Chào các mẹ, năm nay e 25t, nhờ gen di truyền của bố mà e sở hữu luôn bộ nhai 9630 vô tổ chức Hồi nhỏ thì e cũng ko để ý lắm, nhưng từ khi đi học, ý thức đc xấu đẹp, nhìn thấy các bạn có răng đẹp là e đã thấy sự tủi thân dâng trào. E cũng nói bố mẹ muốn niềng lại răng cho đỡ tự ti nhưng mà kinh tế bố mẹ eo hẹp, lại sợ niềng có vấn đề gì với sức khỏe... E đi làm...tự tiết kiệm tiền, quyết tâm chỉnh lại bộ hàm xấu xí đó, vì răng của e đang có dấu hiệu mòn do khớp cắn ngược Đeo hàm niềng được gần 20 ngày. Đáng sợ là 15 ngày đầu toàn cháo với sữa. E đang lo quá, nếu mà cháo vs sữa 1 tháng thì còn cáng được chứ mà 1,5 năm nữa mà thế này thì e tiêu đời con nòng nọc, vì e đã thấp bé sẵn. Quá trình niềng răng của iem: Tình trạng : Răng lộn xộn + Khớp cắn ngược(hơi móm) Dự tính : đeo 1,5 năm và có thể hơn 1 chút, sau gắn hàm tầm 5-6 tháng sẽ thấy răng khác đi 16/03/2014: Lấy dấu hàm + gắn mắc cài hàm trên: húp cháo 3 ngày sau: Bắt neo răng hàm + Gắn dây thép: Ê ẩm răng --->Húp cháo + sữa, 3 ngày gần tái khám thì nhai được cơm tuy nhiên nhai ko đc kĩ 2 tuần sau : Nâng khớp: Bs cho 4 cục sáp vào 4 răng hàm dưới---->2 hàm không chạm được vào nhau ----> Húp cháo + sữa dự tính tròn 1 tháng Hiện tại tới 06/06 là đã gần 3 tháng kể từ ngày gắn mắc cài. E đã tập ăn cơm được hơn 1 tháng, tuy nhiên thì nhai ko đc kĩ, em đang sợ ăn lâu thế nài thì đau dạ con mẹ dày mất :v Răng em : mấy cái răng cửa đã đi ra so với hàm dưới được tầm 1mm thôi thằng hàng hơn chút. hy vọng là đúng hướng ) Cập nhật 26/3/2015: Sau 1 năm làm răng, bộ nhai của e đã đạt tầm 50%. Cười ko thấy móm nữa răng hàm trên đã đều hơn nhiều. Chỉ chờ tháng nữa là gắn hàm dưới. Vấn đề phát sinh: Má hóp lại do nâng khớp cắn, hầu như ai làm răng cũng thấy già hơn trc, mặt e ko tròn xoe nữa mà xương xương, ko biết tháo ra có bị thế nữa ko>>bùn tóa - Răng bị ố màu. Lợi viêm nặng mặc dù chăm chỉ đánh răng. Buốt chân răng kể cả uống nước bình thường 15/09/2015: Tới h đã tròn 1,5 năm. Răng hàm trên đã ok. Hàm dưới gắn sau hàm trên hơn 1 năm. Tới h cũng đã hoàn thiện 90%. Thời gian niềng kéo dài hơn dự kiến. Nhưng sẽ tháo niềng trước tết dương lịch 22/11/2015: Sau 1 năm 8 tháng lẻ 6 ngày e chính thức tạm biệt cái niềng sắt yêu quý. Moàm trống trải, thấy nhơ nhớ cái niềng Up hình lên cho các mẹ xem nè, đừng hoảng nhé : Lưu ý: Để giảm bớt tình trạng viêm lợi, e đã chăm chỉ ngậm nước muối. Răng bị ố, e đã mua kdr xịn trộn với thuốc muối hoặc trộn thuốc muối với dầu dừa sền sệt rồi chải răng kĩ. Rất sạch và trắng hơn. Chỉ còn buốt răng khi ăn đồ lạnh. Tip tip: E ghi lại quá trình niềng này cũng như 1 kỉ niệm - 1 sự thay đổi tương đối lớn sau 25 năm sống chung với lũ ^^. Các mẹ có hàm răng chưa đẹp muốn đi làm lại cũng đừng thấy thế mà sợ. Muốn đẹp phải đầu tư và chịu đựng thôi ạ! Mẹ nào đã và đang niềng răng thì vào đây chia sẻ với e nhé
Ðề: Nhật kí....Niềng răng Mình thấy bé gái bên cạnh nhà mình 12 tuổi do lệch răng cửa nên bố mẹ đã cho đi niềng răng cả 2 hàm luôn mà vẫn thấy cháu sinh hoạt và đi học bình thường, người vẫn tròn trịa mà. Sao em lại phải ăn cháo và uống sữa nhiều vậy. Phẫu thuật chỉnh hình thì cũng không phải ăn cháo uống sữa lâu vậy chứ.
