi.. là được là con của cha, của mẹ; là người em của anh, chị; là người bạn của những con người đáng quý. Và hơn thế nữa, được sinh ra giữa muôn vàn tình thương yêu của mọi người. Tôi sống để đáp trả lại những tình yêu mà mọi người đã cho đi.. và tôi đang sống để tặng đi những yêu thương mà chẳng đợi chờ nhận lại. Niềm vui của tôi chính là nụ cười của mọi người.. là khi nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của những đứa nhóc lang thang lúc nhận ổ bánh mì tôi đưa cho, là bàn tay nhăn nheo của bà cụ không quen nắm chặt lấy bàn tay mình cám ơn khi nhường chỗ cho bà lên xe bus, là cái ôm ấm áp lúc chia sẻ nỗi buồn của một người bạn. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống Vì đất nước cần một trái tim ! Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi ấy vậy mà mang lại cho mỗi chúng ta những tình cảm ấm nồng, phải không bạn? Hãy đến gần mọi người hơn, đừng ngần ngại mà sẻ chia. Tôi tin chắc rằng, hàng vạn niềm hạnh phúc vô hình đang đón chờ bạn ở phía trước đấy. Tôi yêu đời, yêu người, tôi yêu cuộc sống này.. bằng cả trái tim.. Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi! Phương Thảo Ohmyradio.com
Ðề: Nhật kí hàng ngày Em hôm nay...stress...mệt mỏi....chán nản...thiếu người cảm thông..............và chẳng thiết tha j....Em sống bằng lí trí...nhưng có những lúc chẳng cầm được lòng giống như lúc này....Thà rằng mình chưa từng đc sinh ra...........
Ðề: Nhật kí hàng ngày mấy hôm nay toàn nghe bài này [video=youtube;KQ65D1BYa10]http://www.youtube.com/watch?v=KQ65D1BYa10&feature=related[/video] Some say love it is a river That drowns the tender reed. Some say love it is a razor . That leaves your soul to bleed.
Ðề: Nhật kí hàng ngày đọc cảm xúc quá bác chủ top ơi lúc tâm trạng đọc những cái này mới thấy đời như thế nào....
Ðề: Nhật kí hàng ngày đã sinh ra trên đời thì ai cũng muốn 1 hạnh phúc dù có nhỏ nhưng đấy cũng là niềm an ủi của cuộc sống đầy bộn bề
Ðề: Nhật kí hàng ngày Những câu nói hay của bạn Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây: - Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt. - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình. - Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho. - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng. - Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm. - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do. - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu. - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng. - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng. - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại. - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…
Ðề: Nhật kí hàng ngày Mình mong bác chủ top sẽ sớm quên đi những muộn phiền nhé. Nhiều lúc cuộc sống mình cứ xoay vòng xoay vòng mãi, lắm khi nhìn lại tự nhiên thấy mình cứ mãi chạy theo cuộc sống lúc nào không hay. Có lẽ nên dừng lại trong giây lát, chí ít để chiêm nghiệm và để thanh thản lòng hơn
Ðề: Nhật kí hàng ngày Cảm ơn bác ạ :0. Đôi khi mệt mỏi quá có cái chỗ này ra vào cũng tốt lắm ạ . Em cũng cố gắng để mình giữ đc cân bằng tốt nhất thôi ạ !
Ðề: Nhật kí hàng ngày Cần ai đó động viên rằng ngã đau rồi đứng lên cố gắng tiếp là đc, đừng nản, đừng buồn.............cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhật kí hàng ngày Một Chút Trong Cuộc Đời Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những buớc chân có thể đạt dến ngàn dặm. Một chút hành dộng của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Ðó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
Ðề: Nhật kí hàng ngày Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. đúng thế em ạ, thích 2 câu này quá!
Ðề: Nhật kí hàng ngày Chuẩn ạ, lời nói chẳng mất tiền mua mà chị nhỉ. 1 câu nói đúng lúc sẽ khiến ngươi ta nguôi ngoai nỗi buồn..nỗi đau...
