1 năm qua, ngày nào đến g ăn là mẹ phải la hét,dọa roi thì con mơí chịu ăn. Mẹ đã phải "khoáng" con cho cô giáo từ bữa sáng,trưa,chiều (5g). Hai hôm nay con nghỉ hè mẹ phát hiện tình trạng biếng ăn của con ngày càng nghiêm trọng hơn 45 tháng cao (87cm,nặng 15kg. Con k tự ăn mà bằt mẹ đúc,ăn nhỏ miếng chứ to chút là ói mà con cũng k biết nhai. Mẹ mệt mỏi quá. Từ kn của các mẹ trên lcm mẹ qd lập topic này để có thêm nhiều kn, có động lực và sự quyết tâm
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. bạn dùng roi nên nhiều khi con sợ quá mới không chịu ăn như thế, thêm nữa bạn đưa con cho cô giáo thì thôi rồi, cô còn quát hơn mẹ ấy chứ. bây giờ bạn xem con có thiếu chất không thì tìm cách bổ sung dưỡng chất vào nhé, thêm nữa là tạo không khí vui vẻ, cho con ăn thức ăn hợp khẩu vị xem sao. hi vọng bé nhà bạn sẽ không còn biếng ăn nữa nhé
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. Voi phuong cham " con an nhung gi con thich va an bao nhieu tuy thich". Hnay me da thuc hien. Sang : 1/2 chen mieng luon + 200ml sua CT Trua : vai thia com,200ml sua CT Chieu: 1/2 chen bun, 100ml sua. 10g toi: 1trung vit lon,1/2 chen tao pho. Cho uong them sua thi con noi no k uong. De con lam theo nhu cau cua ban than me thay xot qua. An k du chat,k du luong nhu vay thi lam sao ha cac me?
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. hóng, chờ kinh nghiệm của các mẹ, con nhà mình bé trai 26 tháng mà cũng còi, được hơn 11kg, cũng lười ăn lắm, mỗi lần cho ăn con khổ, mẹ khổ. Bé ko chịu há to mà mở miệng ti hí ý. Nhiều lúc chán nản, mệt mỏi lắm.
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. ôi con bà biếng ăn thế cơ à? Đúng là mệt mỏi bà nhỉ?
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. 3 ngay qua me do met vi k phai vat lon voi con,con cung k con khoc loc vi k bi me ep. Con muon an bao nhieu tuy con,qua 30p me k cho an nua chuyen qua uong sua CT nhung nhin con sut kg han,bua an cung k du chat Noi con tu xuc an con van chua chiu. Co me nao kinh nghiem trong vu nay k a. Den bua an con so me danh nen chuyen sang nho Ba duc an. Tinh hinh van chua tien bo duoc.
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. Sau 20 ngay con dc an theo nhu cau con sut 0.5kg. Moi thang con tang nhieu lam la 0.3kg vay ma... Me xot qua nen phai dua con tro lai truong de co cho an. Con sut can,sot,ho. Thu mau thi thieu sat. Nhin con coi cop me buon qua di.
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. Hic, khổ thân mẹ nó. Mẹ nó stress vì việc con ăn, con ốm. mình cũng thế nhưng mình bây h hơi AQ 1 chút. chỉ cần con ko ốm thôi chứ con còi 1 tý ko sao, miễn là nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Bé nhà mẹ nó 45 tháng rùi cơ mà ===> gần 4 tuổi mà cao 87cm, nặng 15kg mình thấy hơi thấp đấy. Nên cho con đi lớp, ở đó con đùa nghịch, nô với bạn, ăn đua cũng với bạn sẽ tốt hơn là ở nhà ép con ăn.