Ðề: Nhật kí....Niềng răng chị chủ tp đeo niềng mắc cài ạ? chị 25t thì khi đeo niềng đi làm có khó khăn nhắm không? răng e thì không 9630 mà là hơi hô :") hồi lớp 12 em có đeo nẹp răng, răng có khá hơn, e định là sẽ đeo nẹp xong rồi đeo mắc cài ( căn bản là bác sĩ khám bảo răng số 5 của e bị mọc thiếu nên phải đeo nẹp trước rồi đeo mắc cài sau ), e đeo nẹp răng 2 năm thì nghỉ, bác sĩ khám bảo là nếu như cảm thấy thật sự không cần thiết, nghề nghiệp của mình không quá chú trọng tới thẩm mỹ thì vấn đề đeo niềng vs chi phí ( hồi ấy là tầm 15tr ) cũng k nên quá bận tâm vì nếu niềng sẽ nhổ 2 răng( em làm răng chỗ bác sĩ này đã quen và đáng tin tưởng ). thế là em đã k đeo niềng nữa bây giờ thỉnh thoảng em vẫn hơi bị ân hận vì đã k đeo niềng tiếp để răng được đẹp như các bạn mặc dù đã niềng là xác định đau, nhổ răng ảnh hưởng tới dây thần kinh, ăn cháo...
Ðề: Nhật kí....Niềng răng răng mình thì mọc đều nhưng khung hàm bị nhô ra thì có niềng được không nhỉ?
Ðề: Nhật kí....Niềng răng em mới niềng 1 hàm thôi, chờ nó lôi đều hàm trên ms niềng hàm dưới nhưng răng cửa cắn k khớp được vào nhau, cắn toàn cắn vào cái mắc cài mà phải cắn răng cửa rồi ms đến nhai , nhai ko kĩ thức ăn được nên e ms húp cháo, sợ ăn thế mãi đau dạ dày quá
Ðề: Nhật kí....Niềng răng vâng, e đang niềng mắc cài thép cố định, e ms gắn 1 hàm trên và nếu ko cười thì mọi ng ko biết mình đang đeo, e đeo 10 ngày rồi mà mọi ng trong cty ...ko biết
Ðề: Nhật kí....Niềng răng Chị đang niềng đây e,28 tuổi bắt đầu niềng,giờ 30 roài,chắc khoảng 3 tháng nữa dc tháo.Thật là gian nan e ạ.Trong thời gian niềng chị còn sinh e bé cơ hị hị
Ðề: Nhật kí....Niềng răng E bị khớp cắn ngược (móm móm ), đag đeo mắc acfi tháo lắp đây, nhưng cái này có vẻ lâu hơn cái mắc cài cố định như mn. Thôi cố gắng vì nụ cười tỏa nắng mn ah
Ðề: Nhật kí....Niềng răng hự hự, sinh e bé thì cũng ngại nhỉ, bây h cười đã lung linh chưa ạ?thế ban đầu niềng thì chị ăn uống thế nào ạ? có như e ko? huhu
Ðề: Nhật kí....Niềng răng răng hô niềng dễ hơn răng mọc lộn xộn hả các mẹ? răng em hơi hô 1 tí thôi, đi hỏi bác sĩ bảo răng thưa thì nhổ 2 cái, răng khít nhổ 4 cái, trường hợp của em là phải nhổ 4 cái, em hãi quá ko dám niềng luôn!