Ðề: Nhật kí hàng ngày Yêu thương và cảm thông Con người chỉ sống vài chục năm đừng để phải hối tiếc, hãy yêu thương, cảm thông và là bờ vai, chỗ dựa cho những người thân yêu bên bạn khi họ gặp những sóng gió trong cuộc đời. Hãy biết cảm thông yêu thương và chia sẻ cùng với nỗi đau của người khác Giữa bộn bề cuộc sống bon chen có khi nào bạn tự hỏi: “ Trong cuộc sống với bạn điều gì là quan trọng nhất ?” . Đối với tôi đó là sự yêu thương và cảm thông. Bởi tôi cảm nhận điều đó bằng thực tế bản thân tôi. Năm đó tôi khoảng 15 tuổi, tôi chưa hiểu nhiều về cuộc sống. Mẹ đã hỏi tôi: “Con yêu, điều gì là quan trọng nhất đối với một con người?”. Tôi nhớ mẹ tôi từng nói với tôi mẹ đã rất hạnh phúc khi tôi bập bẹ nói những tiếng đầu tiên và nhận biết được sự yêu thương của mẹ. Lúc đó tôi nghĩ chắc âm thanh là quan trọng nhất. Tôi nói với mẹ âm thanh là quan trọng nhất. Mẹ nói: “Không phải, bởi có những người không nghe được. Con cần thời gian để tìm hiểu, khi nào có câu trả lời hãy nói vói mẹ”. Đó là bài học mẹ đã dạy cho tôi, quan trọng không phải âm thanh mà là sự cảm nhận yêu thương. Vài năm sau, tôi nhớ có khoảng thời gian tôi bệnh, sốt rất nặng, mẹ luôn bên cạnh tôi. Có lúc nhìn tôi mệt mỏi khi đang sốt, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mẹ. Lúc đó tôi nghĩ trên đời này không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Nhưng mẹ nói với tôi: “Sức khỏe quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất, con hãy tìm hiểu suy nghĩ rồi con sẽ biết được điều gì là quan trọng nhất”. Vài năm sau, tôi nói với mẹ: “Hình ảnh là quan trọng nhất”, vì hình ảnh cho ta thấy sự yêu thương người khác dành cho ta qua hành động. Mẹ nói với tôi: “Không phải, bởi có người không nhìn thấy được, hãy cảm nhận sự yêu thương bằng trái tim của con”. Vài năm sau nữa,lúc đó tôi vẫn suy nghĩ tìm hiểu nhưng tôi không tìm ra được câu trả lời. Khi tôi 22 tuổi, lúc đó bà ngoại tôi mất. Tất cả những người thân trong gia đình điều khóc thương bà. Riêng cậu Út tôi, cậu rất bình tĩnh không khóc. Lúc ngoại còn sống, dù cậu là người làm ngoại buồn nhiều nhất nhưng cậu cũng là người ngoại thương nhều nhất. Lúc đó tôi luôn thắc mắc hay cậu không thương bà, cậu không khóc. Cho đến khi đưa linh cửu ngoại tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, khi tất cả mọi người về hết chỉ còn tôi và cậu. Cậu đã dựa vào vai tôi khóc nức nở, lúc đó tôi tự hỏi tại sao cậu không khóc lúc ngoại tôi mất mà bây giờ mới khóc. Tôi đã đem câu hỏi này hỏi mẹ, mẹ nói: “Con tìm ra câu trả lời chưa?”. Tôi chợt nhớ đến câu hỏi ngày xưa của mẹ: “Con yêu,điều gì là quan trọng nhất đối với một con người?”. Lúc này tôi lại nghĩ tình cảm là quan trọng nhất. Mẹ nói: “Quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất”. Mẹ nói: “Không phải, yêu thương không chỉ cảm nhận bằng âm thanh, hành động mà yêu thương còn thể hiện bằng sự cảm nhận, sự cảm thông chia sẻ”. Từ đó tôi hiểu rằng con người sống trên đời không chỉ biết yêu thương mà còn phải biết cảm thông và trân trọng những gì mình đang có. Đến khi mất đi không thể tìm lại được. Con người chỉ sống vài chục năm đừng để phải hối tiếc, hãy yêu thương, cảm thông và là bờ vai, chỗ dựa cho những người thân yêu bên bạn khi họ gặp những sóng gió trong cuộc đời. Hãy biết cảm thông yêu thương và chia sẻ cùng với nỗi đau của người khác. Bích Ngân
Ðề: Nhật kí hàng ngày Cần lắm sự sẻ chia cảm thông của một ai đó dành cho mình, mà khó quá ..........................
Ðề: Nhật kí hàng ngày Thực ra mình ko thấy có gì phải nghĩ trong đầu nữa ! Mình đã stop here mọi thứ !
Ðề: Nhật kí hàng ngày Thất vọng vì cách cư xử. vì cách viết châm biếm, coi mình chẳng ra cái j! Thất vọng và càng chẳng có gì níu kéo hết !
Ðề: Nhật kí hàng ngày Thấy nhiều lúc suy nghĩ của mình thật lệch lạc, nhiều khi không biết sống làm gì, có ý nghĩa gì luôn!
Ðề: Nhật kí hàng ngày Hôm nay anh gọi...lúc ấy em ở trên xe bus... " - Alo , em đang trên đường về rồi - Uh, thế em về đi " Anh cụp máy. Em nhắn tin " Sao thế ?". Anh nhắn " Ko sao". Bỗng nhiên em thấy buồn , hơi bực. Cả ngày nay người em đã k thoải mái và bụng cũng đầy ứ, k tiêu được...ăn gì vào cũng có cảm giác buồn nôn... Đáng ra với tính cách của em em sẽ nhắn lại 1 đoạn j đó nói lại anh...nhưng k em em k nhắn lại...ngẫm nghĩ, đi bộ vào cây tech, kiểm tra và k thấy lương trong tài khoản. Em cũng k thấy làm sao lắm. Về nhà em viết 1 cái mail gửi chị Lương, rất tử tế nhờ chị xem lại giúp em... Em nhắn tin với anh động viên anh... Đơn giản..em nghĩ những lúc em vô lý người khác chắc cũng buồn... Dù hôm nay anh vô lý...và em rất khó chịu trong người... Nhưng em không cáu lại là mọi thứ lại bình yên... Chỉ đơn giản suy nghĩ chút chút trc khi làm gì thôi...đã cứu vãn được nhiều điều... Mong anh cố gắng và bản lĩnh, vui vẻ hơn...