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. ban cu de con an theo nhu cau di ban ah, dung quan tam nhieu qua den luong thuc an, mien sao be an vui ve me ko stress dan dan con se an ngoan thoi, nha to cung the day, mien sao con an vui ve, khỏe manh là được
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. con nhà tớ 3.5 tuổi cũng đang luyện tự xúc và ăn cơm cùng mâm mà cu cậu chưa quen nề nếp nên còn đang mè nheo lắm
tạo không khí vui vẻ, thoải mái khi con ăn là quan trọng nhất mẹ nó ạ. con nhà em là siêu lười ăn, có bé nào 1 tuổi mới có 7 kg như bé nhà em không ạ? nhưng quan điểm của em là không ép quá, sau con sợ ăn thì hỏng. nên có khi cả ngày chỉ nửa bát cháo (con nhà em không uống sữa bột ạ). giờ 24 tháng rồi, đi lớp được 2 tháng, tăng 8 lạng, cân nặng hiện tại của bé là 10kg, mẹ vui lắm rồi. con đã tự xúc ăn ngon lành, há to và ăn rất tự nguyện, vui vẻ. Đó là do 1 phần đi lớp có bạn, ăn vui hơn, 1 phần là do bé không sợ ăn, đến bữa cơm là đi vòng quanh mâm, món nào thích là ăn liền (bé nhà em trộm vía gì cũng thử, không kén thức ăn, và rất thích thử món mới). chúc hai mẹ con chị luôn vui vẻ, bé ngày càng thích ăn và ăn nhiều hơn.
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. con nhà mình bữa nào cũng cho bát và thìa ăn cơm cùng gia đình nhưng bạn ấy chỉ thích phá mâm, hehe, đang muốn học tập kinh nghiệm các mẹ đây
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. Mình thấy bạn nhồi sữa ct cho bé quá, chủ trương là không ăn thì uống sữa bù phải ko ạ. Nhưng thực ra uống bù thế này càng làm tình trạng biếng ăn của con nặng hơn, con no sữa rồi ko thèm ăn nữa mà sữa thì ko đủ chất cho con phát triển giai đoạn này. Bạn thử cắt sữa ct đi, chỉ uống 1 lần trong ngày thôi, hoặc thay bằng sữa tươi. Bạn sẽ thấy khác ngay, con sẽ đói ngấu và tự nhiên ăn vèo vèo Mình thực sự cảm thấy rất thương bé, nên 2 hôm cuối tuần hì hụi comment bằng đt mà ko được, hôm nay phải lên đây comment ngay. Bạn thử áp dụng 1 tuần xem nhé. Chúc bé trở lại với sự ngon miệng nào
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. Chia sẻ với bạn vì mình đã từng trong hoàn cảnh ấy, hiện đã gần thoát được he he...Bạn áp dụng cách cho con ăn tùy ý và ăn những gì mình thích là đúng mà vẫn chưa đúng. Đúng là bạn cho con ăn bao nhiêu tùy thích, quan trọng con thoải mái trong bữa ăn rất ok, còn vế ăn những gì con thíc cần uyển chuyển hơn. Mình xin chiwa sẻ một số kinh nghiệm của mình bao gồm cả việc luyện cho con ăn thô , hy vọng giúp bạn Trước tiên, bạn loại những thực phẩm con bị dị ứng, xác định con thích ăn gì. Ví dụ như con mình thích ăn gà KFC, ăn món ăn nhanh, không thích ăn rau. Mình làm món gà KFC cho con tại nhà, làm khoai tây nghiền cho con. Lúc đó con mình hấm hứ không ăn, mình cũng không có ý kiến gì. Sau đó ngọt nhạt bảo cháu thử, con cũng không thử. Mình biết con thích chuột từ phim hoạt hình Tom và Jerry. Mình nặn khoai tây nghiền hình chuột (bảo là nặn cho oại, thực chất là uốn uốn cho nó có cái mũi, đôi tai, gắn cái mắt....). Sau đó nói chuyện với con đây là con chuột....Con tỏ ra thích chí, ngoạm ăn cái mũi rồi tai....Miếng gà rán thì mình lấy một miếng tưởng tưởng ra con vật gì đó, thậm chí là cái bàn....nói chuyện với con, ngạc nhiên là cháu tự cầm miếng gà để gặm mà không hóc, ọe gì..Sau một tuần mình thay lợn trong miếng gà tẩm bột, cho tự cầm ăn, dần dần cháu thấy hứng thú hơn. Còn về rau thì mình làm rau theo kiểu tempura của nhật, con ăn thấy chấp nhận được thì chuyển sang món rau nước. Hiện nay cháu đã ngồi ăn cơm cùng mâm với cả nhà, tự xúc ăn, mình đang luyện dùng đũa và nết ăn của người lớn. Bé thứ 2, hơn ba tuổi, mẹ có kinh nghiệm hơn nên đã luyện từ đầu, cũng tự xúc ăn, không theo chế độ riêng, bố mẹ ăn thế nào con ăn thế, trừ khi mình đổi vị.