Ðề: Nhật kí....Niềng răng Trời ơi,răng chị cứ phải gọi là khủng khiếp,lại còn 2 cái răng khểnh nữa cơ,thò lên thụt xuống,bây giờ vẫn còn cái bộ lấy dấu hồi trước mà ko dám nhìn lại nữa í.Chị nhổ 4 cái ùi,để lấy chỗ cho mí e í nằm thẳng lại.Vẫn còn mí cái răng khôn chưa nhố mà phải ún kháng sinh,đang cho bé ti nên hoãn.Ăn thì toàn nuốt chửng tầm 1 năm í hị hị,toàn phải cắt nhỏ thui,chưa kể đến cái giai đoạn 2 hàm ko chạm vào nhau hưc,bây giờ thì đều tăm tắp rùi,đau đớn nhưng cũng xứng đáng e ạ.Chị chỉ tiếc là ko làm sớm,vì hàm răng đó mà mình bỏ lỡ nhiều cơ hội vì ko tự tin mà.E làm ở đâu?Chị niềng mắc cài sứ hết tận 50 triệu
Ðề: Nhật kí....Niềng răng ui thế cơ ạ, thế thì e xác con mẹ định rồi (, e ms gắn đc 1 hàm thôi, h đang phải đầu tư cái...máy xay đây, e làm ở 166 Thái Hà, nha khoa việt đức, e làm mắc cài thép , mắc cài sứ ở đó cũng có 25-30 triệu thui ( chị làm ở đâu mà đắt thế ợ (
Ðề: Nhật kí....Niềng răng hơ hơ,cứ cắt nhỏ ra là dc mà,ăn xay ghê ghê thế nào í ,chị làm ở nha khoa Việt Úc ở dg TChinh í,bsi Phú,chị làm sứ tự buộc của Mỹ,vì loại này nhanh và đỡ đau hơn hưc
Ðề: Nhật kí....Niềng răng à , e cũng qua đó tư vấn rùi nhưng mắc quá k xoay nổi tiền ^^, chắc mấy hôm nữa quen quen là ăn được thôi, cơ mà ko nhai được kĩ nên ngại ăn cơm ý ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị nhé ^^ (u)
Ðề: Nhật kí....Niềng răng Em có 2 đứa bạn gái sinh đôi, rang hơi thô và hô. Đến nam thứ 3 đại học thì cô chị qđ niềng rang, còn cô em thì ko. Và đến giờ, thì nhìn 2 đứa khác hoàn toàn nhau, cô em thì đã lấy chồng và chuẩn bị đón bé thứ 2, cái rang hô thì vẫn hô nhưng mà lại có nét duyên ngầm. Còn cô chị rang đã hết hô nhưng mà giờ lại như bị móm, em nói thật là trông xấu đi rất nhiều, giờ chụp ảnh cũng ko dám cười hở rang nữa ấy. Vì thế nếu ko cần thiết thì tốt nhất nên để tự nhiên thôi
Ðề: Nhật kí....Niềng răng trời, sao từ hô lại thành móm vậy? răng hô ít thì k niềng cũng được chứ hô ko ngậm được vào thì....răng e thì lộn xộn dễ sợ chứ k phải bt đâu , bỏ ra cả đống tiền và phải khổ sở thế này thực là ko ai muốn cả (
Ðề: Nhật kí....Niềng răng hic, răng e cũng 9630, nhưng cười cũng thấy duyên duyên cơ mà nếu có tiền vẫn thích đại tu lại..cơ mà sửa răng mắc quá (((
Ðề: Nhật kí....Niềng răng ôi, xem các chị bàn về vụ này em lại thấy...nể :") có chị 28 tuổi mà vẫn niềng răng em nhìn bình thường thì k sao n mà cười thì hô hơi hơi rõ :") căn bản là da em lại ngăm ngăm nên càng rõ, chứ da trắng thì em cũng k quan tâm :") hồi lớp 12 chụp ảnh chia tay em cười toe toét mà chẳng thấy hô vì hôm í có tút tát . hihi :") bây giờ niềng khoảng 20tr trở lên nhưng em bị ngại cái là em sắp ra trường, còn đi thực tập, xin việc này nọ giá mà giờ e mới học năm 1 thì tốt e ngại đi làm mà đeo niềng vì nói khó khó