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. con nhà mình toàn đòi tự xúc ăn thôi.........
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. Con mình được gần 9 tháng rồi. Mình kể cho bạn nghe câu chuyện biếng ăn của bé nhà mình. Cách đây 2 tháng, bé ăn bột ngon lành và rất ngoan. rồi bà nội lên chục hôm, bà thấy...bé ăn thế vẫn ít (ban ngày bữa sáng và chiều bé chỉ ăn vài thìa, chủ yếu là uống sữ. Riêng tối bé quen ăn một bát bột đầy). Và thế là ngày mình đi làm, dù đã bảo, cháu ko ăn thì mẹ thôi đừng ép, nhưng...mặc cho bé khóc giẫy lên không ăn, hoặc có thể bé đã muốn đi ngủ, bà QUYẾT phải cho ăn hết xuất mới được. bà bế rong, và làm trò con cười rồi đút bột. Nếu con khóc bà cũng... đút bột. Và chỉ sau chục hôm, bé đã biết phản kháng, bảo vệ mình bằng cách mím môi, ko chịu ăn. Cười cũng mím môi, khóc cũng mím môi ngoảnh đi. Mình chỉ có thể nói bà nó ko ăn thì thôi mẹ cho uống sữa bù, nhưng bà vẫn quyết cho cháu ăn kẻo cháu đói thiếu chất...bà lại tính hay dỗi hay tự ái. Mẹ thì đi làm cả ngày, đành chịu... Bà về quê. Bé từ đấy đến nay đã gần 2 tháng, ko chịu tự nguyện há mồm ăn bột. Mỗi khi mình nấu thử đút, con nhìn thấy thìa, ngoảnh mặt hoặc mím môi, hoặc gục mặt xuống bàn. Mẹ cố gắng ko ép, nếu con ko ăn thì thôi. Mỗi bữa mẹ đều cho con ngồi vào ghế ăn, để con chơi với thìa với bát, nhưng con vẫn ko ăn. Mẹ nấu cơm tấm cho con tự xúc tự bốc ăn thì con ăn, nhưng mẹ đút thì con mím môi thật chặt. có điều mới hơn 8 tháng, con đâu có thể ăn được nhiều cơm tấm. mỗi bữa chỉ vài thìa nhỏ. mẹ sốt ruột, đã gần 2 tháng rồi con chỉ sữa bột và hoa quả, sữa chua. Tuệt nhiên ko ăn cháo. Mẹ kiên trì ngày nào cũng nấu thử nhưng ko ép. Con ko ăn. Chiến dịch 3 ngày ko ăn cháo: Mẹ nói, mặc dù ko ép, nhưng ngày nào mẹ cũng nấu và dọn ra cho con, có lẽ con bị ám ảnh ko quên được cái thìa bột và cảm giác phải ăn trong đầu. Phải cứng rắn 3 ngày ko nấu bột nấu cháo nữa. Để con quên hẳn cảm giác ấy đi. Và 3 ngày trôi qua, mẹ vừa xót con vừa lo lắng. Tối ngày hôm kia, mẹ nấu ...con ăn...1/2 bát cơm xay dối. Mẹ mừng rơi nc mắt. con ngồi ăn ngoan ngoãn. Ngày hôm qua con đói, me nấu, con vội vàng há mồm chờ thìa bột, yêu như con chim non đón mồi. Tối nay mẹ lại nấu để con ăn nhé, con chim non của mẹ!
Ðề: Nhật kí-Hành trình con tập xúc ăn và xoá bỏ sự biếng ăn. con nhà tớ bằng tuổi nhà nàng này . trộm vía chịu ăn và ăn nhiều lắm mà nó cũng cứ lên xuống 11kg quanh quanh cái mốc đó thôi . ko biết cơm gạo với sữa mẹ cho ăn đi đâu mất tiêu rồi .